người thì người này người nọ mấy huynh ơi, nhưng có lâm vào cảnh thì mới biết... nếu bình thường như mấy huynh thì sao có nhiều người thất tình và đau khổ... dĩ nhiên thời gian sẻ qua và nổi buồn cũng nguôi ngoai, nhưng lúc đang bị thì khó chịu lắm lắm... đúng câu ăn không ngon ngủ không yên luôn và đầu óc thì nặng chịch... thớt diển tả ở trên thì chính xác đó...
Em chưa biết thực tế như thế nào mà.Sao lại vội vã làm vậy được.Lỡ người đó vô can thì sao nè bé.Nhưng anh thìch cách của em. Mình yêu nhau đi.khakhakha
haha . cho dù ko phải như thế thì cũng mắc tội dụ dỗ ( nó có con rơi rồi mà còn đi dụ nguuoi ta có gia đình )
nó phải dụ thì nó mới có tiền để lo cho nó và con rơi con rớt của nó chứ bác. Không dụ thì " cạp đất mà ăn " àh
mấy đứa này nó hay có đồng bọn lắm, bác hù nó coi chừng nó chơi lại bác đó. Nếu gần khu vực mình ( tại không có thời gian đi tới đi lui nên gần khu vực mình tuốt hết )thì bác cứ alo, giúp bác trên từng cây số
có thằng kia làm ngân hàng gần nhà ,nó kể trước kia nó cũng bị bùa, muốn về thăm cha mẹ lắm luôn mà kg về dược, cuối cùng có người đi chơi ngoài bắc gặp được nên mới nhắn cha mẹ ra đó dẫn về Một chuyện nữa là ông kia gần nhà ngoại mình, chắc cũng bị dính bùa hay sao mà về tới nhà là đau đầu, ăn j ói hết, chỉ có ở nhà bà nhỏ mới ăn ngủ yên Một chuyện nữa, có ông kia vì quen 1 con bán bia ôm mà đang tâm bỏ cả vợ lẫn con, rước con nhỏ đó về ở còn mấy mẹ con về nhà ngoại ở, không biết sao mình chỉ nghe trước đso ổng yêu vợ thương con lắm, mà đùng 1 cái là ly dị rùi cưới con nhỏ miền tây đó luôn
Sao ko có con nào bỏ bùa dụ mình hết vậy ta ????? Mình cũng hấp dẫn lắm mà. Em yêu ơi !!! Hãy quyến rũ anh đi.khakhakha.
bạn inbox cho mình họ tên ngày tháng năm sinh. để mình cho người quen xem có phải bị bỏ ngãi không nha.
Mình chỉ cho hẻm 200 lê văn lương , quận 7 . Vhayj thẳng vô hẻm hỏi ông tề người ta chỉ cho . Ổng trị từ 12g trưa tới 2g chiều thôi . Ko tốn tiền nha . Chỉ tốn mua bông và rượu thôi tầm 100k đõ lại . Đem theo nhớ mang tấm hình của ông a bạn . Còn ngại thì điện mình 0908010046 . Điện trước 1 tiếng đồng hồ nha . Ko cò mồi hay lấy tiền của bạn đâu . Mấy vụ bùa ngãi này bị rồi mới bít
tui nghe thằng bồ con bạn của đứa cháu ngoại em rể ông anh cột chèo của bà thím bên nội ông già thằng bán hủ tiếu gõ ở đầu hẻm có nói là vụ bùa ngải này...hên xui.
http://onehealthtimes.com/doi-song/...ang-tai-mat-va-khang-nga-tai-lai-lam-tha.html Thấy hay nên gởi bạn tham khảo
bùa ngãi có thiệt nha bác, con nhỏ đó có một loại nước lên là thuỷ chẹp chẹp, dính vô rồi không gỡ ra đc, sức tàn lực kiệt, loại nước này nó sẽ hoá giải khi ko còn một xu dính túi, thận suy cấp. yên tâm nói chị ấy ở nhà lo hậu sự, sẽ có ngày hắn lết về thôi