Tình hình là công việc dạo này cũng rãnh, đầu năm tới giờ gom được 50tr tính mua con Exciter 150 đỏ đen cho nó máu, nhưng bị thằng bạn nó tác động mãi nên em quyết định nhúng chân xuống bùn, bước bước chân đầu tiên vào TTCK các bác ạ. 5giay mình có ai chơi chứng khoán không vào chia sẻ với nhau chút kinh nghiệm kiếm tiền ăn sáng cafe ạ ^^ Em mới tìm hiểu sơ về nó, thằng bạn còn dắt tay từng bước, chưa dám chơi margin. Em đang ôm con này được phiên thứ 3. Có con Vinamilk đang mức 120, chắc sẽ về 140 nhưng to quá, dành cho đại gia em không có tiền gom...
Có kinh nghiệm + có gan thì lướt sóng sẽ dễ ăn hơn, nhưng cũng dễ chết nếu không theo sát thị trường, đọc tin tức hàng ngày! Còn mấy mã dành cho "đại gia" thì giá cao nhưng tính thanh khoản không có vì người ta chủ yếu mua rồi giữ lại để hưởng cổ tức, giá lên cũng không nhiều mà xuống cũng chậm. Bởi vậy chỉ có mấy mã nhỏ lẻ là có thể kiếm ăn được nhờ lướt sóng vì giá cả biến động rất nhanh, lên cũng nhanh mà xuống cũng nhanh, bán chậm 1 vài giây thôi là thấy giá cả khác liền! Em đã từng ôm con GAS hơn 2 tháng mà giá cả không nhúc nhích, vừa bán đi mua con khác thì nó lên liền! Haizzzz.....chắc tại mình xúi quẩy!
neu dau tu lau dai thi bac nen mua thang hag. con luot song thi co ssi va fcn. 2 con nay dang len nhug chua biet khi nao toi dinh de ban lai!
Thằng bạn em cũng ôm con GAS bị chết ngộp do thằng US tìm ra cách tách dầu từ đá phiến lỗ sặc gạch luôn ^^ Con GAS giờ đang nằm mức đáy của 2 năm có khả quan rồi đó bác. Vụ cổ phiếu đại gia ăn cổ tức thì em không hiểu lắm. Như vinamilk giá trên giấy tờ là 10 000, giá thị trường là 120 000, ôm vào ăn cổ tức 20% đi thì 120000 cũng lời có 2000 thôi mà bác, chưa kể lúc ấy giá nó xuống... Với như phiên này Vinamilk khối lượng tích lũy lên gần 1tr luôn rồi bác. Hình như em ấy đang trong tầm ngắm của mấy đại gia ^^ À em thấy có vài mã đang chạm đáy có khả năng lời cao, giá < 10k như PVX, ITA bác thấy sao ạ. Cái này phải tìm hiểu kĩ chút bác ơi. Em hên có thằng bạn thân cũng pro nó hướng dẫn. Nhưng cũng đang tìm hiểu để có những nhận định riêng. Không đu theo nó hoài được ^^ Em nghĩ bác cứ tìm hiểu và chơi thử ít ít cỡ 4 5tr gì đó để làm quen thị trường rồi hãy đầu tư hết. Dạ con SSI đợt rồi thằng SSI báo sẽ mua cổ phiếu ký quỹ nên nó tăng vọt phải không bác (http://cafef.vn/thi-truong-chung-kh...da-10-trieu-co-phieu-quy-2015052915345347.chn ) hok hiểu sao nó bảo không mua nữa mà vẫn tăng, sợ giang hồ nó chốt lời quá . Con này em cũng theo dõi nhưng không dám đụng FCN thì em chưa tìm hiểu, cảm ơn bác đã gợi ý ^^
Cay nhất là vậy phải không bác =)))) Cay thứ hai của người mới chơi như em là thấy lời không biết bao giờ là đủ để chốt lời
Mình thì đang ôm 2 thằng vcg với vix. Ôm nhiều yếu hay sao á. Gần 2 tháng nay thấy nó xuống k à. K biết cầm cự đc đến bao giờ đây Sẵn bác cho e hỏi . Chừng nào mới có sáng mua chiều bán vậy
nảy giờ đọc mấy huynh nghe hay quá, mình coi phim HK thấy người ta đấu trí và mua chứng khoán hay quá, cũng thích mà hem hiểu gì hết trơn... thôi đọc cho đã mắt cũng được...
Muốn đầu tư con này thì vốn khoảng 10 triệu ổn ko bác, mỗi tháng để dành mua thêm 1 ít chắc ok ha. Mong bác kéo mình xuống bùn chung cho vui =]]]]
E có khoảng 4k cp MWG lúc nó lên 140k ko có quyền bán. Giờ giá còn 71k. Mất 1/2 chiếc xe hơi rồi các bác ạ
^^ VN mình T+3 làm ngứa ngáy lắm bác ơi, bao giờ mới được như phim HK ))) Em đọc thấy CP của HAGL Nông nghiệp ( 9.900 đ/ cp giá trị trên giấy tờ ), vừa chào sàn giang hồ nó nâng lên 33000... Bầu Đức ngủ dậy 1 đêm tài sản tăng thêm vài ngàn tỷ em thấy... Anh KDC này theo nhận định của bạn em và em thì sẽ tăng từ giờ qua mùa bánh Trung Thu chốt lời là đẹp, các công ty bánh kẹo cổ phiếu thường tăng trong đợt Trung Thu và Tết. Anh Bibica ổn định hơn tăng đều đều à, KDC thì có lợi nhuận cao hơn do biến động hơn. Chắc vài phiên nữa em chốt lời để lướt CP khác lấy kinh nghiệm ^^, bác muốn đầu tư thì 2 3 tháng nữa chốt chắc sẽ có lời đẹp Tham gia tí cho vui có cái đi cafe lôi ra ngó đi bác Hichic, bác Sư Thiến chắc được mua cổ phiếu ưu đãi phải hok... Dù sao khi mua cái đó bác cũng lời chán rồi, nhắm mắt mở mắt ra là có lời rồi nên... Đợi đi bác biết đâu lên 170k như đợt trước
Đúng rồi bạn. Dự đoán ko chính thức của mình là nó lên mạnh sau Trung Thu ^^ Mà hên xui nha, tại mai mình chốt lời rồi, kiếm mấy con nhỏ nhỏ để lướt
Lúc trước tui cũng tham gia lướt sóng, tiền ít chỉ dám chơi ~30 chai thôi. Vì 1 số việc gia đình nên bán hết. Giờ chơi lại, tiền còn hẻo hơn xưa, đầu tư có 14 chai à. Sau 2 năm nhìn ngó (lơ), hiện tại cũng lên được 17 chai. Coi như khá hơn gửi ngân hàng. Tui mua SAM. Cũng để ý đến HPC - nếu nó xuống thì lại mua trữ đó, lên là bán. Tiền ít nên cũng không quan tâm xem hàng ngày, hàng giờ. Cách đây mấy tháng, SAM xuống đáy 11K/cp, tui biết là nó sát đáy mà ... hết tiền đầu tư (lỡ mua lúc nó 12K). Giờ lên lại 12K7, cũng zdui.
Dạ đa phần là thằng bạn em mớm cho em bác ơi. Bác có cao kiến gì post lên đây cho anh em học hỏi luôn nha ^^ Tiêu chí của em là tiền của thiên hạ thì anh em cùng nhau kiếm ^^ Em cũng cùi bắp lắm á Hehe, em nghĩ tiền ít mình kiếm mấy cái biến động mới ngon á bác Mục tiêu của em gắng kiếm dc 3 4% / tuần ^^ Bác có con nào ngon ngon nữa hú em với Nó giống như cờ bạc ấy bác. Nhưng mà cờ bạc có kiến thức. Chơi xong ngày đêm chỉ mong tới phiên giao dịch mà canh me =)))))
Thực ra giá HNG đã được phản ánh trong giá HAG rồi, chính vì hiệu quả của HNG khi chưa niêm yết nên HAG mới có giá 2.x, giờ niêm yết HNG thì cũng vậy thui, nếu HAG bán cổ phiếu HNG ra thu về lợi nhuận, thì hiệu quả tăng lên tức thì nhưng về lâu dài sẽ sụt giảm (do phần sở hữu tại HNG giảm nên lợi nhuận thu về từ HNG cũng giảm), lúc đó HAG cũng giảm theo. Mình nghe nói Kinh Đô mới chuyển nhượng mảng bánh kẹo cho nước ngoài rùi mà, chắc bánh Trung thu cũng nằm trong phần chuyển nhượng quá. Kinh Đô phát triển đi lên từ Bánh kẹo, giờ bán hết chuyển sang thực phẩm tiêu dùng với đầu tư tài chính, ko bít có thành công hay ko nhỉ, . Làm kiếp nhân viên cũng sướng nhỉ, chắc được cổ phiếu thưởng, hihi, cty phải làm vậy để bạn còn gắn bó chứ. Con này giá 70k còn hợp lý chứ 140k kinh quá.
Cũng chẳng sướng gì đâu bạn ơi. Lúc trước công ty mình cũng có cổ phiếu thưởng cho nhân viên, nhưng khi đưa ra trước ĐHCĐ thì ... bị cổ đông la ó, không cho thưởng, chỉ cho mua với giá = 70% giá chốt ngày bán. Tuy rằng được mua rẻ hơn thị trường nhưng lại bị giam đến 1 năm không được bán. Kết quả: 1 năm sau, giá thị trường xuống sát với giá mình mua cổ phiếu thưởng - thực tế thì còn chênh được ~1K/cp. Chán không muốn mua bán gì luôn, để thí đó, đợi nó lên thêm tí chút rồi cũng thanh lý cho nhẹ người. Nhưng cũng có đợt đó mà mình bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán. Chơi cái này dễ đau tim cực kì, ngày nào cũng nhìn màn hình: màu đỏ - đau tim, không biết ngày mai nó có xuống tiếp không ; màu xanh - đau tim, không biết nó xanh nữa hay chỉ nhất thời rồi màu đỏ quay lại. Đau tim đủ kiểu.