Dạo này mọi người bình luận về Bphone thấy sôi nổi quá nên hôm nay mình mạo muội post 1 vài hình ảnh để xem Bphone mà mọi người nói có làm được ( hay bất cứ siêu phẩm nào ). Mấy bác đã thấy công dụng của " siêu phẩm smart phone " của mình chưa ( hehehe, mặc dù bên ngoài văng từa lưa nhưng khi gắn vô vẫn chạy tốt ). P/s : Sim tháo ra rồi chứ không mình test nghe gọi cho anh em xem
Hihi..... Máy cùi có 120k mà phân bì với 19 chai.... So sánh khập khiển quá , lấy iPhone 2 chọi đi nhé bro....
hihi mình lấy đến 2 cái máy để chọi. 1 cái ip5 và 1 cái 1208 , cái ip mình chưa chụp, tối về lấy ra chụp cho bác xem.
hihi, thì tùy bác nghĩ thôi, chứ mình me nó mấy bữa rồi vừa thấy là phang liền ( cầm cái remote máy lạnh chọi, ai ngờ cầm nhầm cái ip5, chọi hụt tức lấy cái cùi bắp chọi, ai ngờ nó nằm đơ luôn )
trời 1 siêu phẩm công nghệ,1 kiệt tác có 1 không 2 trên thế giới.Nó đánh bại mọi smartphone trên thế giới.Các hãng công nghệ sản xuất trên thế giới phải ngã đầu chào. Em xin mạn phép đặt tên nó là STUPID PHONE hoặc FOOL PHONE hoặc CRAZY PHONE. pác nào có tên gì hay hơn để đặt tên cho siêu siêu phẩm này ko ?
bao xài, nghe gọi , chọi, đập, gặp cướp thì rút ra là nó tưởng mình thuộc dạng "bần cùng của xã hội" nó tha cho cái mạng già... gặp bạn bè thì nó cung nể vì tưởng mình nghèo mà né mình ra khỏi mượn tiền....
hihihi buồn buồn nên post vài tấm hình cho mấy bác bình luận xả stress. thật sự mình chọi nó 2 phát ( chọi bằng em siêu phẩm hụt nó định chạy mà canh lâu lắm rồi nên không thể bỏ qua, định cái remote máy lạnh phang thì cầm nhầm con ip5 ), mà dạo này thấy mấy bác bình luận Bphone sôi nổi quá nên cầm con ip lên để con "siêu phẩm" ở lại làm tấm hình cho vui ( và chính xác chọi trúng mà ẽm không chết, có chết là chết cái ip của mình, phần vì tiếc của, phần canh ẽm đã lâu vì cái tội lôi đồ ăn vô phòng mà xử nên bực quá đập em vài cái trong lúc em nó đang "phê")