Tìm kiếm bài viết theo id

cần tìm người hợp tác bán bánh takoyaki

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Gecko, 22/7/15.

ID Topic : 8131527
Ngày đăng:
22/7/15 lúc 21:52
  1. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    thì như mình nói ăn cho lạ miệng, vì hàng ngày cứ ăn mấy món cũng mình ăn đi ăn lại sẽ ngán nên lâu lâu đi ăn mấy món này đổi khẩu vị.
     
  2. mrkashi Thành Viên Cấp 5

    Mình trả lời ở đây là chính xác trường hợp của thớt (bình dân,tầm thấp). Còn bro nói mình không đuoc so sánh giữa nhà hàng và vỉa hè thì phức tạp hơn mình nghĩ rồi đấy. Và thớt cũng sẽ chẳng bao giờ gặp được bro ủng hộ dù chỉ 1 lần (vì bro chỉ đi ăn nhà hàng)
    Và ý mình ở đây là thớt có làm và muốn tốt thì hãy làm cho đúng món takoyaki,không cần xuất sắc (ít nhất khách sẽ quay lại lần 2),đừng theo phong trào, còn không thì đừng làm. Tránh như món kem xào Thái Lan.
     
  3. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Bánh này ko biết ra sao ! Mình chưa ăn lần nào cần tìm người hợp tác bán bánh takoyaki
     
  4. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Bánh này ăn hơi ngán vì vị béo của bánh
     
  5. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    thứ 1 : như bác nói ăn món takoyaki ở xe đẩy là 1 điều si nhục vậy g mình vd : bác ăn ở xe đẩy 1 phần chi 10k trong khi bác ăn trong siêu thị hay nhà hàng 1 phần 20-25k j đó ( với 10k thì bác nghĩ làm sao cho ra 1 sản phẩm vừa ngon vừa chất lượng được hả bác, nếu có ngon thì phải giá cao 1 chút mà nếu giá cao thì chẳng phải là sê sích với giá nhà hàng không bao nhiêu vậy thì đi ăn nhà hàng cho rồi chứ ăn xe đẩy lề đường làm gì??)
    thứ 2 : đúng là bác ấy chẳng bao giờ gặp được mình để ủng hộ ( vì mình ở quận 3 thì làm sao mà chạy đi ra tuốt Thủ Đức để mà ăn ).
    Và cuối cùng như bác đề cập mình ăn ở nhà hàng. Ok thôi vì nhà mình mở nhà hàng 3 sao mà và nói cho bác biết thì khi mình đã " đặt đít ngồi cái ghế của 1 quán lề đường hay xe đẩy " thì mình chẳng bao giờ chê bai đều gì về món ăn cả ( có chăng là cách phục vụ ). Vì sao ư? vì với cái giá rẻ gấp đôi nhà hàng thì mình không nên đòi hỏi 1 cái gì đó quá cao. Đừng vì cái tôi quá cao ( chủ 1 web ăn uống gì đó ) mà đem so sánh khập khiễng như vậy.
    P/s : mình không biết bác bao nhiêu tuối nhưng theo cách nói của bác mình nghĩ chắc bác từ nhỏ đã sung sướng được ăn toàn món ngon nên nhu cầu của bác quá cao chăng. Nhiều người nghĩ " sống để mà ăn " còn đối với mình thì " ăn để mà sống "( Không ăn thì làm sao có sức để làm mà không làm thì lấy cái gì ra tiền để mà lựa với chọn).
     
    datawind thích bài này.
  6. BĐS SunnyWorld Thành Viên Cấp 2

    hình như là bánh bạch tuộc đúng ko
     
  7. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    chính là nó đó bác. Mà bác để avatar ức chế quá cần tìm người hợp tác bán bánh takoyaki
     
  8. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Trời nắng quá làm theo avarta dc kg vậy ta ? Hihi
     
  9. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    vậy thôi bác nghĩ ngơi đi, chiều nay trời mát tôi với bác đi chạy vòng vòng kiếm cháo ( người ta nói " 1 năm ăn cướp = 3 năm làm mà " ). Lúc đó trời nắng cỡ nào anh em mình vào phòng máy lạnh mà nghỉ cho khỏe cần tìm người hợp tác bán bánh takoyaki
     
  10. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Bánh này ăn vào rồi tối hôm trằn trọc khó ngủ lắm nè ,,,
     
  11. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    cái này chắc 1 phần 8-10 viên bác quất hết nên tối ngủ khó tiêu ngủ không được ( cái tội ăn không rũ ) thì đúng rồi cần tìm người hợp tác bán bánh takoyaki
     
  12. Gecko Thành Viên Mới

    mình là thành viên mới, mới tập tành lên 5s này thôi.Mình là dân kỹ thuật đang đi làm nhưng muốn kinh doanh gì đó bạn à
     
  13. mrkashi Thành Viên Cấp 5

    Vấn đề ở đây mình nói là "điều sỉ nhục" đối với món bánh tuyệt vời này không phải là ngon hay dở. vì bản chất những người bán món bánh này
    Mình sở hữu website : www.comtrua8map.com (không phải web: ăn uống gì đó,cũng có thể sau này mình tạo 1 website anuonggido.com cũng hay hay)
    )

    Mình ăn món này ở vỉa hè là bởi vì bản chất món này là món ăn đường phố,nên cũng không hứng thú với việc nó sẽ bán ở nhà hàng nào dù có rẻ tới đâu.Tô hủ tiếu sẽ không được gọi là "Gõ" khi bạn bước vào 1 quán có bàn cao và quầy tính tiền.

    Mình nhấn mạnh "Điều sỉ nhục" đối với món bánh đường phố nổi tiếng này không phải là ngon hay dở mà là những người làm ra món này ở Việt Nam đã thay đổi toàn bộ chất trong món bánh này,không còn là món bánh đó nữa. Bro có thể thấy từ đầu đến giờ, mọi người và ngay cả người có ý định bán là thớt cũng đều nói món này : lạ miệng, ăn không ngon,béo béo,chưa thử bao giờ.... rồi dần dần mọi người sẽ mặc định Takoyaki chỉ là như vậy không gì hơn.

    Cũng bởi vì những người làm món này ra vì nhu cầu dễ dãi của xitin và lợi nhuận khủng của người bán nên mới cho ra một sản phẩm takotaki made in vietnam tệ hại như vậy. Bạn ăn hủ tiếu gõ thì ít nhất hủ tiếu phải dai dai, nước lèo có chút ngọt ngọt của chuột,trùng chỉ,ba ba gì đó cũng được rồi mới xét đến miếng thịt,cục giò và cuối cùng là vệ sinh (không bàn đến phục vụ).Nếu là món vietnam thì cũng không cần bình luận gì nhiều,đằng này là món của Nhật và nếu một khách Nhật vô tình sử dụng sẽ nghĩ như thế nào,có phải họ cho rằng bạn đang sỉ nhục họ không? Ngay cả cái cơ bản của Takoyaki là bột mì mà làm cũng thấy gớm vậy thì thử hỏi sao mọi người đều chê