Tìm kiếm bài viết theo id

Khủng hoảng vì nợ nần phải làm sao !!!!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi NguyenHiep4eyes, 31/7/15.

ID Topic : 8140065
Ngày đăng:
31/7/15 lúc 15:29
  1. satgai9x Thành Viên Mới

    Bữa e nợ 4 xị,cũng làm như bạn,vào nhà thờ ngồi suy nghĩ,nhìn xún ghế thấy tờ 5 xị ,thế là đã thanh toán dc khoản nợ đó.lợi hại thiệt
     
  2. shop53 Thành Viên Cấp 3

    Cảm ơn hoadao nhiều, mình có cùng quan điềm như bạn. Đôi khi qua 1 biến cố, sự kiện nào đó đã xảy ra... Tất cả hãy quên đi, đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Hãy dành thời gian vào nhà thờ, cầu nguyện cùng Giê su mến yêu vì chỉ có Ngài mới giúp bạn bình tâm, và ban thêm sức để giúp bạn biết phải làm như thế nào. Đôi khi mất đi một điêù mới thấy rõ mình có bao nhiêu nha bạn.
    Đừng tiếc nuối hãy đứng lên, người ta ai lại không có lần vấp nhưng khi đứng dậy sẽ có ý thức hơn.
    vậy nha
    Chào bạn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/8/15
  3. bachang-xinhdep Thành Viên Bạch Kim

    sợ nhất là nợ , làm đóng tiền lời không cũng đủ chết
     
  4. hoadao Thành Viên Cấp 2

    giang hồ bây giờ nó khôn lắm,ko có làm lớn siết đồ này nọ đâu.Chỉ cười và nói đơn giản thôi : ừ,anh ko trả cũng được,em đâu dám làm gì anh,xem như bỏ.Nó đợi 6-12 tháng sau,quăng vài chai xăng vào nhà đêm khuya hay đang chạy xe giữa đường nó quất 1 cái rớt cái tay.Xong.Hết nợ.Không yên với nó đâu,nguyên tắc nó là đã vay thì đã chấp nhận lãi.Quan trọng phải nói chuyện ổn thôi.Gần chợ Phạm văn hai có 1 bà mới treo cổ vì dính bọn này đó.
     
  5. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    Ra làm ăn thì thất bại,nợ nần là chuyện thường tình.Giờ thì nên bình tỉnh tính toán lại,nhìn rỏ xem mình đang đứng ở vị trí nào mà tìm cách trở mình làm lại.
    Ko biết bạn nợ XHĐ hay người quen nên cũng khó nói.XHĐ thì mình nào giờ ko dính vào nên ko ý kiến.Còn người quen nói chung là ko phải giang hồ cho vay nặng lãi thì 200tr ko đến nổi phải nghĩ quẩn đâu bạn.Làm ăn thua lổ thì người ta cũng thông cảm mà giản nợ cho bạn chứ ko ép bạn vào đường cùng đâu.Có điều bạn phải cố gắng làm lại cho tốt để giử uy tín của mình.
    Lúc còn trẻ mới lập nghiệp ai cũng nợ ngập mặt hết chứ ko riêng gì bạn.Hảy cố gắng đứng lên làm lại bàn mới.Chúc bạn may mắn vượt qua lúc khó khăn này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/8/15
  6. No_Start_Where Thành Viên Cấp 4

    đã từng bị như thớt nhưng ít hơn ( gần 100tr thôi ) nhưng do đi làm và hẹn được chủ nợ nên góp từ từ khoảng hơn 1 năm thì dứt hết ( tiền mình nợ là do hồi xưa mình làm cò đề, bà chị dập 2 ngày là mình lên đường luôn, tiền thiếu thằng chủ đề, mà cai này xui rủi nên hẹn trả góp từ từ, với lại nhờ mấy ông anh xã hội nói chiện thương lượng nên chủ đề ok )

    còn có ông anh cũng nợ tiền góp tiền nóng ( làm chung với mình- mình làm xuất nhập khẩu ) cũng chơi banh bóng đề đóm nên dính nợ hơn 400tr ( toàn tiền giang hồ ko nha các bác ) và anh ấy chọn cách ra đi để tụi nó ko tìm đc, trốn đi 2 năm sau đó quay trở về, và mới xin trả tiền gốc và góp hàng tháng, cuối cùng tụi nó cũng chịu và hiện giờ cũng đang góp cho tụi nó, nói chung là yên rồi, làm để trả nợ

    cuối cùng muốn nói với bạn 1 câu là : đi đâu đó 1 thời gian cho im lặng, rồi quay về giải quyết, xin trả gốc, và góp hàng tháng, có nhiu trả nhiu, chúc thớt thành công
     
  7. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    đúng thiệt là mổi người mổi cảnh, bạn thì nợ nần, đầu óc rối bời, cỏn mình thì không nợ nhưng đầu óc cũng rối bời, 2 đúa mình cùng nhau bỏ trốn đi thật xa đi thớt...
     
  8. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    lên núi Bà bán nhang đi bác
     
  9. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    đây chú này nợ 4 tỉ đây qa mà học hỏi.
     
  10. kiyoshy Thành Viên Kim Cương

    Bây dờ việc cần làm là bác nên vắt óc snghi là sẽ làm gì để có tiền trả nợ. Chứ đừng có nghĩ sẽ kiếm tiền đâu ra để trả nợ. "Bây giờ còn trẻ thì bác cứ sai lầm nhưng trên 40 đừng bay nhảy nữa nhé" trích 1 đoạn cúa jack ma hè hè
     
  11. tienthanht919 Thành Viên Bạch Kim

    bán cái nik lấy 100k ăn sáng đi tính tiếp bác
    nhìn bộ dạng của bác chắc sáng h chưa ăn gì à
     
  12. hoadao Thành Viên Cấp 2

    Chủ thớt sao rồi ??? Anh em nói hết lời giúp chú rồi đó.Bình tĩnh đi chú.Đàn ông phá sản là chuyện bình thường.Tui chưa đến chợ mà hết tiền hoài nè.
     
  13. taon Thành Viên Cấp 4

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến ý kiến của mình, như mình chia sẻ ở trên, mình đã từng trải qua nợ nần, cũng chạy tứ phương,0 kết quả gì, suy sụp khủng hoảng, sau cùng mình tìm đến với Chúa, thì mọi việc được giải quyết, đó là kinh nghiệm chính mình, mình chia sẻ, còn mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau. Như mình nói cách của mình dễ mà khó, khó là ở chỗ các bạn quá tự tin vào bản thân mình, bàn tay ta làm nên tất cả, hoặc tin vào con người, chạy đến người này, nhờ vả người kia. kết quả thế nào, thì các bạn biết rồi đó, mình thì chỉ xin các bạn sau khi mệt mỏi vì chạy nhiều mà kết quả 0 bao nhiêu thì thử chạy đến với Chúa xem sao
     
  14. taon Thành Viên Cấp 4

    Mình đâu có bảo Chúa cho mượn tiền đâu, có thể Chúa còn cho không đó,qua người khác, như chính mình nè. Có điều là mình 0 biết cách Chúa ra tay thế nào, chỉ có thể cảm nghiệm sau đó thôi. Nhưng cam đoan với bạn, nếu bạn thực sự tin vào Chúa, thì Ngài sẽ có kế hoạch tốt nhất cho cuộc đời của bạn, còn kế hoạch ra sao thì chỉ có bạn mới nhận biết được
     
  15. taon Thành Viên Cấp 4

    Không theo đạo thì bạn vẫn cầu xin Chúa được, quan trọng là niềm tin. Kể bạn nghe, cách đây mấy năm, mình được tham dự 1 thánh lễ của các bà bầu, trong đó có nhiều người bên lương, thậm chí lớn tuổi mà vẫn có bầu, vì họ đã tin tưởng cầu nguyện và Chúa đã đáp lời. Thực tế, đã có rất nhiều phép lạ xảy ra cho người ngoài Công giáo, quan trọng là bạn có dám hạ cái tôi xuống, để Chúa ra tay hay không?
     
  16. hogia Thành Viên Cấp 6

    Bạn mình đi lễ 1 l/ngày ,đạo gốc bị ng ta giựt nợ 60 tr lãi 1%/th ,đã vậy còn bị đóng 1,2 tr cầu cho ông bà dịp tết cho nhà thờ chỗ nó ở trọ .Vĩnh viễn không ưa tôn giáo và tín đồ nào cuồng tín
     
  17. taon Thành Viên Cấp 4

    Xin mạn phép chia sẻ với bạn vài điều

    1. Theo Chúa không phải là được an toàn, 0 gặp những khó khăn, bất lợi trong cuộc sống đâu bạn à, nếu không muốn nói ngược lại là còn gặp nhiều thử thách, gian truân trong cuộc sống. Vấn đề là có Chúa thì khi gặp những khó khăn, thử thách mình sẽ có chỗ dựa vững chắc, dễ đón nhận những hoàn cảnh không như ý.
    2."đã vậy còn bị đóng 1,2 tr cầu cho ông bà dịp tết cho nhà thờ chỗ nó ở trọ", chi tiết này mình chưa hiểu rõ lắm. Có lẽ là bạn ấy muốn xin lễ cầu cho ông bà, tổ tiên nhân dịp tết để thể hiện lòng hiếu thảo, cái này là tự nguyện nha, 0 bắt buộc hay là trong giáo xứ có quyên góp gì đó để lo tết cho người nghèo, bạn của bạn ủng hộ số tiền đó. Bạn hỏi rõ lại giúp mình nha, vì thực tế là không có giáo xứ nào ép buộc giáo dân phải đóng tiền, ngoài trừ mời gọi chia sẻ với những nơi khó khăn hơn hoặc cho những công trình chung cho những công trình chung của giáo xứ, nhưng trên tinh thần tự nguyện
    3."Vĩnh viễn không ưa tôn giáo và tín đồ nào cuồng tín" vâng, đó là quan điểm của bạn, mình tôn trọng. Thái độ này của bạn đã được Chúa nói đến từ lâu rồi "nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước" 2000 năm trước, chính Chúa Giêsu cũng đã bị nhiều người cùng thời ghét , nên bây giờ, nhiều người theo Chúa cũng nhận được thái độ không ưa của người khác là chuyện thường ngày ở huyện thôi
     
  18. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    Tín ngưỡng và tôn giáo chỉ là Đức tin,giúp ta có thêm nghị lực,để vượt qua khó khăn mà thôi,ko có chúa trời ,phật nào có thể màu nhiệm nào giúp dc cho ta cả,có nhân quả,nghiệp hết ko ai tránh khỏi,nếu thần linh,chúa trời có quyền năng,cao siêu thì trên đời sẽ ko còn người nghèo đói,khổ sở....tự suy ngẫm đi..
     
  19. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    thật ra mình thấy không nên đụng chạm tôn giáo, vì mổi người có 1 suy nghĩ khác nhau và có 1 đức tin khác nhau, nhưng mình thấy thì khi người ta mỏi mệt với mọi thứ trong đời, thì khi đến chùa hay nhà thờ vẩn thanh thản và dể chịu hơn trong quán bar... nếu trong môi trường tôn giáo trang nghiêm và mình yên tịnh thư thái được người ta cùng nói chuyện chia sẻ với mình thì cũng an ủi nổi lòng mình một ít, và cũng chính cái nổi lòng được tháo gở từ từ thì đầu óc cũng nhẹ từ từ và lúc đó sẻ bớt suy nghĩ về vấn đề nan giải, và sẻ nhẹ nhàng suy nghĩ thông suốt từ từ, mình cũng đang có tâm trạng như thớt, cũng đang muốn kiếm 1 chổ nào đó để tham gia 1 khóa sống đơn giản và tịnh tâm... khi cân bằng lại cơ thể thì sẻ quay về lại SG tiếp tục cuộc sống thường ngày...
     
  20. phuthanhbeesoft Thành Viên Cấp 3

    cố gắng lên bạn !
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,091 (Thành viên: 0, Khách: 1,084, Robots: 7)