Tìm kiếm bài viết theo id

Người đàn ông dàn cảnh đổ chuối chiên (q 4)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi chimoitabuon, 4/7/15.

ID Topic : 8111819
Ngày đăng:
4/7/15 lúc 02:16
  1. ngay27091991 Thành Viên Cấp 2

    Quận 4 ngay chổ của mình. Dạo này ko để ý nên ko thấy nữa. Cơ mà quán nhậu ở trong clip gần nhà mình ^^
     
  2. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Bây giờ ra đường cứ làm lơ là tốt nhất, mấy cái vụ ăn xin, giả bộ khó khăn, nghèo khổ để đánh vào lòng nhân ái của người khác xảy ra nhiều quá.
     
  3. bqtuan_prosty UyTín là SốngCòn trong KD

    giờ ra đg nhiều chiêu trò quá, ôi thần linh ơi, ớn thiet

    t
     
  4. kenny001 Thành Viên Vàng

    Ông này đổ bên chỗ hai con bò ngay góc Nguyễn thiện thuật + Nguyễn thị minh khai mấy lần roài. Ổng giả bộ té ngã xong vò đầu bứt tai ngẩng mặt lên trời đau khổ lắm.
    Lần 1 mấy ng ko biết còn cho tiền. Lần 2 lần 3 chả ai thèm giúp nhặt lên, người ko biết cho tiền thì bị nói là giả bộ nên bị rút lại ko cho nữa.
    Diễn viên hài 2015 đấy các bác.
    Kiếm tiền dựa trên lòng trắc ẩn thì vài lần thôi chớ làm quài bị chửi, để tiếng cho con cháu nữa chứ bác gì đó ơi.
     
  5. trung.huynh48 Thành Viên Cấp 1

    Hồi xưa o tân bình có 1 thím nhin o bình thường bán chanh,khoai hàng rong dạo gi do,di tới chỗ đông ng tự té xuống đổ giỏ hàng giật giật trào bọt,ng ta bu lai,bắt gió nặn chanh tưởng giật kinh phong. Có ng la báo c.a,kiu xe cấp cứu,chở đi bv.,ảnh hoang mang lật đật tỉnh dậy khóc ú ớ ng ta cho tiền,vài lần chai mặt ng ta o cho nữa,o ai cứu nữa,nằm 1 hồi nắng wa đứng dậy lụm đồ chơi vào đi tiếp,e nhìn mà buồn cười éo tả nổi
     
  6. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    ông này mình thấy chơi sang bỏ luôn. Té phải có nghệ thuật chứ đang đi mà bưng đổ ng ta oánh bỏ ăn luônNgười đàn ông dàn cảnh đổ chuối chiên (q 4)
     
  7. Hồ ly 9 đuôi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hehehe mai mốt em sẽ làm vố đổ BP ra đường,mỗi cái BP cả chục chai lận nha,sau đó sẽ tung clip lên mạng câu like sau đó sẽ hot sẽ nổi tiếng sau nữa sẽ kí hợp đồng pr cho BP đời sau rồi thò chân vào sâu bít và cuối cùng....giựt mình thức dậy nghe ông bô réo: mưa rồi, mày chạy ra che thóc lại,nhanh đi,thóc ướt là ăn cám nhe con.