Tìm kiếm bài viết theo id

Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thaipay.lee, 13/11/08.

ID Topic : 562198
Ngày đăng:
13/11/08 lúc 10:51
  1. vikcaliteam Thành Viên Cấp 2

    đúng rồi đúng rồi... tiền không bao giờ đủ... vì Sài Gòn ko bao giờ ngủ Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..
     
  2. tequila_sunrise Thành Viên Vàng

    sài gòn là thiên đường ^_^ nhưng phải có thật nhiều tiền ^^
     
  3. thaipay.lee Thành Viên Cấp 1

    Cảm ơn các bạn rất nhiều.
     
  4. havan88 Thành Viên Cấp 3

    sg, hnoi, hai phong, nha trang trang, dalat minh deu di het roi hihi moi noi co mot dat truong rieng, neu den khu binh dan thi it ton hon con den nhung khu du lich or trung tam thi mak ah, nhung neu ban la nguoi la ban ko de bit duoc nhung dia diem thu vị cua tung vung dau, neu co dân bản địa dẫn bạn đi thì vui hơn nhiều Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..
     
  5. victorphongshop Thành Viên Cấp 4

    a, mình là dân SG 100%, hôm tết 2011 vừa rồi có đi Nha Trang về rồi yêu Nha Trang luôn ("trăng mật" cùng bạn gái Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..)
    mình đâm xuồng tí về chuyến đi Nha Trang nha, vì chắc mấy bài ở trên nói hết về SG rồi.
    NT biển đẹp, trong xanh (đi cáp treo Vinpearl mà thấy luôn cát ở dưới biển. Biển trong ghê, chả bù Vũng Tàu bị dân SG ghé chơi làm ô nhiễm hết trơn). SG trời đẹp, mây xanh
    Con người NT thì hiền lành, thật thà Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé.. - 1. Hiền gì mà hiền như cục đất á, rất thích con người ở đây. Người SG sành điệu, nóng tính Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé.. - 2, thích trả giá ^^
    Vài bữa ở Nha Trang thấy người ta sống "chậm". Không biết có phải do Tết (mùng 10 trở đi) mà người ta ít đi làm hay không, nhưng mà so với SG thì dòng đời ở NT trôi chậm rãi mà nhẹ nhàng, không tất bật, hối hả như ở SG. Người dân dừng đèn đỏ ở ngã ba mà không đi thằng luôn như ở SG (đường NT khá vắng, dù là ở khu sát bờ biển như đường Trần Phú, Nguyễn Thiện Thuật).
    Vật giá ở NT cũng không đắt đỏ. Buổi tối ra quán ốc, 1 dĩa hải sản thập cẩm hấp có 40k (dĩa đó mà ở SG thì chắc giá gấp đôi). Hàng quán bán đồ thiệt tình nên không cần trả giá. Quán nổi tiếng thì bán đồ ăn ngon và giá cả thì chấp nhận được.
    Cafe NT thì phần lớn thấy nhãn Mê Trang. SG thì hồi đó cf Trung Nguyên nổi như cồn, giờ thì cồn đã cháy hết...
    Đi Nha Trang có 1 lần mà 2 vợ chồng lưu luyến ko muốn về. Nếu có dịp mong rằng sẽ được an cư và lạc nghiệp ở Nha Trang Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé.. - 3
     
  6. victorphongshop Thành Viên Cấp 4

    haha, chủ topic vẫn chưa vào SG 3 năm từ ngày lập topic à. Vào đi, rảnh rảnh tui làm hg' dẫn viên 1 ngày cho (0909 602908 - Vinh) Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..

    Trong suốt thời kỳ Pháp thuộc, Sài Gòn trở thành trung tâm quan trọng không chỉ hành chính mà còn kinh tế, văn hóa, giáo dục của cả Liên bang Đông Dương, được mệnh danh là "hòn ngọc Viễn Đông" hay "Paris phương Đông". (Theo Wikipédia)

    thằng này chắc vừa lừa đảo vừa là pêde nè Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé.. - 1
     
  7. gocao65 Sống Là Không Chờ Đợi

    SG thì khuya mấy cũng có đồ mà ăn Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..
     
  8. njnjaloanthi227 Thành Viên Cấp 1

    Mình đi du lich cũng nhiều nhưng có 1 điễm chỉ có sg mới có đó là SG đêm thường sg thức đêm rất khuya tận 2 3h sáng mà càng về khuya sg rất đẹp ah hình như Hà Nội cũng thức khuya lắm , còn Đà Lạt , Đà Nẵng chừng 9h.10h là ngủ hết
     
  9. obsidian500 Thành Viên Cấp 1

    Song o SG 10 nam, van chua biet het duong
     
  10. hthv Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cậu đừng có mơ mộng ... tớ từ NT ham hố vào đây đc 5 năm rùi này ... còn sắm cả nhà ở đây nữa ... nhưng bây giờ chỉ muốn bán quách căn nhà để về lại NT iu thương thôi.
     
  11. MONOKURO[BOO] Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ở sg từ nhỏ đến h chưa đi hết dc hjx hjx
     
  12. Simba Movie Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tui sống ở Sg từ nhỏ tới lớn (31 năm) dân SG chính gốc, I love SG. Yêu sự hối hả, yêu những cái nắng nóng ngày hè, yêu những cơn mưa bất chợi, yêu những quán caphe cóc ven đường, yêu những quán ăn khuya 24/24. Yêu những đêm Noel se lạnh cùng người yêu đi xem hang đá Q.8, yêu nhất là những ngày giáp tết với các chợ hoa và chợ bánh mứt. Yêu không khi vắng vẻ của những ngày mồng 1 tết, ngày xưa thì yêu mùi khói pháo đêm giao thừa (giờ thì ko còn nữa). Nói chung là SG đáng yêu hơn những gì bro nói.
     
  13. teirucom Thành Viên Mới

    Sài Gòn chết rồi ! Cả thế giới bây giờ chẳng ai biết Sài gòn là nơi nào đâu !
     
  14. hanghot_0935780079 Uy Tín Lên Hàng Đầu

    khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
     
  15. huykhuyen Thành Viên Cấp 4

    SG la noi thuong vang ha cam, cai gi cung co.Ban muon biet thi hay thu 1 chuyen moi dc , chu nghe may bac noi tren troi duoi dat cung khong hinh dung ra duoc dau. Nguoi ta co cau: tram nghe k bang 1 thay, tram thay k bang 1 so. ban phai nghe, thay ,so dc thi moi thuong thuc het dc cai huong vi cua SG ban nhe,chuc ban co chuyen tham SG that thu vi
     
  16. tyhuuda Thành Viên Cấp 2

    SG nhiều quán ăn ngon, bánh tráng trộn cũng ngon Sài Gòn..Bạn kể cho mình nghe nhé..)
     
  17. yeah1t Thành Viên Cấp 4

    mình ở sg ngót ngét 20 năm rùi nhưng cứ sáng ra quán cóc uống cà fe ,chiều đi làm về tắm rữa ăn cơm nước xong rồi củ ra quan cóc nhâm nhi tách cafe xong rùi ve ngủ để chuẩn bị cho hành trình công việc ngày mai nên củng chẳng biết nhiều cho lắm ,nhưng ở sg củng dễ sống lăm bạn à ,ở sg mức sống cở nào củng có tùy theo khả năng kinh tế của mình thôi
     
  18. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    SG lắm tệ nạn, mún chơi cái j cũng có, hế hế
     
  19. no name? Thành Viên Cấp 4

    mình là dân q8 chính gốc nè bro
    q8: hẻm hóc nhiều, trải dài ven sông. tệ nạn xì ke ma túy nhiều => giang hồ thứ dữ, đam chém như cơm bữa
    q4: tiếp giáp q8, đi các quận đa số là phải qua cầu, ở đây cũng giống q8, hẻm hóc nhiều, tệ nạn không kém, qua đây cẩn thận tài sản nhé
    q1: phồn hoa ( trung tâm tp mà) giá cả mắc mỏ, đa số dân du lịch mới mua, các ngày lễ mọi người thường tập trung về đây => kẹt xe
    q5: đa số là người tàu sinh sống, nổi tiếng với khu chợ lớn, chuyên các mặc hàng nào cũng có và chợ kim biên, nơi buôn bán hóa chất khá nổi tiếng. nếu muốn ăn ngon và rẻ thì bạn sang đây. người hoa nấu ăn thì khỏi chê rồi nhé.
    mấy q khác thì k rành lắm.... sài gòn cũng khá là rộng lớn và phức tạp. khu nhà giàu thì yên tĩnh, đóng cửa hàng ngày, ít ai nc với ai... còn các kh nhà nghèo, ổ chuột thì phức tạp, tệ nạn, cờ bạc, đánh nhau như cơn bữa.
    người sài gòn phức tạp, lừa lọc có, tốt bụng cũng có. nhưng lý thông nhiều hơn thạch sanh.
    vài ý kiến đóng góp.............
     
  20. ~LONG NHÂN~ Thành Viên Cấp 1

    Sài Gòn bây giờ khác xưa nhiều lắm bạn à.Đủ mọi thành phần trên mọi miền đất nước.Nên đừng chê Sài Gòn nhiều quá,tôi buồn.Nói chung ở đâu quen đó,lúc đầu thấy lạ lẫm chưa quen,nhưng quen rồi cũng sẽ thấy cái hay.Cởi mở ,vui vẻ,hoạt bát vs mọi người thì sẽ có nhìu thứ để yêu thg hơn.
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. computer419,
  3. TienTien Shop,
  4. bdsdangtin68,
  5. ruaden4,
  6. zippo123,
  7. hathanh1287,
  8. Thanhthientd,
  9. 0898623299
Tổng: 1,097 (Thành viên: 17, Khách: 1,054, Robots: 26)