Tìm kiếm bài viết theo id

Án mạng nghiêm trọng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi w540, 7/7/15.

ID Topic : 8115761
Ngày đăng:
7/7/15 lúc 23:36
  1. Shinichi1908 Thành Viên Cấp 6

    ờ lên face thấy nó khoe chiếc su xì-po !
     
  2. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Pác chủ nhà thông ass chú,đừng có về lên đâu méc nha.
     
  3. vitdiesel Thành Viên Mới

    Giờ đi cưa gái cũng dễ, mang sẵn tờ báo có thông tin vụ bình phước, e ý không dám từ chối.
     
  4. Shinichi1908 Thành Viên Cấp 6

    ngày mai là có tin bạn là nạn nhân của cô gái ấy kaka.
     
  5. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    Conan confirm rồi nhéÁn mạng nghiêm trọng
     
  6. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    bác lấy cái địa chỉ đi rồi mai 2 a e mình cùng đi ( đi cho có đôi có cặp )
     
  7. thuantrong Thành Viên Bạch Kim

    yêu rồi chia tay... có hàng tỷ người ...đâu cần phải giết người,nếu là con nhà nghèo liệu Dương có giết cả nhà không...ăn quen nhịn không quen tức tối làm càn
    cô con gái chưa hẳng đả xấu nhẹ dạ có thể bị lợi dụng thì sao (trường nầy có quá nhiều) biết đâu Dương thuộc dạng sống trong vạc áo đàn bà ...lấy 2 chữ tình yêu che đậy bớt tổi lỗi của mình, từ người gạt tình gạt tiền dẩn đến cướp khoảng cách không xa. ......phần còn lại để đó coi tiếp
     
  8. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Có thể là do thằng này con nhà nghèo, nhưng được gia đình kia bảo bọc cho sống nhờ và từ đó hắn ta được sống trong sự sung sướng và cứ nghĩ rằng hắn sẽ phải được làm hoàng tử trong ngôi nhà ấy chứ không ai khác. Đùng 1 cái, người ta đẩy hắn ra khỏi nhà vì dù sao đi nữa thì hắn cũng chỉ là con nhà nghèo, làm sao xứng được với cành vàng lá ngọc của đại gia.
    Quen sống sung sướng, bây giờ bị đẩy ra ngoài đường, xấu hổ với bạn bè, mất đi cái ngai vàng mơ mộng... hắn trả thù tàn độc, thế thôi, chứ thật ra hắn cũng chả thương yêu thật lòng gì người con gái ấy.
     
  9. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Cô con gái rượu này cũng không phải dạng vừa:
    - Năm 2010, mới 17 tuổi, đã trộm của gia đình 200 triệu, cho bạn trai, là một thanh niên nổi tiếng ăn chơi tại địa phương.
    - Trong thời gian đi học ở BD, được nghi can Dương đưa đón mỗi tuần, lâu dần sinh tình cảm và yêu cu cậu này.
    - Thời gian gần đây, bà mẹ của cô gái thấy nghi can Dương không môn đăng hậu đối, có dấu hiệu bòn rút, muốn chuột sa hũ nếp, nên ngăn cấm, giới thiệu với con của 1 vị tai to mặt lớn. Cô gái dần xiêu long, lạnh nhạt với nghi can và sau đó dứt khoát chia tay.
    Nói xấu người đã khuất là không nên. Nhưng trong vụ này, hậu quả thảm sát không phải không có phần lỗi của người bị hại. Cha mẹ thì cưng chiều con 1 cách mù quán, không giáo dục con gái đàng hoàng. Cô gái thì mê trai đẹp, dại trai từ bé.....
    Âu cũng là nghiệp chướng!!!!!!!
     
  10. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ăn không được thì phá cho hôi , con người tham lam đi vào ngõ cụt ... chính đồng tiền hủy hoại đi nhiều người, phần lớn là do thiếu giáo dục ngay từ nhỏ .Thanh niên mình còn lệ thuộc sống nhờ vào gia đình quá , không có ý chí tự lập như tây phương ...
     
  11. vitdiesel Thành Viên Mới

    Hêh, liệu ngày mai khi nào tới, người với ngợm khác nhau nhiều quá
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. HuyBoss9001,
  4. takesi
Tổng: 787 (Thành viên: 7, Khách: 772, Robots: 8)