vậy là đoán đúng ngay từ lúc đầu. yêu con gái chủ nhà nhưng rồi bị chia ly tình yêu đầu đời nó thế. hầu như người ta thấy tuyệt vọng trời đất xụp đổ khi chia tay. và thật là ghen tức khi người con gái ấy hạnh phúc bên người yêu mới, và nghiêm trọng hơn cô này giờ chỉ còn là mớ tình cảm khinh bỉ. những điều này đã đẩy sự thù hằn lên rất cao. có lẽ ông bố này phát hiện điều gì đó không ổn nên ngăn cấm. và con gái nghe lời có hiểu biết cũng tỏ thái độ đồng tình mạnh mẽ. nhưng có lẽ nghiêm trọng nhất vẫn là thái độ sau chia ly. có lẽ có sự khinh bỉ mạnh của cả gia đình. còn mấy người cháu kia có lẽ là chết oan. sự hận thù quá khủng khiếp sự đau khổ quá lớn lao, sự ghen tị và tự ti. nó luôn bùng cháy và chỉ chờ khi thấy có cơ hội tới. sự tuyệt vọng đeo đuổi khiến tên này luôn quan tâm tới gia đình này và khi thấy bảo vệ ngôi nhà vắng mặt thì nghĩ rằng trời thương ta cho ta rửa mối hận cho không còn ai lấy được người mình yêu. tên tội phạm này chắc có lẽ chả còn có động lực nào sống ngoài cô người yeu này. người công giáo bên thiên chúa thì cung có khác đôi chút, thiên chúa hằng sống vẫn là nguồn động lực để người ta tiếp tục sống. chính thiên chúa toàn năng làm nên con người trao ban danh dự cho con người lớn hơn mọi thứ kể cả tình yêu.tình yêu trai gái không phải là số 1. không phải là tan vỡ tình yêu nam nữ là sụp đổ hoàn toàn. tên này có lẽ không hiểu còn nhiều thứ còn quan trọng lớn lao và vĩ đại hơn tình yêu nam nữ rất nhiều. nếu tên này có con chắc đã không còn hận thù lớn đến thế, không còn thấy cô này là số 1 nữa. khi có con thì đứa con mới là nguồn động lực để sống. và sẽ nhận ra được đâu là sự toàn năng đâu là danh dự. tội phạm việt nam làm nên những vụ chấn động giết nhiều người thường là do tình cảm chứ nó không thể là một tổ chức mạnh mẽ như mafia. nên hầu như việc rà soát các mối liên hệ có thể thấy ngay bóng dáng sát thủ. tình cảm con người chính là thứ động lực lớn lao hơn tiền bạc nhiều. mâu thuẫn làm ăn cũng chỉ là tiền bạc chưa chắc đã khiến đến hận thù sâu sắc để tới mức giết người mới thấy bớt tủi nhục. có thể bé gái bé bỏng sống sót là vì nó chưa lần nào làm hung thủ phải buồn phiền, chưa biết khi bỉ sỉ nhục. hoặc hung thủ không biết về sự tồn tại của nó. nhưng có lẽ trẻ thơ thật đáng yêu vì sự thật chúng không tỏ thái độ khinh bỉ ai cả.
đúng là vụ này mệt mỏi thiệt, mấy 3 mí má rảnh rồi kiu coi camera hành trìh tùm lum rồi công an phát tờ rơi nữa, tưởng ở đâu xa chính trong mối quan hệ tình cảm chứ đâu, phải chi lúc mất chiếc xe tải 11 tấn cũng làm chuyên nghiệp vậy thì có khi cướp sợ sẽ ko ra tay.
vụ nghệ an bị giết 4 người ít người quan tâm vì rõ ràng nó là sự hận thù của kể điên loạn nào đó. của một người tiểu nhân ít học thức ít được giáo dục. còn vụ 6 người này giữa ngôi biệt thự hoành tráng thì hung thủ không thể là thằng tiểu nhược như thế. nhưng rõ ràng người ta bị giết thế nào thì sẽ vẽ hình hung thủ ra thế ấy điểm yếu của kẻ sát nhân là sự hận thù. và sự hận thù kết liễu đời kẻ sát nhân vụ này có lẽ người ta cũng đã thấy kết quả ngay từ đầu mà không cần phải huy động lục lọi phức tạp. cứ tìm hiểu cấu trúc tâm lý đã được khoa học tâm lý nghiên cứu đục phá cả hơn nghìn năm nay cả hơn triệu tên tội phạm là biết cái vụ này do cái gì gây ra. cắt cổ đó là hành vi của kẻ yếu đuối, trộm cắp 100 triệu cũng là hành vi không phải manly. những chịu đựng đau đớn đau khổ biết chết mà vẫn hi sinh thì là manly, quá đẹp trai. thuê thêm người cũng là hèn hạ, yếu đuối. sát nhân mà con giết người không liên quan để diệt khẩu cũng là hèn hạ. sát nhân mà vẫn nghĩ rằng không ai biết là quá ngu dốt. bởi vì luôn có người biết kể sát nhân chính là kẻ sát nhân. công an lục bới lung tung phát tờ rơi để an ủi hung thủ anh an tâm đi điều tra như thế thì sao mà ra, nhưng bên trong thì đã đi ra sau lưng hung thủ từ lâu rồi.
cho nên bài học ở đời ông bố gia đình này có lẽ chưa biết. khi con gái mình có nhiều kỉ niệm thế, nuôi tình cảm người khác rồi quay lưng với họ là điều không nên. mà nếu có không đến với nhau đc thì thôi nhỉ không nên tỏ thái độ có lẽ sự cắt đứt nhẹ nhàng sẽ không gây hậu quả nghiêm trọng. xe dứt thắng thì cũng từ từ chắc ít hậu quả hơn là đứt ngay. một gia đình bề thế có lẽ không ít thì nhiều người ta cũng phải kén cá chọn canh. có vẻ hung thủ có đời sống ít quan tâm lắm đến người khác. chỉ có giết người là đền mạng. anh không giết người thi chả có lý nào anh là người tồi tệ phải mất mạng sống. 4 năm mà vẫn chưa nguôi ngoai. 4 năm mà sự thù hận vẫn cháy và còn cháy lớn hơn. giờ thì không cần phải gọi là nghi can, mà là hung thủ rồi. thằng này quá ngu ngốc, có được con gái nhà đó rồi thì sao còn phải chôm chỉa 100 triệu. có cón gái người ta là có gia tài người ta rồi. trôm chỉa để lộ thằng tiểu nhân ông chủ này nhìn xa trông rộng nên cấm ngay. sự hụt hẫng khiến ông này ra tay quá mạnh mẽ ngăn cản quá mạnh khiến tên này thù hận kinh hoàng. nếu không đòi đưa ra tố cáo chắc chưa hẳn nó hận thù sâu sắc đến thế. có 100 triệu usd chưa chắc người ta đã mến. nhưng trả lại cho người khác 10 tỉ usd nhặt được thì người nhìn xa trông rộng sẽ quý ngay.
đây là chia sẻ của 1 bạn trên fb, bạn ấy đã biết dc nguyên nhân gây ra vụ thảm sát là do hận tình và viết stt trên fb vào tối hôm qua, nghĩa là trước khi công an phá án luôn, và bạn ấy vừa mới viết thêm 1 bài nữa, cách đây 1 tiếng, bài hôm qua và bài vừa viết bạn ấy vừa xóa nên chắc sẽ k tìm lại dc, em chỉ kịp copy lại bài bạn ấy vừa viết Thấy mọi người lại đang bàn tán vụ thảm sát nữa. Sẵn đây mình đưa thêm 1 số phân tích sâu thêm nữa về động cơ của hung thủ (Sau khi tối qua chat với 1 số nguồn tin đáng tin cậy từ bạn bè, gia đình nạn nhân) (Mình chả câu like đâu nên sẽ ẩn status vào ngày mai nhé nên các bạn tranh thủ đọc để hiểu, và ai chụp màn hình thì bôi cái tên mình dùm cái) Các bạn có thể có suy nghĩ "CA và báo chí vừa tung tin giả để đánh lạc hướng này nọ..." cũng ok nhưng tuyệt đối bỏ ngay cái suy nghĩ mình câu like hay Xúc Phạm những nạn nhân nhé! Mình chỉ phân tích những sự thật và logic thôi! Và còn 1 điều ghê gớm hơn điều các bạn suy nghĩ đơn giản và các bạn biết kìa (Nhưng mình tuyệt đối ko nói ra hết trên đây đâu!) ------------ >>>>>> Sau đêm qua thì mình đã có thể cho ra thêm những dẫn chứng hùng hồn về động cơ của hung thủ và ĐƯA RA THÊM LÍ DO VÌ SAO HUNG THỦ LẠI ĐI GIẾT LUÔN CÁI LINH - 1 NGÂN HÀNG CỦA THẰNG HUNG THỦ, chứ ko để dành moi tiền suốt tiếp nữa. (Điều mà mấy bạn thắc mắc đêm qua Biểu tượng cảm xúc smile ) - Các báo và có thể ngay cả các đồng chí CA cũng chưa chắc biết được nguồn tin này : ngoài thằng bồ là kẻ tình nghi vừa bị bắt đấy (thằng bồ này thì chỉ những công nhân làm việc lâu năm ở cty QA mới biết và nắm rõ mà thôi, mình tạm gọi là thằng A) => Thật ra cái Linh còn có 1 người bạn trai khác theo mình đc cung cấp là CON TRAI của CHỦ TỊCH xxx gì đấy của tỉnh BP (xxx = phường, xã, huyện, tỉnh... gì các bạn thích điền gì cũng đc :v) (mình tạm gọi là anh B) Như vậy diễn biến sự thật là như thế nào? 1. Ngày xưa cái Linh quen thằng A và thường xuyên cung tiền cho nó. Điều này đám công nhân cty chắc chắn biết rất rõ vì mình tin với tính cách bà Nga (như mình đã từng phân tích) thì giữa 2 người này luôn hay cãi nhau về thằng này nên công nhân nghe được là điều dễ hiểu. Dĩ nhiên bà Nga ko hề muốn con mình quen thằng này, nên đã bày mưu khiến nó phải đi tù. 2. Trong thời gian tên A đi tù, gia đình bà Nga có thể đã tác động để cho cái Linh quen với anh B, con trai vị chủ tịch j j đó, để vừa có lợi cho kinh doanh của gia đình, vừa có tiếng môn đăng hộ đối => và chàng trai này được cái Linh giới thiệu công khai với bạn bè của mình => Hầu hết các bạn bè của cái Linh chỉ biết người yêu của Linh là anh con sếp bự này thôi! (Tuy nhiên người cái Linh yêu thật lại là tên A! Chỉ quen anh B này vì bà Nga và gia đình ép thôi) 3. Trong thời gian đi tù, tên A nghe được tin cái Linh quen anh B, bỏ mình, nên rất căm phẫn (Vì trước đó cái Linh có thể đã hứa hẹn chờ thằng này đến ngày ra tù rồi) => Cực kì hận tình,hận cái Linh, và dĩ nhiên người mà tên A căm thù hận nhất đó không ai khác chính là bà Nga! 4. Quyết tâm trả thù (không cần tiền nữa), tên A sau khi ra tù đã giả vờ như yêu cầu cái Linh đưa 1 vài tỉ cho nó, thực chất việc đòi tiền đấy là cái cớ để cho tên A này được cái Linh mở cửa sổ cho trèo vào nhà mà thôi. Việc vì sao tên này dẫn theo đồng bọn mà cái Linh và em họ ko hề tri hô? Đơn giản dễ hiểu thôi, bởi vì cái Linh với tâm lí "mắc nợ" (do mình mà ny đi tù nên muốn ba mẹ bù đắp tiền cho nó) nên chỉ cần 1 câu nói trấn an "A cho bọn nó vào cùng để áp lực ba mẹ em cho dễ để được nhiều tiền thêm thôi" thì cái Linh dĩ nhiên sẽ ngoan ngoãn cho vào thôi. Biểu tượng cảm xúc smile (Cái Linh ngây thơ cứ nghĩ là nó vào áp lực đòi tiền như mọi khi thôi chứ ko hề biết chủ đích của nó lừa vào là để dọn tận ổ) Như vậy chốt lại động cơ chính : tên A bị bồ bỏ theo công tử nhà giàu => thù bồ cũ /// bị mẹ bồ cũ làm cho đi tù => hận ba mẹ bồ cũ ==> Thảm kịch !!! PS : Tuy sự việc là thế, nhưng hôm nay sau khi dc biết tình nghi đang bị bắt thì mình ko nghĩ sự việc đơn giản như vậy nữa. Mà còn có 1 sự kết hợp ghê rợn đằng sau nữa cơ. Các bạn những ai có trí tưởng tượng phong phú nhất, mình cũng khẳng định 1 câu các bạn ko bao giờ nghĩ ra được điều mà mình đang hướng tới! Biểu tượng cảm xúc smile
bác lên search Trần Đặng Đình Khang nha, ổng sợ bị nổi tiếng hay sao mà xóa hết 2 bài luôn, chỉ kịp copy lại bài này cho ae 5s đọc, công nhận ông này hay, cái bài hwa viết rất chính xác với những gì đã diễn ra hôm nay đồng thời em cũng câu dc khá nhiều view trên fb vào 5giay thân yêu của chúng ta để đọc bài này vì ổng đã xóa hết rồi k còn bài để đọc, mấy bạn kia xin bài em đều gửi trang 5giay qua cho mấy bạn ấy đọc
cô này đi quen người khác thì cũng không hẳn là yêu hắn đâu. vì yêu người ta sẽ dùng tình yêu của mình mà hi sinh hi vọng thay đổi cho nhau nên tốt hơn. cố này chắc sợ người ta biết quen người chả ra gì nên ngăn cản tố cáo cho qua im hơi. việc có bạn trai mới như một cái tát quen qua đường
Đây là comment của một đọc giả cách đây 2 ngày...phán như thánh... Con dại thì cái mang thật! Cõng rắn cắn gà nhà! Mình tin và khẳng định 90% là nguyên nhân vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước là chính do lỗi của con gái lớn của nạn nhân. Và hung thủ cầm đầu chính là THẰNG BỒ của ĐỨA CON GÁI LỚN! Và có câu "Kẻ thù của Kẻ thù chính là Bạn" Nên có chăng nào là kẻ thù thương trường (nếu có) thì đó chỉ là kẻ phối hợp với thằng bồ của đứa gái lớn mà thôi. Chứ mình không nghĩ là do kẻ thù thương trường như mấy bác CA nghĩ vớ vẩn đâu. Ai có đọc và theo dõi đầy đủ tất cả các báo 2 hôm nay sẽ thấy phân tích của mình là chuẩn 100% từ logic và động cơ Biểu tượng cảm xúc smile - 2 năm trước đứa con gái lớn đã từng chôm hơn 1 tỉ của bà mẹ để đem cho thằng người yêu. - Và chắc chắn 1 điều là 2 vợ chồng nạn nhân đều không ưa gì thằng này và ngăn cấm đứa con gái lớn quen nó. => Sau khi mất hơn 1 tỉ về tay thằng đểu đó thì bà mẹ có lẽ đã dàn xếp hoặc kiện tụng gì đó khiến thằng này phải đi ngồi tù => Và đây là nguyên nhân chính gây nên thảm kịch này. - Thằng bồ vừa ra tù 1 tháng nay. Còn đứa con gái chỉ vừa từ SG về nhà 1 ngày thì hôm sau xảy ra thảm kịch luôn (bình thường học ở SG lâu lâu mới về nhà). - Đầu giường của đứa con gái còn chuẩn bị 1 tỉ 7 để tiếp tục dâng cho thằng này. - Đặc biệt cửa sổ khu trên lầu của đứa con gái mở (mà theo hàng xóm cho biết là cửa sổ này hầu như ko bao giờ mở vào ban đêm) => Đứa con gái lớn đã mở cửa sổ cho thằng bồ và đồng bọn trèo vào. - Thật ra mình khẳng định chắc nịch luôn là đây không phải lần đầu tiên con nhỏ làm việc này. Trong quá khứ chắc chắn đứa con gái lớn đã rất nhiều lần mở cửa sổ cho thằng bồ trèo vào quan hệ qua đêm rồi! Hoặc là mở cửa sổ trèo ra nhà đi với thằng này! Và có thể cũng chính đứa con gái lớn trong những lần ấy luôn chủ động ngắt camera an ninh cho thằng này trèo vào! Còn vì sao trèo ư? Vì ba mẹ nhỏ này ngăn cấm và không cho nó giữ chìa khóa cửa, đi chơi đêm với thằng này nên việc mở cửa sổ cho người tình trèo vào / hoặc trèo ra là chuyện hoàn toàn dễ hiểu! - Bà mẹ chính là nạn nhân bị đâm nhiều nhất (các nạn nhân khác chỉ bị cứa cổ + đâm chỉ 1 nhát ở ngực, còn bà mẹ bị đâm thêm rất nhiều nhát ở ngực => Chứng tỏ hung thủ cực kì thù ghét bà mẹ. Điều này dễ hiểu thôi vì bà mẹ chính là NGƯỜI KHIẾN THẰNG BỒ PHẢI ĐI TÙ nên nó rất căm thù. (Vì sao là bà mẹ chứ ko phải ông bố ư? Báo chí chỉ khai thác lời khai từ các nhân viên, hàng xóm rằng "ông chủ rất thân thiện, hoà đồng với nhân viên, hàng xóm" chứ ko hề nói "bà chủ hoà đồng". Và mình khẳng định 100% với tư cách bà chủ tiểu thư nhà giàu từ bé (đọc thêm phần dưới) + vợ của 1 ông chủ thành đạt thì việc bà vợ này rất chảnh, chua ngoa, khó chịu khó tính và xem trọng việc môn đăng hộ đối nên hoàn toàn tích cực tẩy chay ko chấp nhận mối quan hệ của đứa con gái lớn và thằng bồ là HOÀN TOÀN DỄ HIỂU) - Và việc 1 thằng đào mỏ nhà người yêu lấy vài tỉ đều đặn như thế tiền thì để tiêu gì nhỉ? Không game online, cờ bạc thì cũng là nghiện hút, đập đá. Và mấy thằng đập đá phê thuốc lại thêm tiền án tiền sự tù tội thì hành động ghê gớm, máu lạnh như vậy là chuyện rất ư là bình thường và dễ hiểu. Tóm lại mình khẳng định 90% (100% thì hơi quá lố :v) 1 thành phần trong nhóm hung thủ chính là THẰNG BỒ của ĐỨA CON GÁI LỚN. Cho nên CA mà chỉ lo đâm đầu ba cái vớ vẩn nào cướp của, nào kẻ thù kinh doanh gỗ, kinh doanh BDS đột nhập, nào nhóm công nhân bị đuổi việc trả thù... thì muôn đời không phá được án luôn. Dĩ nhiên không loại trừ 1 vài nguyên nhân khác sâu xa hoặc kết hợp kèm theo (nếu có), nhưng chung quy chắc chắc thằng bồ là vai trò chủ chốt trong đó. Ví dụ: + Kẻ thù kinh doanh kết hợp thằng bồ. + Đứa em trai của bà vợ kết hợp thằng bồ. Và việc ông ta khai rằng mấy nạn nhân gọi cho ông ta chỉ là giả để tạo chứng cớ ngoại phạm thôi (có thể kiểm tra việc này qua history cuộc gọi của nhà mạng). Động cơ ư??? Bà vợ và đứa em trai giàu 1 (em trai có cty và siêu thị gì đó) thì bà mẹ của 2 người này giàu 2, giàu 5, giàu 10 (Ai đọc nhiều báo thì biết, bà mẹ già đau yếu bệnh tật mà cũng ở trong 1 căn nhà to đùng có hồ bơi ở gần đó đấy Biểu tượng cảm xúc smile Và người giàu thì người ta sẽ luôn rất muốn giàu thêm giàu thêm nữa nhé Biểu tượng cảm xúc pacman" TIẾP TỤC CẬP NHẬT: Thấy mọi người lại đang bàn tán vụ thảm sát nữa. Sẵn đây mình đưa thêm 1 số phân tích sâu thêm nữa về động cơ của hung thủ (Sau khi tối qua chat với 1 số nguồn tin đáng tin cậy từ bạn bè, gia đình nạn nhân) (Mình chả câu like đâu nên sẽ ẩn status vào ngày mai nhé nên các bạn tranh thủ đọc để hiểu, và ai chụp màn hình thì bôi cái tên mình dùm cái) Các bạn có thể có suy nghĩ "CA và báo chí vừa tung tin giả để đánh lạc hướng này nọ..." cũng ok nhưng tuyệt đối bỏ ngay cái suy nghĩ mình câu like hay Xúc Phạm những nạn nhân nhé! Mình chỉ phân tích những sự thật và logic thôi! Và còn 1 điều ghê gớm hơn điều các bạn suy nghĩ đơn giản và các bạn biết kìa (Nhưng mình tuyệt đối ko nói ra hết trên đây đâu!) ------------ >>>>>> Sau đêm qua thì mình đã có thể cho ra thêm những dẫn chứng hùng hồn về động cơ của hung thủ và ĐƯA RA THÊM LÍ DO VÌ SAO HUNG THỦ LẠI ĐI GIẾT LUÔN CÁI LINH - 1 NGÂN HÀNG CỦA THẰNG HUNG THỦ, chứ ko để dành moi tiền suốt tiếp nữa. (Điều mà mấy bạn thắc mắc đêm qua Biểu tượng cảm xúc smile ) - Các báo và có thể ngay cả các đồng chí CA cũng chưa chắc biết được nguồn tin này : ngoài thằng bồ là kẻ tình nghi vừa bị bắt đấy (thằng bồ này thì chỉ những công nhân làm việc lâu năm ở cty QA mới biết và nắm rõ mà thôi, mình tạm gọi là thằng A) => Thật ra cái Linh còn có 1 người bạn trai khác theo mình đc cung cấp là CON TRAI của CHỦ TỊCH xxx gì đấy của tỉnh BP (xxx = phường, xã, huyện, tỉnh... gì các bạn thích điền gì cũng đc :v) (mình tạm gọi là anh B) Như vậy diễn biến sự thật là như thế nào? 1. Ngày xưa cái Linh quen thằng A và thường xuyên cung tiền cho nó. Điều này đám công nhân cty chắc chắn biết rất rõ vì mình tin với tính cách bà Nga (như mình đã từng phân tích) thì giữa 2 người này luôn hay cãi nhau về thằng này nên công nhân nghe được là điều dễ hiểu. Dĩ nhiên bà Nga ko hề muốn con mình quen thằng này, nên đã bày mưu khiến nó phải đi tù. 2. Trong thời gian tên A đi tù, gia đình bà Nga có thể đã tác động để cho cái Linh quen với anh B, con trai vị chủ tịch j j đó, để vừa có lợi cho kinh doanh của gia đình, vừa có tiếng môn đăng hộ đối => và chàng trai này được cái Linh giới thiệu công khai với bạn bè của mình => Hầu hết các bạn bè của cái Linh chỉ biết người yêu của Linh là anh con sếp bự này thôi! (Tuy nhiên người cái Linh yêu thật lại là tên A! Chỉ quen anh B này vì bà Nga và gia đình ép thôi) 3. Trong thời gian đi tù, tên A nghe được tin cái Linh quen anh B, bỏ mình, nên rất căm phẫn (Vì trước đó cái Linh có thể đã hứa hẹn chờ thằng này đến ngày ra tù rồi) => Cực kì hận tình,hận cái Linh, và dĩ nhiên người mà tên A căm thù hận nhất đó không ai khác chính là bà Nga! 4. Quyết tâm trả thù (không cần tiền nữa), tên A sau khi ra tù đã giả vờ như yêu cầu cái Linh đưa 1 vài tỉ cho nó, thực chất việc đòi tiền đấy là cái cớ để cho tên A này được cái Linh mở cửa sổ cho trèo vào nhà mà thôi. Việc vì sao tên này dẫn theo đồng bọn mà cái Linh và em họ ko hề tri hô? Đơn giản dễ hiểu thôi, bởi vì cái Linh với tâm lí "mắc nợ" (do mình mà ny đi tù nên muốn ba mẹ bù đắp tiền cho nó) nên chỉ cần 1 câu nói trấn an "A cho bọn nó vào cùng để áp lực ba mẹ em cho dễ để được nhiều tiền thêm thôi" thì cái Linh dĩ nhiên sẽ ngoan ngoãn cho vào thôi. Biểu tượng cảm xúc smile (Cái Linh ngây thơ cứ nghĩ là nó vào áp lực đòi tiền như mọi khi thôi chứ ko hề biết chủ đích của nó lừa vào là để dọn tận ổ) Như vậy chốt lại động cơ chính : tên A bị bồ bỏ theo công tử nhà giàu => thù bồ cũ /// bị mẹ bồ cũ làm cho đi tù => hận ba mẹ bồ cũ ==> Thảm kịch !!! PS : Tuy sự việc là thế, nhưng hôm nay sau khi dc biết tình nghi đang bị bắt thì mình ko nghĩ sự việc đơn giản như vậy nữa. Mà còn có 1 sự kết hợp ghê rợn đằng sau nữa cơ. Các bạn những ai có trí tưởng tượng phong phú nhất, mình cũng khẳng định 1 câu các bạn ko bao giờ nghĩ ra được điều mà mình đang hướng tới!
bài hôm qua thánh đó viết em đã tìm dc link rồi nha, copy qua liền luôn cho nóng, bài này ổng viết vào 8h tối hôm qua
nói vậy cũng ko đúng a hung thủ này đâu có thiếu tiền,đi xe jaguar hổ báo cơ mà thiếu gì gái bu theo,gia đình bên ng yêu hung thủ cũng đâu phải dạng vừa mà quen a hung thủ ko có tiền.Phải có ai đó đứng sau "dựt" sợi dây biến sự việc mâu thuẫn thù hằn trong đấu giá gỗ thành chuyện trả thù tình !
sự phô trương sung sính vật chất có lẽ làm cho cô con gái hư hỏng từ lâu. ngửa tay xin tiền bố mẹ đáng lý phải thấy xấu hổ huống chi là trôm tiền mà trôm cả hơn tỉ bạc không chút e thẹn. chả có bó mẹ nào mà không để lại tài sản cho con. nó là hình bóng của mình mà. có còn gì là yêu quý hơn ngoài con cái nhưng họ khôn ngoan không để con cái ỉ lại, cái gì cũng dựa dẫm vào bố mẹ, họ để cho con họ tự lập, nhờ tự lập mà đôi khi nó còn làm ra hơn cả tài sản của mình. nhờ được dạy dỗ về sự tự lập tự trọng nên nhiều trường hợp bố mẹ chết đi đê lại gia tài thừa kế con cái chưa chắc đã nhận kể cả có nói ngay lúc còn sống.
Vâng các bác, Nhưng theo e đc biết thì công an đã đưa thằng nguyễn hải dương ngay từ hôm làm đám tang,cách đây khoảng 2 ngày rồi ạ. Không biết là bạn Khang kia có quen biết gì gia đình nạn nhân không. Và có 1 điều nữa là,công an tìm thấy hơn 1 tỷ ( hay tỷ 7 gì đấy) ở phòng của cô con gái Lê Thị Ánh Linh