Ví dụ như khi đang đi ăn với 1 nhóm thì khi bị đem ra làm đề tài cho mọi người chế giễu thì mình nên phản ứng như thế nào để vừa k mít lòng đối phương mà lại vừa cứu được bản thân ra khỏi tình huống đó....
Tình huống này trong cuộc sống gần như trên 90% mọi người đều gặp phải, xử lý tình huống này, mọi lúc, mọi nơi và mọi thời điểm, xử lý tất cả các cách diễn ra tình huống kiểu này là cả 1 nghệ thuật. Những câu nói đùa ngắn và đùa dai có kết cục đã đi đến án mạng... tùy vào không gian, thời gian, nhóm người, địa vị trong XH... của người nói đùa mà mình có cách cư xử khác nhau... Nói chung bạn cứ nói thằng: bạn không thích cái điều anh, chị, chú bác ABC gì đó đang nói về bạn, bạn muốn điều ấy cần chấm dứt để không làm tổn thương đến người khác hay bạn, nếu họ không nghe bạn có thể bỏ ra về, không nên ngồi đó. Còn giang hồ thường có kết cục cái chai bia vào đầu dungcj từng đánh nhau về thứ này không dưới 4 lần, từ cơ quan, sếp cho tới bạn.... ngẫm lại lỗi cũng có 1 phần do mình, nhiều năm sau cũng vẫn chơi thân lại với nhau dù đã đánh nhau bầm dập Trong câu nói đùa có 50% là thật
Tôi có 1 topic mà tôi nghĩ có thể giúp bạn https://www.5giay.vn/threads/doi-pho-voi-su-lang-nhuc-va-xem-thuong.8147942/
Khi bị đem ra làm đề tài chế giễu lúc đi chơi nhóm,bạn nên nói thế này : " xin lỗi,mấy bạn làm mình mắc ỉa quá,mình phải đi ỉa ngay thôi" .Ra đường,xách xe biến luôn.Cho tụi nó trả tiền thấy mịa nó luôn.Làm vài lần vậy là tụi nó hiểu.
mình cũng hay gặp trường hợp này, nhưng toàn cười trừ thôi và bạn của mình cũng k đùa dai lắm, đứa nào giỡn nhay thường thì mình xử lí như sau 1. là im lặng k nói gì, nếu nó biết là nó đã quá trớn thì nó sẽ chuyển chủ đề khác và k đùa nữa 2. khi đã im lặng mà nó vẫn nói hoài thì mình sẽ nói thẳng "t k thích m đùa như vậy nữa" 3. sau khi nói thế mà nó còn đùa nữa thì sẽ xách đích về
Mình nói thiệt đó bạn,ko phải đùa đâu.Lúc trước nhóm mình học Đại Học có thằng bạn chuyên môn nói vậy.Anh em nghe xong,chuyển đề tài. Nó còn có 1 chiêu là khi đám bạn cãi nhau um sùm,sắp có đánh nhau.Nó "thả bom" thúi quắc,thằng nào cũng bịt mũi cười.Anh em hết cãi nhau.Chiêu này nó gọi là giải tán đám đông,đập tan căng thẳng.hihihi.Thấy cũng hay.
Nói nhanh cho vuông: "bơ" Suy nghĩ chi cho mệt, đường đời còn dài, ko biết thằng nào hơn con nào đâu. Cười đc thì cười, mấy ng ác miệng cũng chẳng tốt lành gì