Chuyện cũng không có gì nhưng thấy ngứa mắt quá nên lên tám với anh em cho vui. Đói bụng quá chạy ra Trần Bình Trọng làm 1 dĩa cơm tấm. Có 1 anh đợp chai vào sau ngồi cùng bàn với mình. Nhân viên bưng dĩa cơm ra, ảnh vồ lấy ăn vô tư. Trong bụng cũng ứa gan rồi, vào sau mà dành ăn trước. Nhưng thôi không sao ăn sau vài giây cũng đâu có chết. Lát sau anh trai bàn bên cạnh gọi dĩa cơm thêm. Nhân viên bưng nhầm đến bàn mình, mình lắc đầu chỉ tay về bàn bên kia thì anh đợp chai liền kêu thôi để ảnh ăn luôn. Làm anh kia tròn mắt miệng chữ O lắc đầu ngao ngán. Mình cũng bó tay, miếng ăn là miếng tồi tàn, có cần dành giật như thằng chết đói không trời.
Còn vô vàn kẻ hạ lưu ngoài XH với những hành vi thiếu văn hóa ứng xử như vậy lắm, thậm chí đây là còn nhẹ và lặt vặt, khối kẻ làm nhiều trò còn bỉ ổi hơn. Như nhà thằng bạn tôi, năm nay nó 4x, lấy con vợ tập 2, vừa cưới xong được 3 tháng thì nghe tin 2 đứa con nó bị đuổi ra khỏi nhà còn cha mẹ ruột nó thì cũng phải bỏ nhà ra ở nhà thuê để cưu mang 2 cháu. Lý do là con vợ nó hiện nguyên hình là con quỷ mưu mô xảo trá, thằng bạn thất nghiệp nên quyền hành 1 tay con vợ nó nắm hết, kể cả cái nhà đang ở. Thế mới biết XH còn nhiều người bị đối xử đau hơn ca bạn kể nhiều.., nói chung là chuyện đời phức tạp lắm, bây giờ bước chân ra đường kẻ xấu nhiều vô cùng
Chắc là anh ta đói lắm rồi, không thể nhịn được, thôi thớt thông cảm đi, ra đường thì có nhiều chuyện khác thường lắm, nếu kể ra thì vài chục trang cũng chưa hết.
Bên Mỹ hội công giáo hay phát thức ăn từ thiện, mấy thím VN (thường mới sang định cư) chuyên gia lao vào lấy sạch, tranh thủ lấy về trữ.
biết là XH nhiều loại người nhưng xui xui gặp những người đó là ăn mất ngon. E là e ghết nhất thể loại ăn mà kêu nhóp nhép thật to. Nghe nó cứ sao sao ấy. Như kiểu vừa ăn vừa chép miệng.
Đi ngoài đường trời mưa mà nhiều người phi xe ầm ầm, nhiều khi chúng nó phi vô vũng nước dăng sình tè le lên xe khác mà cũng kệ, miễn chúng chạy nhah còn dăng nước ai mặc xác. haizz
Đáng lẽ topic này mình xin được viết khá dài nói lên thật trạng ý thức văn hoá kém của một số người nhưng làm về mệt quá nên chỉ post thế. Tối nay rảnh mình sẽ chỉnh sửa bài viết. Mà thật, tối qua ăn xong mình muốn đau bao tử luôn vì nhìn anh ấy nóng máu quá, ăn nhanh để đi về.
hôm đi ngã tư nguyễn kim với 3/2, mình và vài người nữa đi từ nguyễn kim qua bên kia, có 1 chú đi exceter chạy từ phía 3 tháng 2 về phía lý thường kiệt, chú vượt đèn đỏ làm mọi người chút nữa quệt vào chú mà chú trừng mắt nhìn mọi người như là mọi người sai chú đúng ko bằng, nản cmn luôn
không biết bác có vợ con gì chưa nhưng bác càng ghét thì càng gặp người đó đó, ngta hay nói " ghét của nào trời trao của đó " ( đối với mình thì mình thì mình bị rất nhiều ) nên bác có ghét thì đừng ghét quá. Thân
Câu nói này sai hoàn toàn nhé, mình rất ghét những người con gái bán vàng, bán kim cương, nhưng mình đâu có được trời cho cô vợ bán vàng, bán kim cương đâu