Tìm kiếm bài viết theo id

Cô dâu 8 tuổi - Giải trí cuối tuần

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi poorguy1984, 7/8/15.

ID Topic : 8147198
Ngày đăng:
7/8/15 lúc 19:01
  1. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    24/11/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,580
    Xem video cái cảnh bắn chết nhân vật mà ko nhịn được cười...chết thì chết .... nó đi còn xoay lòng vòng cả phút ^^
    Chúc mọi người tuần vui vẻ !

     
  2. TranhGiayXoan dienthoaihanquoc.us

    nghe bảo mấy tập sau nó sống lại đó bác, chứ chưa chết hẳn đâu Cô dâu 8 tuổi - Giải trí cuối tuần)
     
  3. XuanPhuc_94 Ông Trùm Sơ mi Nam

    Damtv cũng có làm 1 clip giống vậy Cô dâu 8 tuổi - Giải trí cuối tuần)
     
  4. BABU Thành Viên Cấp 5

    Văn hoá làm phim của Ấn Độ nó thế ... Chứ mang ra so sánh thì có phần hơi khập khiễng !!! Phim này chỉ có mỗi cái hơi lằng nhằng trong từng phân cảnh ... Còn tổng thể phim thì nội dung khá hay , đặc biệt dành cho mấy bà , mấy mẹ và mấy bác giúp việc ...
     
  5. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Mê phim Ấn Độ phần tài tử đẹp và bài hát hay kèm điệu nhảy đẹp. Phim lẽ nào cũng từ 2 tiếng trò lên. Vui buồn gì cũng hát và nhảy Hết . Nhưng nghe nói con gái Ấn có mùi lắm vì ăn nhiều gia vị cà ri.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/8/15
  6. BeNa_Na Yểu Điệu Thục Nữ

    ko phải con gái ko mà là tất cả các con đều hôi nha bạn , mình làm ở sân bay đây chuyến nào của người ấn là hoàn toàn ko có tây đi , nhiều người lên tới quầy checking thấy người ấn còn trả vé dời lịch nữa , còn mấy chuyến nội bộ của của ấn thì khỏi nói hoàn toàn ko ai dám đi ngoài trừ người ấn
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  7. quynhnhu.xt Thành Viên Mới

    Hôm trước e mới đọc bài này:
    "Ôi thần linh ơi!...
    ...
    Hôn nhau mất mẹ 2 ngày
    Vờn nhau thì nó phải dây 1 tuần
    Hai đứa gặp nhau tần ngần
    Quay mặt từng đứa phải gần hết phim
    Nhạc thì giật thót cả tim
    Diễn viên thì nó đứng im lờ đờ
    Cận mặt như cái ảnh thờ
    Chiếu đi chiếu lại hàng giờ đéo xong

    Nói chung là rất dài dòng
    NGÀN TÁM TRĂM tập chiếu ròng mấy năm
    Hàng xóm có cụ Chín Nhăm (95)
    Tối nào cụ ấy cũng nằm xem phim
    Hôm nay cụ mới biết tin
    Gần mười năm nữa là phim hết rồi
    Nghe xong cụ thấy bồi hồi
    Sợ rằng lúc đấy đã ngồi trên cao
    ...
    Ai chưa xem phim này tớ tả lại 1 tập cho nghe:
    ...
    Trích đoạn nửa tập phim:
    Mẹ Chồng: "Anandi con đã về rồi"
    ..."Quay chậm cận cảnh từng nhân vật... khoảng 6, 7 người gì đấy đéo sót một đứa nào"
    Anandi: "lắc lắc cái đầu khóc lóc cái của nợ gì đấy nghe không rõ vì mải nhìn nó lắc chóng hết cả mặt"
    ... Ten ten ten tèn !!!
    ... "Quay chậm cận mặt từng nhân vật đéo thiếu một ai"...
    Mẹ chồng "khóc"
    ... "Quay chậm cận mặt từng nhân vật đéo thiếu một ai"...
    Anandi "khóc"
    ... "Quay chậm cận mặt từng nhân vật đéo thiếu một ai"...
    Mẹ chồng "Thôi vào nhà đi con"
    Anandi:
    ... "Lắc lắc"
    ... "Lại lắc lắc vẫn chưa xong"
    ... mãi mới phọt ra: "vâng !"
    Bỗng dưng có tiếng quát to:
    - TẤT CẢ Ở YÊN ĐÂY !!!
    ... "Quay chậm cận mặt từng nhân vật đéo thiếu một ai"...
    Bà Chồng từ trên cầu thang từ từ đi xuống
    ... "Quay chậm cận mặt từng nhân vật đéo thiếu một ai"...
    Quay đến mặt bà Chồng vắt cái khăn lên cổ
    ... "Quay chậm cận mặt từng nhân vật đéo thiếu một ai"...
    Quay đến mặt con Anandi
    Quay đến mặt bà chồng
    ...nhạc ten ten tèn
    ... HẾT TẬP ...
    (Đứa nào bị say xe đừng có dại xem)
     
    joh.le and Thiên Sứ like this.
  8. H-Passion Thành Viên Vàng

    Ghê vậy sao b Cô dâu 8 tuổi - Giải trí cuối tuần
     
  9. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    ôi thần linh ơi
     
  10. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Thế thì khiếp thật đấy .
     
  11. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Bữa có dắt mấy khứa Ấn Độ khoảng 40-50 tuổi râu ria xồm xoàm đi công tác, ngồi chung trên con Innova. Nhưng được cái mấy khứa này sống ở Canada với lại toàn ăn chay trường nên không có mùi gì cả, nghịch lý ở chỗ là có thằng VN đi cùng bị nặng mùi (ku này bị viêm cánh nổi tiếng trong công ty), làm nguyên đám gần nín thở, chỉ dám hít vào thở ra thật khẽ để giữ gìn sanh mạng. Thế mà thằng VN kia lại chê "người Ấn Độ có mùi kỳ ghê, em chịu không được". Hoho, buồn cười vãi...
     
    TeoMax thích bài này.