Tình hình là Baby của e , ko hiểu sao gần tháng nay , hễ nó ngủ là cứ từ 11g đêm là nó thức đến gần 4,5g sáng mới ngủ , ban ngày thì ngủ li bì , ngày nào cũng vậy , lúc gần dây nó bị sỗ mũi , viêm họng , ngủ nửa đêm là thức , mà nó còn nhỏ quá, e quá lo , e đã đi rất nhiều Bs thì cho uống thuốc bỗ , can xi.... , cũng ko hết , đi thầy cũng ko hết , làm đủ mọi cách , e buồn và quá hoang mang , xin Ae cho e lời khuyên ạh , e phải làm sao bây giờ ạh
Trẻ lúc nhỏ khó nuôi, sau này lớn lên rồi thì rất dễ nuôi. Cố lên bạn... 18 năm nữa là nó lớn ý mà =))
giờ mà cho mình ngủ cả ngày thì ban đêm bao đập phá không biết mỏi mệt sổ mũi viêm họng thì bạn đừng cho ngủ máy lạnh nữa, nhiều nhà quá chiều con mà quên vệ sinh cái máy lạnh thì chẳng khác gì giết con. bạn mua cái máy phun sương về, đổ dầu khuynh diệp vô cho nó phun trong phòng, tạo hơi ẩm có mùi tinh dầu cho trẻ ngửi. Nhà mình đang làm vậy, nói chung ko thấy bé bị sổ mũi hay ho hen gì.
Ngày ngủ nhiều thì đêm thức là đúng rồi, lệch giờ sinh học của bé hết, bạn nên chỉnh lại bằng cách đánh thức con sớm hơn một chút để đưa bé về giờ sinh học đúng của bé..
thớt chuyên lập những topic hỏi toàn mấy thứ tào lao không? con bị xíu là quýnh quáng đi hỏi ( như khuya con đái nhiều, đói bụng khóc bác cũng đem lên hỏi. con bác nó uống nhiều nước bác cũng đem lên hỏi, g con bác nó ngủ ngày thì đêm thức bác cũng hỏi) do con của bác nó bị lệch múi giờ nên chịu khó làm theo cách của bác @AMDProz. Còn không như trước mình nói 2 vc bác đi học 1 khóa làm cha mẹ đi, không đi mua sách về mà xem...
Không nên gắn máy phun sương trong phòng ( hay cho con mình nằm máy lạnh ), vì con nít hít nhiều hơi nước sẽ dễ bị hen suyễn lắm bác àh. Các của bác thì rất ok nhưng nên đổi mình phun sương bằng đèn xông tinh dầu thì ok hơn ( vì cái này chỉ có cho ra mùi và ít hơi nước hơn cái máy phun sương )