Bài post sai thì Mod close dùm mình, mình cũng đang rầu thúi ruột vì chuyện này. Mình có ông anh có vợ và 3 đứa con còn đi học , đã ra ở riêng. hôm nọ bà chị dâu lên báo cho ba mẹ mình là ông anh đã bỏ đi . Đến giờ là gần 10 ngày mà chưa có tin tức gì , chỉ biết là ổng đi taxi wa khu Tam Hà , thủ đức ( tài xế taxi thông báo như vậy , tài xế quen ). Tính tình ổng thay đổi hoàn toàn , hay đi về khuya ( kêu bận làm trên cty ) , ko ăn cơm nhà ; hay bị nhức đầu mà không chịu đi khám , con ngươi mắt thường đỏ au . Mấy lần bà chị dò tìm điện thoại thì thấy có cuộc gọi và tin nhắn với 1 đứa con gái khác ( mà điện thoại ổng cài mật khẩu , bà vợ dòm lén mới biết đc ). Ông anh đã nghỉ cty cũ , rồi bỏ đi . chỉ nhắn tin với bà vợ là anh xin lỗi vì không là người cha tốt .Trước khi đi thì mang ít đồ đạc dọn đi mà nói dối là mang đi bán. Hôm vừa rồi bà chị lên cty cũ hỏi thăm người cùng cty của ổng thì được biết . Gần đây tính tình ảnh hay thay đổi thất thường , ko có linh hoạt như trước ; giống như bị ai đó chi phối . hay cáu gắt mà hay quên, công việc thì làm ko đc tốt như trước .... . Rùi ông bạn cầm tấm hình con nhỏ đó đi dò hỏi gần chỗ ổng làm việc thì biết là con nhỏ này là tiếp viên nhà hàng nơi ổng hay lui tới tiếp khách ( đã nghỉ làm hơn 1 năm nay), và giờ đang dò tìm tung tích con nhỏ đó . Ông anh mình là 1 người đàn ông rất đảm đang , lo cho gia đình và bố mẹ. Đùng 1 cái bỏ đi như vậy thiệt là không tin nổi, chỉ có thể là bị nhỏ kia ép buộc gì đó hoặc là bị bùa ngải . ngay cả chào bố mẹ khi đi cũng ko dám . Nghe nói con nhỏ đó ở Đồng Tháp , khu đó chắc có nhiều bùa Miên ( mà bùa miên độc hơn bùa Tàu ) . khổ thiệt . AE có ai đã từng trải qua , hoặc biết thì chỉ dùm mình với . Cảm ơn mọi người đọc bài , thank so much ....................
Khuyên bạn nên xác minh,rõ ràng,tim hiểu nguyên nhân cho chính xác mới giải quyết dc,mình tin có bùa ngải,nhưng ko phai ai cug làm dc..mong moi chuyện của gd bạn sẽ dc giai quyết êm xuôi
khó nói lắm bạn ơi.Ai biết có thể ổng bị bệnh gì đó ko muốn vợ con biết hay có thể cờ bạc.....nói chung là ko tin về bùa ngãi.Làm gì có mà tin. Đơn giản là tìm ổng về,dắt đi khám bệnh.Ai bị bùa ngãi mà lại nói "ko là người cha tốt" bao giờ. Còn ai nói có bùa ngãi.Tui làm vật thí nghiệm cho.Khoa học không tin,tin lời mấy thằng sống trong rừng,1 cộng 1 là mấy chắc cũng chẳng biết.
Thí chủ đã tìm đúng nơi,hãy liên hẹ mình tư vấn nhé,liệu pháp tâm lý sẽ xoa diệu nỗi đau,lấy lại niềm tin cho con người.
hihi........"bùa" mê thuốc lú hay còn gọi là uống "quần què" của con nhỏ đó rồi nên mê nó và đi theo nó thôi em ơi ,1 thời gian ngắn hết tiền bị con nhỏ đó đá đít là về nhà thôi....bên mình kinh doanh ks nên mấy con nhỏ chim dài dụ dỗ dữ lăm !
Bùa ngãi thì mình toàn nghe người này kể người kia kể : " có bạn của thằng bạn có bà cô , rồi bà ngoại của con bạn hàng xóm , rồi con gái của bạn chú hàng xóm " rồi thì các kiểu như lăn hột gà ra đinh ra dao lam .v.v. mà toàn nghe kể chưa chưa thấy tận mắt bao h ><"
mình tin là thiệt , nó làm thay đổi một người đàng hoàng . nó là tiếp viên nhà hàng , có đứa con riêng . Tuy bây giờ là thế kỷ 21 nhưng vẫn còn nhiều cái ma thuật tồn tại mà ko ai giải thích nổi .Có hình nó luôn , nhưng ko dám post lên . sợ vi phạm nội quy . sdt của nó bỏ luôn rồi , sau khi bà chị giả vờ hỏi mua thực phẩm chức năng nó bán . Nếu người đàng hoàng thì ko ai như vậy . sdt đó chính ông anh đứng tên cho nó . Mai chắc ra công an hỏi xem hộ khẩu có dùng đăng ký sổ kt3 cho ai ko . thấy ông anh mượn sổ nhiều lần ..........
nói chung là tìm ổng về,kêu vợ ổng nói chuyện.Nếu vấn đề sức khỏe thì chia sẻ,còn gái gú thì chia tay.Sau này thân tàn ma dại về báo thì khổ.Nó xài hết xí quách rồi thì xài sao được nữa.
thinhhocmon nói khá chính xác với những hiện tượng của ông anh bạn rồi đó. Bùa ngải gì bạn ơi,đôi lúc trái tim ổng lở bị sét đánh trúng.Một người đàn ông trung niên,có tài chính mà ko đủ bản lỉnh.Ở nhà bao lâu gặm đở cỏ khô, gịờ có cô em chân dài,tuổi xuân phơi phới thổi lổ tai thì sao chịu nổi. Vụ việc đến lúc này gia đình chỉ có ngồi chờ hết tiền bị đá đít về thôi.Chả có cái ngu nào giống cái ngu nào,bây giờ cho dù gia đình có giải thích thế nào, ổng cũng chẳng nghe lọt tai mà về đâu.
Ai khong tin thi ko sao..nhung tui la tui chac chan là co'....vi tui đã chung' kien' 3vu roi....chủ thớt rãnh thì alo cf...tui ở tân phú...
Hôm kia mới có nhỏ em hỏi chuyện bùa ngãi xong!và mình nghĩ là có! Bạn gái mình bây giờ nè,lúc trước cũng phải đưa lên tận buôn mê thuột nhờ mấy ổng trong làm làm dùm! Trong xóm mình nữa,có ổng kia quen gái đồng bào,nhà ko cho lấy,nhưng lỡ có thai mà không cho cưới,nhỏ này phá thai rồi treo trước cửa nhà ổng,kể từ đó ổng như người điên vậy,suốt ngày hú như sói.phải chấp nhận để nhà gái qua hỏi rể xog mới hết bệnh đó các bác! Còn chuyện có bùa ngãi hay không thì Nhà nước bảo không,dân bảo có,và các nhà khoa học thì bảo đang nghiên cứu! Thấy các bác sum tụ quá,góp vài lời chơi!
Mấy thím nói có ,vậy mấy thím biết chỗ nào có bùa cá độ đá banh ko ? Em xin 1 cái.Về em xuống xác giải ngoại hạng Anh sắp tới.Em mà ra đường,thằng/con nào cho bùa thì em cho hốt xác nó luôn.
Haiz. Đau đầu quá người nói có. Người nói không. Thôi chủ thớt nên thử 2 cách trên đi. Tìm hiểu cho kĩ mà tốt nhất gặp ông a và nc hỏi xem ntn. Xem co phải là bùa ngãi hay là vì 1 lí do nào đó. Vì đàn ông và đàn ông dễ nc. Chứ giờ chưa xác định Chắc chắn điều gì đâu