hoặc hàng xóm giả điếc rồi. * mà có ko tìm ra cũng bt như vụ biệt thự bên Q2 có tìm ra đâu http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/hai-bao-ve-bi-sat-hai-trong-can-biet-thu-2189239.html
1.quen 2.nhóm công nhân trước khi nghĩ chửi bới xích mích 3.những ai đang thi công căn nhà phía sau rồi biết rõ nguồi camera ghi hình mất điện,tình tiết này không thấy list thợ hồ. 4. khi nhận làm ông bà này có lưu cmnd công nhân hay không?..có thì đối chiếu dấu vân tìm được..dấu hiệu vật lộn thì tìm tóc mà xét nghiệm..cơ thể người 3-4h sáng không ngủ thì tóc dễ rụng nhất. 5. sức leo trèo và khống chế toàn bộ gia đình thì chúng tầm 40 trở lại và 1 tên cầm đầu..dàn dựng các cuộc điện thoại..kế hoạch diệt khẩu sau khi rút...1 là chúng đã ra nước ngoài 2 là lủi vào rừng cao su. kêu gọi trình báo những ai ở trọ mất tích bất thường là đàn ông. 6.xem lại bạn bè mối quan hệ với anh chở củi vì kẻ này biết anh ta se tới...khi chở củi có ai phụ khuân vác không hay làm 1 mình...ai là thầu căn nhà đang sữa phía sau....mình có linh tính sắp tìm thấy chúng rồi..các anh chiến sĩ phá án cố lên nhé...kính lạy gia đình ông mỹ Tung tung wu viết . ST
- Trước đó, vụ thảm sát cả gia đình 4 người ở vùng núi Nghệ An, lều báo chỉ đưa tin rồi thôi. - Vụ này 6 người, lều báo từng giờ, từng phút đưa tin, kể cả tin sai sự thật, tin ruồi bu kiến đậu...... - Chắc là vụ 4 người, ở vùng núi xa xôi, các lều báo ngại đi bu
Dù thù hận gì thì giết người như vậy quá dã man Anh em có nghĩ là mấy thằng Campuchia làm ko ? Giả sử thù ghét trong kinh doanh nên mướn tụi nó làm.Nhưng có thể là thằng có thù oán đi theo do cuộc đt thứ 2 của bà chủ.Chắc bà chủ nghĩ giải quyết được nên gọi đt cho ông lái xe.Mà tại sao lại kêu ổng kp tới khi nghĩ rằng giải quyết được.Hung thủ là thằng có học và nghiên cứu kỹ hoạt động ngôi nhà. Theo mình,kéo dài thời điểm ra,tức 3 tháng nay khu vực thế nào ? Có ai lạ lãng vãng chụp hình ko ? Kiểm tra cuộc gọi,tin nhắn nhà mạng khu vực này ? Từ đó mình có thể suy luận có ai làm nội gián ko? Vì nếu đi đông thì phải có ai đó quan sát và chụp hình ngôi nhà,để dễ bề hành sự.
Tin đã cập nhật rất nhiều trang Công an đang tiến hành khám xét nơi ở của các nghi phạm và chuẩn bị áp giải hai nghi phạm về trụ sở công an để tiếp tục lấy lời khai. Theo đó, các nghi phạm gồm Vũ Văn Tiến và một nghi phạm khác tên Nguyễn Hải Dương (cùng 24 tuổi). Hai nghi phạm này đã bị công an phát hiện khi đang lẩn trốn ở H.Hóc Môn (TP.HCM).
Loạn cào cào cả lên ! GĐ công an Bình Phước nói về thông tin bắt hai nghi phạm vụ thảm sát (PLO)- Tối 10-7, Đại táTrần Thắng Phúc- giám đốc Công an tỉnh Bình Phước khẳng định thông tin bắt hai nghi phạm vụ thảm sát 6 người là "không chính xác". Trước thông tin một số báo mạng chiều tối ngày 10-7 đưa tin về việc bắt hai nghi phạm trong vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước, tối cùng ngày, trao đổi với PV Báo Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Trần Thắng Phúc- giám đốc Công an tỉnh Bình Phước khẳng định: “Hiện Ban Chuyên án vẫn đang khẩn trương điều tra vụ án, thông tin bắt hai nghi phạm là không chính xác”. Trước đó ngày 8 và 9-7, rộ lên nhiều thông tin bắt được một nghi phạm, tuy nhiên người phát ngôn công an tỉnh Bình Phước thông tin cho báo Pháp Luật TP.HCM trên báo giấy sáng ngày 10-7: “Thông tin này không có căn cứ”. Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, rạng sáng 7-7, tại Công ty sản xuất chế biến gỗ Quốc Anh (Quốc lộ 13, ấp 2, xã Minh Hưng, H.Chơn Thành) xảy ra vụ thảm sát khiến 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ chết thảm. Ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp công an tỉnh Bình Phước phá án. Nhiều mối quan hệ của nạn nhân đã được công an mời làm việc, xác minh.
e vừa đọc cmt của mấy thím bảo là bị ểm bùa gì nữa á. có cái mai rùa và chỉ đỏ trong miệng 2 cô con gái. rồi bị đâm vào mắt. bùa của chủ nhà bị tháo xuống. èo. tùm lum tà la
Báo tuổi trẻ đăng thì mình tin.Mừng quá.Mong người chết được an ủi vong linh. Đây cũng là bài học cho các bạn gái.Nên tránh xa đối tượng nào có vấn đề bằng sự khôn khéo.Thời buổi này,yêu ko được hay xích mích chút là giết cả chùm.Đáng sợ
Trả thù tình, thảm sát cả gia đình 6 người ở Bình Phước 10/07/2015 21:33 (NLĐO)- Nghi can Nguyễn Hải Dương từng là người yêu của con gái chủ nhà. Động cơ gây án là trả thù tình vì Dương phát hiện Lê Thị Ánh Linh có người yêu mới Vụ thảm sát ở Bình Phước: Nhóm công nhân bị đuổi việc nói gì? Vụ thảm sát làm 6 người chết ở Bình Phước: Nhiều dấu vết tại hiện trường Rất nhiều người dân đứng trước cửa biệt thự có 6 người sát hại đề tìm hiểu vụ việc. Vào 21 giờ 50 tối 10-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an), cho biết đã bắt được 2 nghi can trong vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ ở tỉnh Bình Phước. Đó là Nguyễn Hải Dương (SN 1991, quê An Giang) và Vũ Văn Tiến (SN 1991). Trong đó, nghi can Dương từng là người yêu cũ của Lê Thị Ánh Linh (SN 1991, nạn nhân vụ án), con gái ông Mỹ. Nghi can Nguyễn Hải Dương Cách đây khoảng 1 năm, Dương từng lừa Linh để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Gia đình ông Mỹ phát hiện vụ việc, đòi tố cáo Dương đến công an nhưng Linh vì quá yêu nên ngăn cản. Sau đó, gia đình ông Mỹ ngăn cấm Dương và Linh qua lại với nhau. Bước đầu, cả 2 nghi can thừa nhận hành vi của mình. Dương chủ mưu, nhờ Tiến hỗ trợ. Động cơ gây án được xác định nhằm trả thù tình vì Dương phát hiện Linh có người yêu mới. Nghi can Vũ Văn Tiến Theo nguồn tin, trưa 10-7 một nghi cán đã bị bắt tại huyện Hóc Môn, TP HCM và nghi can còn lại bị bắt ở tỉnh Bình Phước. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết hiện đang tại tỉnh Bình Phước để chỉ đạo phá án. Công tác điều tra vẫn đang được tiến hành khẩn trương, chưa thể cung cấp nhiều thông tin. “13 giờ chiều mai, C45 sẽ phối hợp Công an Bình Phước họp báo tại huyện Chơn Thành, Bình Phước” - Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết. Trong khi đó, tin từ Công an tỉnh Bình Phước cũng cho biết: "Sẽ thông tin sau. Vụ án đang được điều tra". Công an điều tra hiện trường vụ việc vào chiều 10-7 Trước đó, sáng 7-7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (SN 1975) - người làm côngcho gia đình ông Lê Văn Mỹ (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến gỗ Quốc Anh ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) - đến làm việc. Khi đẩy cửa bước vào, bà Loan phát hiện nhiều vết máu và nhìn thấy 3 người, gồm: ông Mỹ, bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (SN 1973, vợ ông Mỹ) và Lê Quốc Anh (SN 2000, con trai ông Mỹ, đang học THPT) nằm chết trên nền nhà. Bà Loan chạy lên lầu thì phát hiện thêm Lê Thị Ánh Linh (SN 1993, con gái ông Mỹ, đang học đại học) và Dư Ngọc Tố Như (SN 1997, cháu bà Nga) chết tại phòng ngủ, tay bị trói nên tri hô, sau đó báo công an. Khi công an đến hiện trường, phát hiện thêm Dư Minh Vỹ (SN 2001, cháu bà Nga) nằm chết ở cổng nhà. Trong gia đình nạn nhân chỉ duy nhất có bé Na (khoảng 20 tháng tuổi, con út của ông Mỹ) sống sót.
Báo tuổi trẻ đăng tin rồi là ng yêu cũ cuồng ghen trả thù http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20150710/tham-sat-ca-gia-dinh-nguoi-yeu-vi-han-tinh/775692.html
Để quen được con gái đại gia phải chứng tỏ bản lĩnh.Bản lĩnh đàn ông đâu ko thấy.Chỉ thấy linh hồn của 1 con quỷ đội lốt người. 1 lần nữa ,các bạn gái cẩn thận trong tình yêu.Nếu cần thiết thì nên nhờ bạn bè,người thân,chính quyền hỗ trợ.Mong cơ quan CA nên quan tâm tới những trường hợp khi người dân báo những vấn đề tình cảm như vậy.
Đang ngóng tin mới bắt được 1 tên ở Hốc Môn , bác nào có thông tin cho em hóng với , đang nóng với tin này quá , nghe tin đồn là sinh năm 91 chắc án tử chắc luôn rồi .
Mới xem thấy mặt rồi bác , nhìn nó sao thấy không có vẻ gì sợ sệt mới ghê , thằng này ốm nhom sao chém được cả nhà vô lý quá không hiểu