con ko biết lien hệ cho Lão "Khùng" nữa. hahaha http://news.zing.vn/Lao-khung-U70-ban-chuc-luong-vang-mua-300-qua-bom-post551181.html
Trái này không phải đạn cối nhé mà là trái đạn pháo 175 ly. Đầu nổ trên ai tháo rồi, trong rỗng thì chơi vô tư, trong còn đặc coi chừng nhé. Trái này nổ có thể làm sập luôn căn nhà 3 tầng lầu chơi như thế này mới là chơi nè! Dưới là trái cối nhé
DÁM TỚI LẤY KO THÍM. TUI CHO THÊM 50K XĂNG CHỞ VỀ. VE CHAI ĐÀO CẢ BUỔI TRỜI XONG CÒN KO DÁM VÁC ĐI . QUẢ ĐÓ TẦM 10KG - MANG VỀ BÁN VE CHAI 50K + ĐÀI THỌ THÊM 50K NÈ THÍM DÂU .
Kalasnikov 1947 trên hình chỉ là đem bắn bia thao trường, chứ khoảng cách 600m là ko chính xác độ sai lệch mục tiêu rất lớn. Em đã có dịp vào kho vũ khí ,thì ak xịn nó chất lừ. Mới tinh như cây đinh
Khoảng thập niên 8 mấy, thế kỷ 20, sài gòn cho bán bom đạn, cưa bom ngay giữa thành phố bao la. 1 lần ở đường Lê Dại Hành trái bom 500 cân Anh phát nổ đi hết trên 10 căn nhà. Trước nghĩa địa Chí Hòa (công viên Lê Thị Riêng) Làm pháo phát nổ mấy chục em lên đường
Tháo đầu nổ rồi nha thým. Thým có thể khiêng, vác, đập vô tư vì nó chỉ là cục sắt. Thým có lòng tốt thì mang cho mấy công ty sản xuất, để người ta treo lên đánh kẻng giờ vào làm, giờ nghỉ trưa, giờ tan ca.
Tỉ dụ mất ngòi nổ rồi nhưng vẫn còn thuốc súng mà, lỡ bị đánh lửa xẹt lửa gì vào vẫn nổ như thường phải k mấy thím. Tại cái ngòi nổ là cái ngòi kích lửa khi va chạm thôi mà? Giờ học quân sự em ngủ nên chỉ nhớ loáng thoáng =))