Lâu quá không đi đầm sen nước.mà giá vé mắc gê,sinh viên đi cái chắc đói wa. Ai biết chổ nào bán rẻ hơn thì chỉ em với nha
Nhớ ngày xưa còn đạp xe đi học đi giá vé chỉ có mấy chục K, g tăng lên chóng mặt ghệ thiệt P/s : Ngày xưa đi water world và water park rồi thì không muốn đi đầm sen chút nào. Mà không hiểu tại sao lại đóng cửa khi có 1 lượng khách đến chơi không phải nhỏ ( Có phải là do có vụ làm chết người nên dẹp luôn không "cái này nghe đồn", trong khi đầm sen cũng có tai nạn xảy ra mà đâu đóng cửa đâu ta ) Ôi thật nhớ tuổi thơ quá
đầm sen đi chán bỏ xừ,hồi còn water park đi đúng sướng,mà sau này vì lợi nhuận nên chủ đầu tư làm trái quy hoạch nhà nước chuyển từ kinh doanh khu vui chơi giải trí sang xây dựng nhà hàng khách sạn,làm mất 1 nơi vui chơi
Hồi đó cuối năm là trường tổ chức đi WP với WW chơi vui vãi , có xiếc cá heo nữa . Chả biết nó ở đâu chỉ nhớ là đi xa lắm , công nhận chổ đó rộng nhiều trò chơi . Sau này đọc báo thấy dẹp cmr . Bác biết ĐS là của ai ko mà đòi đóng cửa .
Nhớ ngày xưa đi bằng xe buýt đi 2 hay 3 trạm gì mới đến wp với ww đi xong về không muốn đi đs luôn vì diện tích và trò chơi không đã. Tự nhiên dẹp g chẳng còn nên nào ngoài ĐS. "Bác biết ĐS là của ai ko mà đòi đóng cửa " hihihi không biết mới nói, chứ biết thì rồi
Vậy mà hồi đó trong trường có mấy tg rủ nhau đạp xe tới đó , ko biết chơi xong sao tụi nó đạp về nổi nữa . Thấy Suối Tiên có biển mà chưa đi lần nào ko biết có ngon .
50k chứ mấy. tăng từ 12k ,lên 30k sau đó lên 50k P/s : đăng báo di dời sở thú về củ chi chỉ là "skill" để tăng giá vé và thu hút lượng khách tham quan ( cung cách phục vụ thì không còn như xưa, rất là tệ ) có 1 lần dắt con gái đi, tự nhiên giữa sân khấu nó căng dây đến gần cuối cái đường để xe lửa chạy ( đi ngang qua nó không cho đi mà đi vòng thì khoảng cách rất xa nhưng tụi bảo vệ vẫn bắt mình đi vòng )