Tìm kiếm bài viết theo id

Khủng hoảng vì nợ nần phải làm sao !!!!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi NguyenHiep4eyes, 31/7/15.

ID Topic : 8140065
Ngày đăng:
31/7/15 lúc 15:29
  1. NguyenHiep4eyes Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    28/10/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    837
    Lúc trước cũng sống ổn nhưng thấy người ta làm ăn , cũng máu me bay ra làm được 1 time . Lúc đầu làm cũng ngon lành lắm từ 1 tiệm nhỏ nhỏ trong hẻm em bung ra dc 2 cái cửa hàng mặt tiền thì bắt đầu làm ăn tuột dốc . Tiền hàng , tiền điện , nước , nhân viên hàng tháng vẫn phải trả nhưng có ngày em bán ko dc 1 cắc . Cuối cùng phải dẹp tiệm . Tính tới tính lui nợ hơn 500 củ mà thanh lý hết tài sản ,sang cửa hàng hiện tại còn lại hơn 200 mà giờ em túng quá ko biết phải làm cách nào để trả cho xong rồi làm lại từ đâu , ai có cách nào giúp em qua giai đoạn này ko . Bố mẹ em thì hết cách rồi , ai có cách gì tư vấn giúp em với , em bấn loạn quá rồi Huhuhuhhuhuhuhuhu............
     
  2. newfashion2006 Thành Viên Cấp 1

    Không phải ai cũng có can đảm tự kinh doanh như bác đâu. Bác nên trả nợ và làm lại từ đầu.
    Chúc bác thành công Khủng hoảng vì nợ nần phải làm sao !!!!!!
     
  3. Hay binh tinh pro oi . That bai la me thanh cong . Sau nay pro se thanh cong thoi .
     
  4. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    cách tốt nhất là làm lại từ đầu và thương lượng với chủ nợ là trả gốc ( chứ bác đừng để ngta dồn ép rồi đi vay nóng lúc đó còn chết ác ). XIn chia buồn cùng thớt
     
  5. hoadao Thành Viên Cấp 2

    bạn đem giấy tờ nhà thế chấp ngân hàng xem để giải quyết đỡ đi.
     
  6. taon Thành Viên Cấp 4

    Có cách này giúp bạn nè, dễ nhưng mà khó. Bạn chịu khó dành thời gian vào nhà thờ, tốt nhất là nhà chầu thánh thể ở giáo xứ nào gần chỗ bạn , vào đó để lắng đọng tâm hồn,nhìn ngắm Chúa, cầu nguyện xin ơn bình an và ơn soi sáng để biết phải làm gì, chứ giờ bạn chạy hỏi người này người kia thì cũng khó có giải pháp cụ thể lắm.Mình cũng đã từng nợ nần, bị khủng hoảng, chạy vạy 1 số nơi, 0 kết quả, nhưng chạy đến với Chúa thì khó khăn đã được giải quyết
     
  7. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    .......................Khủng hoảng vì nợ nần phải làm sao !!!!!!Khủng hoảng vì nợ nần phải làm sao !!!!!! - 1Khủng hoảng vì nợ nần phải làm sao !!!!!! - 2
     
  8. gatre38 Thành Viên Kim Cương

    Căng thẳng quá , tình hình này thấy quá căng , thấy AE làm chủ coi vậy chứ lo nhiều hơn những người làm công ăn lương , tới tháng là hốt lúa , làm chủ nợ rồi phá sản lúc nào không hay luôn..
     
  9. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    theo đạo sướng nhỉ. ko theo đạo thì chỉ có cầu xin ông bà thôi.
     
  10. NguyenHiep4eyes Thành Viên Cấp 3

    Em cảm ơn mấy bác , chứ giờ em bấn loạn lắm rồi , ngày em góp cho người ta 1 củ mà giờ thì em bó tay òi . em dang tính đến phương án thế chấp nhà mà ko ổn vì căn đang ở dính dự án . hix....hiz...... chắc em tự xử quá hu...hu....( tự xử là hèn nhát ,mà hèn nhát sao dám tự xử . đã ko tự xử thì mình ko hèn nhát , vậy mình làm sao giờ ) hu....hu.....
     
  11. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Cứ nói thằng với chủ nợ là bạn khó khăn từ từ bạn sẽ trả.... không nên trốn hay không nghe điện thoại... làm vậy dễ bị họ nổi nóng
     
  12. huyentangoc Thành Viên Cấp 6

    XÙ , CÒN KHÔNG TAY TRÁI 100TR , TAY PHẢI 200TR NÓI MẤY THẰNG CHO VAY NẶNG LÃI GHÉ LẤY ĐI . BẠN MÌNH ĐÃ THỬ VÀ THÀNH CÔNG
    PS ; CHỈ DÀNH ĐỐI PHÓ CHO VAY NẶNG LÃI , KHÔNG ÁP DỤNG CHO GIÚP ĐỠ VÀ TÌNH NGHĨA
     
  13. NghiaTG Thành Viên Cấp 4

    Bây giờ nói thẳng với chủ nợ và thương lượng để tìm cách chi trả. Đó là cách phù hợp nhất cho tình cảnh bạn lúc này. Chúc bạn sớm vượt qua !
     
  14. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    Wow,vậy là chúa cho bạn mượn tiền hả ? Lãi suất sao bro???@@
     
  15. mvanhoa Members Reputation

    oooooooopppppppppppppppp
     
  16. hoadao Thành Viên Cấp 2

    à,bạn cứ thử đi vì mình có thằng bạn nhà cửa cũng dính dự án.Nó vay cũng được đó.Vay trong 4 năm.

    Bạn đừng có ngu quá,suy nghĩ bậy bạ.Còn người là có tiền.Thương lượng với chủ nợ đi.Nếu bạn đàng hoàng,ko cờ bạc,hút xách,lỡ sa cơ thì người ta sẽ cho bạn cơ hội thôi.Chứ 200 tr ko lẽ giết bạn.Nói sao hợp lý là được.

    Ủa,mà bạn vay nặng lãi hả ? đệch,phải chơi cứng rồi,ko thì tụi nó hút bạn đến tận xương tủy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/8/15
  17. hoadao Thành Viên Cấp 2

    Chúa ko giúp bạn.Nhưng sẽ cho bạn cơ hội và cho bạn sự sáng suốt.Mình ko phải đạo Chúa nhưng mình nghĩ vậy.
     
  18. 8xconnect Thành Viên Bạch Kim

    Cố gắng lách lách , giữ lại dc gì thì giữ. Chuyển tài sản qua người nhà giữ. Chủ nợ đến kiếm cứ báo người nhà. Nợ nầng bạn làm bạn chịu, kiếm nó mà đòi. Lo một ít cho công an, gì alo nó chạy tới dàn xếp. bạn làm ăn thua lỗ chứ ăn chơi cờ bạc vay gian hồ thì công an cũng khó dàn xếp . bạn thế chấp nhà cũng đâu khả năng chi trả, ngân hàng lấy nhà bạn thì ra rào ở hết
    Bạn lặng đi nơi khác làm ăn . nói với chủ nợ nhà từ tao rồi, tao trốn rồi mầy khỏi tìm tao. Tao làm ăn xa, có tao về tao trả
    Mầy quậy nhà tao, tao cùng đường rồi. Lén về cho nhà mầy vài trái boom xăng .
    Vậy là êm Khủng hoảng vì nợ nần phải làm sao !!!!!!
     
  19. XuanPhuc_94 Ông Trùm Sơ mi Nam

    Bạn đó nói có vẻ mê tín quá nhưng ý bản chỉ là vào nhà thờ để có một không gian khác, yên tĩnh hơn, tịnh tâm hơn giúp mình chậm rãi suy nghĩ vậy thôi...
     
  20. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Chú này gan! gặp dân dữ nó đâu làm liền, 6 tháng hay 1 năm sau mất tích không dấu vết luôn.
    Nợ người ta không sớm thì muộn cũng phải trả, chả nhẽ chú bênh mấy thằng giật nợ? Lãi ít hay nhiều trước khi vay phải biết chứ, xác định cho vay rủi ro cao đồng nghĩa lãi suất cao là đương nhiên vì khả năng thu hồi nợ kém, chi phí thu hồi nợ cao thì lãi suất phải cao, không làm như vậy người cho vay hết vốn như chơi... Nghĩ như bạn mai này ai dám cho mượn tiền.

    Xưa dungcj có tí tiền cũng cho vay, toàn cho vay dạng tín chấp 20%/tháng, bạn tưởng cho vay lời vậy ngon à? có người không trả nợ lẫn lãi, dungcj tới nhà người ta đòi nó nói, giờ lấy cái TV, Tủ lạnh, Xe máy trừ đỡ.... mình thấy người quen nên không nỡ làm vậy, nhìn ra ngoài thấy vài người lố nhố... dungcj đi về thì đám kia vào siết đồ và con nợ trốn đi thuê chỗ khác... mất tiền luôn và từ đó không cho ai mượn nữa vì cho mượn nợ tín chấp phải giang hồ, không giang hồ coi như trắng tay chỉ trong time ngắn.

    Bạn cho mượn tín chấp thì mới thông cảm được cho đám cho vay năng lãi, đồng tiền liền khúc ruột, bị giật họ kiếm đủ cách lấy lại tiền là đương nhiên vì không làm như vậy coi như phá sản