ống bị con nhỏ kia điều khiển rồi . khi bà chị phát hiện ra nó xui ổng bỏ đi . cả 10 ngày nay chưa tìm ra. chắc nhờ mấy anh CA hỗ trợ .
Có gì đâu, quất con người ta có bầu rồi, bây giờ nó ép phải ở với nó, còn không thì nó làm um lên mất hết tất cả, gái tiếp viên mà đâu có vừa.
Đùa bạn thôi chứ cờ bạc gì mà nghiện.Ý mình nói mấy cha thầy bùa nếu giỏi thì chỉ cần làm cái bùa kinh doanh cho bản thân mình giàu rồi.Cần gì phải đi làm cho người khác kiếm tiền. Bùa,chú thì tui nghiên cứu cũng nhiều.Nhưng không có lí do để mình phải tin cả.Chỉ có 1 loại chú duy nhất mà mình tin là CHÚ ĐẠI BI. Nghe nói là thầy/cô làm bùa ko sợ ma quỉ,thiên biến vạn hóa.Nhưng chỉ sợ 2 từ duy nhất là CÔNG AN.Ko tin bữa nào anh em nào thử đi,la lớn là thầy/cô xách dép chạy tán loạn,1 số thì vẫn ngồi yên,không phải vì ko sợ mà vì điếng hồn nên bị đứng hình.Nhìn thấy vật linh còng số 8 là sợ bỏ mịa rồi. Nếu Đức Phật có nói thì mình tin Ngài sẽ nói : Toàn là thứ buôn thần,bán thánh,trục lợi bản thân kiếm tiền,tà ma ngoại đạo.Ta đây các người ko tin,tin vào ma quỷ.Phàm ở đời,cái gì đến dễ quá thì cũng có tiềm ẩn nguy cơ,bản tính của người trần là tham lam,ích kỉ nên cứ muốn cái gì cũng muốn phải có liền,có ngay như gặp may liền,giàu liền mà ko muốn bỏ công sức.Đó là lí do những kẻ tà tâm lợi dụng để trục lợi,vì chỉ có tin vào ma quỷ mới có hiệu quả liền.Nhưng hãy nhớ : Đã phúc thì không họa,đã họa thì chỉ có giảm nhẹ tùy vào phúc đức mỗi người chứ không thể tránh khỏi.
mình nói thẳng với bác vấn đề này luôn là không có bùa ngải gì đâu bác ( chỉ là cảm nằng đứa nào đó rồi thấy vợ con ở nhà không bằng rồi đâm ra chán thôi ). trường hợp này gia đình mình cũng có. Đó là thằng cậu út của mình ( mình gọi bằng thằng vì nó đốn mạt đến mức lừa gạt gia đình và vợ con lấy 2 tỷ và 1 chiếc xe PS. 5 năm trước bác biết số tiền đó nhiều cỡ nào không? Không những thế 3 năm sau nó xài hết tiền, nó dắt con nhỏ đó về quậy gd mẹ em ra can thì nó đánh mẹ em luôn. tức quá em không nhịn được " xúc " nó luôn. ), lúc đầu cũng bỏ đi chỉ nữa buổi,thời gian sau càng lúc càng nhiều ( cuối cùng nhà em thuê thám tử theo dõi thì phát hiện qua lại với 1 con nhỏ massage, lúc đầu cũng nghĩ là bùa ngãi rồi mời thầy rồi làm tùm lum để "nó" quay về vì 2 vc mới cưới được có gần 2 năm ). Xong từ khi "nó" lừa tiền gia đình thì mới vỡ lẽ chẳng có bùa ngãi gì chỉ là con nhỏ đó nó có "skill" gì đó làm ngta điên đảo thôi.
mấy bác có trong chăn mới b iết như thế nào . ngay cả con cái , cha mẹ mà cũng b ỏ đi ko nói 1 lời . Người bình thường thì sẽ nói vài câu xin lỗi rồi đi ........ còn đằng này thui thủi , lẩn trốn mà đi thì biết rùi . Mình ko mê tín gì hết , nhưng nhiều thứ ko thể giải thích đc. Tại cái xấu nhiều hơn cái tốt nên cái gì cũng xảy ra .Chắc tối post hình con nhỏ đó lên , AE biết chỉ dùm ....... giờ chả có manh mối gì .Có gì Mod thông cảm , tội nghiệp 3 đứa cháu bơ vơ ở nhà
tại gì có con cái nên mới lủi thủi mà trốn đi vì sợ con nó biết, mà xl trước chứ thật sự nói 1 câu không phải nếu không có con mình nghĩ đã li dị rồi. Mình nghĩ cách tốt nhất là bác kiếm ra rồi nc chứ đừng tin 3 cái bùa ngải gì thời nay cả. Tốn time và tốn money bác àh
Đừng tin bùa ngải để rồi tốn tiền cho mấy thằng thầy bùa chú linh tinh để giải trừ. Bây giờ nếu không liên lạc được với ông ấy thì tìm hiểu xem cô gái đó làm tiếp viên ở đâu rồi hỏi quản lý xin địa chỉ nơi ở, đến đó thì chắc sẽ gặp ông ta.
nếu đặt bản thân là ông đó thì các ACE có cách nào vượt qua được cơn sốc này không? vì lúc đó ăn không ngon và ngủ không được luôn, lúc nào đầu óc cũng nghĩ đến người đó...
trong chuyện này nên tìm rõ nguyên nhân từ con người trước đi bạn, chưa chắc tại bùa ngãi đâu! có thể ức chế lâu ngày rồi nên lần này làm mạnh 1 cái cho xog luôn chứ còn vụ bùa ngãi mình có nghe, nhưng chỉ nghe ở mức sai khiến lặt vặt thôi, chẳng hạn như : cho tiền, mua nhà, mua xe,...chứ cái loại mà mê muội bỏ đi luôn chắc là tại anh của bạn thôi! tâm lý tụi gái bia ôm là hốt tiền hết người này đến người khác chứ hơi đâu mà hốt 1 người...
haha . số đt của nó mình gọi hoài, nhắn tin tới mấy chục lần . dùng mấy chục sdt nó cũng ko nghe máy . người đàng hoàng ko ai lại như thế . nó có mưu đồ nên mới vậy . tối 10h mình post hình nó và con riêng của nó . để anh em biết chỉ mình . nó Trốn bên khu Thủ Đức giáp bình dương. mấy ngày nay gia đình đi tìm cũng mệt mỏi , con người ai cũng có sai lầm . Làm gì phải trốn như thế , các bạn là đàn ông chả nhẻ bỏ gia đình, bạn bè để đi theo gái à . hihi , trừ khi trốn nợ hoặc trốn truy nã
còn đứa con thơ mới 6 tháng nhe bạn , chả có gì mà xấu hổ , đàn ông đi ăn vụng là bt . quan trọng là vợ con phải ưu tiên haha , thế bác me gái hơn gia đinh à
Chỉ có 1 cách duy nhất là giải thích và giải quyết bằng khoa học.Như thế này : 1) Khi mỗi con người sinh ra,tự não bộ sẽ lập trình 1 hình ảnh đối tượng trong trí não,đối tượng đó sẽ là 1 người giống gì đó ở bố hoặc mẹ hoặc những người mình yêu thương từ nhỏ.Nó hằn sâu trong não bộ.Giống như bạn thấy 1 cô gái yêu 1 thằng tướng mảnh khảnh trí thức mà sao ko yêu thằng đẹp trai,to con. 2) Khi lớn lên,vô tình gặp đối tượng đúng tiềm thức thì não bộ sẽ sản sinh ra 1 chất ( quên tên rồi) có chức năng làm mình cảm thấy dễ chịu,vui và thoải mái khi ở bên người đó.Và đặc biệt chất này còn làm tăng cảm giác muốn quan hệ tình dục với người đó.Giống như bạn nghe phụ nữ hay nói : Khi yêu em có thể dâng hiến tất cả,ko yêu dù có vàng em cũng chẳng cần.Đó cũng là lí do tại sao có những vụ đánh ghen,giết người của các bạn trẻ. Và các bạn sẽ đặt câu hỏi tại sao họ rất yêu nhau,thề sống thề chết mà cưới nhau chưa 1 năm thì đánh đấm,đòi sống đòi chết li dị cho bằng được.Vấn đề là ở chỗ này : Sau khi sống chung,quan hệ tình dục 1 thời gian thì chất trong não bộ mà mình đã nói,sẽ bị mất từ từ và mất hẳn,thêm vào đó là sự ko tương thích ở vài quan điểm ăn mặc,vệ sinh nên khiến người kia thấy mất hứng.Từ đây mới lộ ra sự thật.Đó là lí do,năm thứ 2 trở đi là năm bắt đầu mệt mỏi của vợ chồng. Vì vậy,để giải quyết câu hỏi của bạn chỉ có 1 cách : Cứ sống 1 thời gian sẽ phơi bày tất cả. Sống với nhau là cùng dắt tay nhau trên con đường dài,chia sẻ,thông cảm.Ai mà giữ cái tôi của mình thì cũng kết thúc nhanh thôi.
nó đã bỏ bùa hơn 1 năm rùi , ít cũng 16 tháng . vì bà chị dâu cả tin quá nên giờ mới xảy ra chuyện . cứ đa nghi đôi khi cũng tốt
Anh thích cách suy nghĩ của em,vì nếu anh là chồng em thì khi bị phát hiện ngoại tình.Anh đã có 1 lí do tốt nhất để bào chữa mà ko bị tan nhà nát cửa : Đó là anh bị con đó bỏ bùa.khakhakha.Biết đâu em còn đưa thêm tiền anh đi giải bùa nữa.khakhakha MÌNH YÊU NHAU ĐI.KHAKHAKHA
mình thì không rơi trường hợp đó không biết nhưng có thể "skill" của vợ không bằng mấy đứa nó. Bởi vậy mới có nhiều trường hợp bỏ vợ bỏ con đi theo tụi nó mà bác. Cái gì cũng có thể xảy ra bác àh