Tìm kiếm bài viết theo id

Đừng bán hàng cho người thân "jack ma đã từng nói"

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dungcj, 23/6/15.

ID Topic : 8100065
Ngày đăng:
23/6/15 lúc 15:41
  1. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    thật sự nhiều lúc bán không lấy tiền cũng bị nói nữa mấy bác àh. Sự việc cũng lâu rồi mà g nhắc lại vẫn còn cay, gia đình bên vợ thấy mình làm cơ khí nên cứ hay kêu mình hết làm ghế thì làm bàn, hết làm bàn thì làm bục chạy xe mà mỗi lần làm toàn bắt mình làm đồ inox ( mấy bác biết inox thì mắc rất nhiều so với sắt mà làm cho gd vợ thì chả bao giờ lấy tiền dù là tiền vật tư ), cũng bấm bụng làm. vậy mà có 1 hôm bà dì bx kêu mình làm cái ghế cho con bả ngồi ăn cơm ( nó chỉ tầm 2t thôi )thì mình tính toán trọng lượng ghế để không phải làm bự quá( làm cho con nít mà phải tính toán chứ làm bự quá thì xấu) làm xong rồi thì vài ngày sau tự dưng dì bx gọi nói làm đồ dõm chưa được 1 tháng đã gãy làm té chảy máu , nếu bán cho kh thì sao...blab...blab mình cũng tưởng do mình sơ ý thiếu chấm hàn ở đâu nên ngồi bị gãy ( hóa ra lấy ghế con nít cho 1 ông nào đó nặng hơn trăm kg ngồi ), con khủng long mà đòi mang giầy con nít thì làm sao mà được. Bực thế đã đành, vậy mà tết về quê vợ chơi thì nguyên gd đang ngồi trong bàn cơm ăn thì bà dì cứ blab...blab. Từ đó về sau thì bb, thích thì tự bỏ tiền ra đường mua, đây không rãnh mà làm, làm không được cắc bạc nào mà còn bị mang tiếng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/6/15
    hanhan1010 thích bài này.
  2. N0ah Thành Viên Cấp 4

    xôm nhể...............
     
  3. HoàngLongGarden Www.CayAnTrai.Com

    Xưa nay toàn né tránh bán cho người quen. Nó thành đạo lý rồi. Nói thẳng nhiều người mất lòng. Mà người hiểu được thì ít
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/6/15
  4. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Like a Dũng 1 phát
     
    dungcj thích bài này.
  5. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    ồ thì chủ đề trên chỉ là phụ cái này mới là chính
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/6/15
  6. BĐS SunnyWorld Thành Viên Cấp 2

    vầy thì ai là người sẽ test sản phẩm trước khi bán cho người lạ Đừng bán hàng cho người thân jack ma đã từng nói
     
  7. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Hôm nay quỡn lên nhờ anh em tư vấn vụ chuyển tiền sẵn tìm hiểu bài này của bác. Thấy bác đúng là có phước mới có bạn như vậy.
    Kaka, xem cái link ảnh ông nhiếp ảnh gia kia chụp hình cho bác thì đúng là... Hiếp ảnh gia thật =))))
    Thêm cái vụ profile học cấp 3 trường nào cũng khoe vào nữa... Bó chiếu.
     
  8. sakonsu Thành Viên Cấp 4

    Bác Dũng gãi đúng chỗ ngứa bây lâu nay của em. Là dân IT rành nhiều thứ, nhưng nay ngồi trước máy tính ngẫm nghĩ lại thì ôi thôi vô số những phiền muộn và mất lòng nhau cũng cái vụ "bán cho người thân và đi mua dùm đồ". Mình ko nêu ví dụ bản thân nữa vì có quá nhiều Anh Em đưa rùi - chung quy kết quả đều đến một cái kết buồn. Thế nên em mới thề độc "Không bao giờ làm trò dại đó nữa, nếu còn làm em sẽ là con chó". hic hic.
     
  9. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    hehe may mắn lắm dungcj mới học chung với nó! trong lớp chưa bao giờ ai nghĩ nó học giỏi, nó ko có bạn học chung Đại Học (vụ này quan trọng lắm vì rất nhiều người có bằng mà không có bạn học chung, không nhớ tên thầy cô và cũng không biết trường đó ở đâu. Rất may dungcj có bạn học chung Đại Học và Cao Học) Thế mà nó viết cái bài ấy, gần 40 người bạn học chung lớp cấp hai không thể tiêu hóa nổi bài viết ấy của nó.
     
    datawind thích bài này.
  10. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Tui cay đắng rất nhiều lần vì vụ này.JACK MA nói đúng 100%.Nhưng người quen rất thích nhờ vả miễn phí miệt mài bất kể ngày đêm

    Đừng bán hàng cho người thân jack ma đã từng nóiĐừng bán hàng cho người thân jack ma đã từng nói - 1 chứ gì nữa.

    còn chuyện bạn chú dungcj thì miễn bàn.Loại này tui gặp nhiều,gặp hằng ngày.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/6/15
  11. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Quá chuẩn ! Copy lại mới được
     
  12. kingmax1333 Thành Viên Bạch Kim

    đọc hết comment từ trên xuống dưới tui biết mấy bạn trên này đa số chưa hiểu về suy nghĩ của người thân trong gia đình mình. Người trong nhà luôn nghĩ "1 người làm quan, cả họ được nhờ" nên ví dụ như có người thân nhờ mua máy tính tầm 5tr thì bạn xem trong túi mình đủ 5tr móc ra mua cho không luôn. Không phải mình chơi sang, vì mình xác định môi trường gia đình chỉ để giao lưu tình cảm, tuyệt đối ko có chuyện mua bán ở đây. Có tiền thì cho ko thì tránh xa, đừng dính vô làm gì cuộc chiến danh dự, trước ko dứt khoát sau lại lên 5s lăn tăn ko phải là đàn ông đích thực gì cả.
     
  13. x_power DOVE CLUB Thành viên BQT Super Moderator

    Giàu nhỉ . Người thân là ông nội hả ? Mua cho không ? Tôi bán đồ cho người thân hả . Tao bán khách 5o thì bán người thân 40 tao cũng phải sống chứ. Chịu thì lấy ko chịu thì bấm . Thân thì phải làm không công àh . Người thân là thân ai nấy lo đó . Đời ko có bữa cơm miễn phí trừ bữa cơm của cha mẹ cho con . Lâu lâu dưới quê điện lên ".... ơi . Con anh sắp nhập học mà anh chưa đủ tiền mua sách vở với xe đạp cho cháu nó . Em ở trển coi giúp dùm " . Định mệnh ! Củ cải nhà anh . con anh đẻ mà bắt tui lo ! vớ vẩn . Chửi thẳng cúp máy . Về quê gặp trách sao ko giúp người trong nhà . Móa chửi thêm chập nữa . Ko có người can là cho ăn nguyên cái vô mặt rùi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/6/15
  14. pttn2508 Thu mua ĐT,MTB secondhand Thành viên BQT Super Moderator

    ông này có vấn đề rồi,đi khám đi nha
     
    HeoBlack thích bài này.
  15. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Câu nói của Jack ma dungcj đã biết từ lâu, trong cuộc sống khó tránh khỏi giao tiếp mua bán với bạn bè và người thân, chính vì thế dungcj thường nói như sau:

    1/ Đã cho biếu tặng thì không tính nhưng mượn là phải trả dù là 1 đồng
    2/ Khi mua bán đừng có nói người thân hay bạn bè vào khó tính lắm --> mua bán là mua bán, bạn bè người thân là bạn bè, người thân, hai thứ đó khác nhau cho dễ tính....
    nói gì thì nói cũng phải ưu tiên cho người quen biết... Thằng nào không hiểu vì nó mang lợi ích cá nhân hay ngu quá thì chia tay cho bớt đau khổ, ko nên dính vào mấy thằng ngu ấy.

    Tiền là bạc chính vì thế nói ra thì bạc nhưng thà mất lòng trước được lòng sau cho đời thanh thản.

    Có ông kia lớn tuổi nói 1 câu nghe mà mắc cười và thấy ông ấy tào lao nhưng sống càng lâu mới thấy ông ấy nói đúng và ông nói thế này: (xưa tao ngu toàn bao bạn bè anh em nhậu, cho tiền bọn nó tùm lum... nhưng rốt cuộc bọn nó cũng đâm sau lưng chiến sĩ và trở mặt tùm lum, giờ tao khôn rồi, thà có tiền cho gái ăn còn hơn chứ tuyệt đối không bao mấy thằng bạn nữa...) dungcj nghe mười mấy năm trước và giờ này thấy càng đúng và mình cũng đang làm theo ông ấy nói
     
    duchoavn and hanhan1010 like this.
  16. loa_nghe_nhac Thành Viên Cấp 3

    suy nghĩ tiêu cực quá bác ơi , gì cũng ở mức vừa phải thôi làm quá coi chừng lố
     
  17. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Có những chuyện khi giúp người thân (quen) dễ bị chửi hơn người lạ. Tui làm IT, trong công ty, đồng nghiệp cũng hay nhờ mua giúp món này món kia, nếu người biết điều, vui vẻ thì tui giúp - giúp ở đây là đi mua đồ giúp; còn không thì chỉ chỗ cho họ tự đi mua. Hoàn toàn không lấy đồng nào - giỏi lắm thì chỉ làm tròn số tiền thôi (cũng chỉ vài K là cùng).
    Tuy nhiên, cũng đã vài lần lanh chanh đi mua giúp rồi, mình tốn xăng, điện thoại mà còn bị chê mua mắc, mua đồ dỏm. Giờ thì nhìn người mà giúp đỡ thôi.

    Tui cài Window rất cẩn thận, kiểm tra toàn ổ đĩa, backup dữ liệu, cài từ bộ cài của office, update win, thậm chí giúp format lại toàn bộ ổ dĩa cho sạch sẽ. Vì thế mỗi lần cài 1 cái máy tính phải mất cả ngày. Vậy mà có 1 ông đồng nghiệp nhờ mình cài máy (cá nhân), nghe mình bảo tốn 1 ngày, ổng la làng: sao bên ngoài họ cài máy chỉ có 30' xong mà, em dở thế, cài lâu thế.... Đừng bán hàng cho người thân jack ma đã từng nói
    Mình cũng không giải thích gì, chỉ nói: "Nếu vậy, anh ra tiệm cài cho nhanh". Cạch luôn, tránh xa ngay và luôn.
     
    hoainhon_it thích bài này.
  18. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Khi bạn buôn bán, thi công hay làm thứ gì đó bạn mới thấy... dungcj ngừa vậy mà cũng bị giật mấy trăm chai rồi đó, làm cho người thân bị mang tiếng, bị giật tiền thấy ớn, trong khi người lạ trả tiền sòng phẳng còn cám ơn ầm ầm
     
    bibi kitty thích bài này.
  19. hailong87 Thành Viên Mới

    Chẳng những bán lỗ mà còn phải bảo hành trọn đời nữa kìa. Mua 8 năm rồi vẫn nghe cái câu món đồ đợt mày mua nay hư nữa rồi, vào xem sửa dùm t đi, chua Đừng bán hàng cho người thân jack ma đã từng nói
     
  20. khachuan990 Thành Viên Cấp 1

    mình rất đồng cảm với bài viết này,đây gần như là nguyên tắc trong ứng xử của mình
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/6/15