Dàn cảnh cướp xe mà dàn trận cứ như đang chơi game "dàn trận" vậy đó. 2 3 thằng hỏi đường còn 1 thằng lén ra sau "đâm lén"
Tụi nó đông và nguy hiểm thiệt, anh chủ xe với những người xung quanh phát hiện ra mà cũng chẳng dám ho he gì, không mất xe là may rồi!
thì bởi vậy mới nói, trông cướp dạo này liều lĩnh quá, chủ xe đứng ngay đó và lại là ban ngày mà hành động táo tợn thế, gặp ban đêm chắc chủ xe "no đòn" với tụi nó rồi
Bây giờ ra đường nhiều khi không muốn giúp đỡ ai. Giúp người tốt không sao gặp người không đàng hoàng có khi mang họa!
hehe, cái này nó lừa bác đi chỗ khác để nó thọt lén thứ khác ( chứ bác mặc áo giáp, đội mũ nguên đầu thì thằng nào dám ho he )
Sao h gặp trường hợp như tông xe, wuynh lộn, hay jj thì đều lấy đt ra bấm bấm rồi gọi chi vậy nhỉ. Kêu thánh xuống cứu à
Tụi này nó đi đông vậy , đụng chuyện người dân hay hiệp sĩ gì cũng ớn ớn. Mà chủ xe hiền ( khờ ) quá. Mẹ tụi nó hỏi đường thì chạy vào chỗ mình. Đâu ra mà đứng ngoắc cũng chịu đi ra hay thiệt
Em thấy mấy thằng trộm xe cứ bắt đc đánh gãy tay đi, mặt dù hơi vô nhân đạo nhưng tụi này nó quá trời rồi, đem vô công an nhiều khi cũng ko làm đc gì.. Mà giờ công an cũng bắt tay vs giang hồ nữa..
bọn này đá xe xong chắc tụm 3 tụm 7 nhậu ở mấy quán nổi tiếng ỏ Võ Văn Kiệt, xong kiếm gái đi chịch, rồi nghĩ mình thông minh, đúng là suy nghĩ lệch lạc vì bị mấy thằng đại ca nhồi sọ. sườn tảng