chuyện là hôm qua mình nghỉ nửa ngày chạy đi mua IP 5 ! Bình Chánh qua Gò Vấp xem IP 5 Softbank 32gb, đen, 3tr5, máy 99%, ko trầy, mới xài vài bữa ! xách tay trực tiếp bên Nhật, hộp trùng Imei, cáp sạc, sim ghép ! Kết quả : máy đánh giá 95%, cấn và tróc viền vài chỗ (ko có trầy, chỉ tróc thôi !?), có cáp, ko có củ sạc ? hộp Imei 0134, máy 0137, do cũng tìm hiểu sơ sơ (nào giờ ko chơi IP) nên biết đầu 0137 có vấn đề, nghe đâu hàng trả bảo hành ! có thể chắc chắn, vì cái hộp đúng là kiểu hộp Softbank, Imei trên hộp check ko ra là bởi vì đã bị Hủy, sau đó thay bằng Imei mới để trả bảo hành ! => Về ! Gò Vấp qua Q.8, đi tới cầu Nhị Thiên Đường, bị dẫn vô quán cafe, một thanh niên vác điện thoại đi bộ vô, rao "hình thức như mới, xài dc 1 tháng, máy lock Softbank fix full như quốc tế, 32gb trắng, 3tr5, full phụ kiện, máy do người nhà xách về " Kết quả : cấn 3 góc mốp khoảng 2 dem, trầy sơ ??? chưa coi pk, nhưng máy Imei 99, hàng au KDDI, lỗi 101... hết ý kiến ! Q.8 qua Q.7, 1 bro bán hàng rất xa, nghe hình thức 99% ko trầy, rất đẹp, full pk, Kết quả : chỉ còn 1 cây, máy cũng dc 97-98%, nhưng dơ, dính bụi, có lấm tấm viền, màn hình 4 cạnh ngả vàng 5-6mm ??? Về ! Giờ rao vặt toàn văn sĩ, dùng biện pháp tu từ nhiều quá, em chịu thua các bác ạ ! Hết biết giờ mua hàng nên đi đâu tìm ! 5giay, ****** toàn thầy pháp ko !
em mua 1 máy game, rao là zin, chưa sữa chữa chỉ trầy thồi.. đến lấy thì về phát hiện máy mất luôn con ốc zin chứ không phải trầy nữa :v
có 1 điều cực kỳ kỵ là mình ko bg mua hàng ở Q.4 ! dù cho có rẻ cỡ nào ! việc là cách đây 5-6 năm ! mình có qua Q4, cái đoạn mà lên cây cầu rồi chạy vòng xuống, rồi đi lòng vòng vô mấy cái chợ, tới chỗ hỏi mua con HTC Touch Pro 2, hay Touch 2 gì đó, mà nắp trượt, xài Window mobile ! Lúc đọc tin rao thì 'mới 99%, máy cực đẹp, cầm lên ko nỡ bỏ xuống". Tới chỗ thấy cửa hàng đt là quê, ngang và dọc chắc dc 2m ! và quả thực là cầm máy lên, ko phải ko "nỡ" mà là "không dám" bỏ xuống, sợ nó gãy ra làm đôi ! mịa cái dt trầy trụa, trượt lên cái bỏ ra tự nó chạy xuống luôn . cửa hàng đó mình còn nhớ tên man mán, nhưng ko tiện nói ra ! Xong chạy về cũng ngang đó, (vì mình mua đồ hay xem nhiều chỗ, gọi là phương án hai) lại đúng địa chỉ là cái studio áo cưới ??? hỏi mua đt, người ta nhìn mình như ăn trộm, chả biết cái mịa gì ??? quê ! Xong lần đó, bây giờ cực ghét đi xem đồ mua gì ở q.4
Hjx chẳng bù cho mình lâu lâu lên đời cho nhà bán lại máy đang dùng mà thấy bị ép giá quá chừng . Dân tình cũng ngộ, khoái so sánh giá máy rẻ tiếc 100 200 mua cái máy ngon mà trả giá ỏng eo như hàng tôm cá ngoài chợ. 1 năm bán có 1 - 2 cái máy mà vất vả quá
mình hỏi giá xong chạy qua coi luôn, ko trả giá cắt bạc nào mà gặp gì đâu ko ! trong khi mình bán cái gì, toàn mấy ng kêu fix, xong qua coi máy, fix nữa ! đợt bán cái xe có 8tr5, fix 8tr, coi xe ok, kêu fix thêm 200 xăng , mình k chịu, cò kè fix 100k, 2 thanh niên ! thật bán cho rồi, chứ bán cho mấy ng vậy chả vui vẻ gì, 100-200k ko là gì, nhưng cách sống ki bo quá !
tại bác ko biết đấy thôi, 99% là ngta tính trên khối lượng của máy, máy mới cân nặng 100g thì tính 100%, sau khi xài ngta cân nặng còn lại 99gam thì tính 99%, 1% mất đi do bị trầy xước, vỡ mẻ kính, bể vỏ...
Em có 1 số tiêu chí khi mua hàng online 1. Xem sơ qua mem đó, coi có uy tín không, dùng sdt search 1 chút hì hì 2. Lại nhà mua, không có trao đổi ngoài đường ạ 3. Xem mặt mày và cách ăn nói, có mấy ông bán hàng mà cứ như ép mình mua, gặp đối tượng này thì tìm mọi cách đánh bài chuồng Điều 2, và 3 khá mất thời gian nên em thường rất xem trọng điều số 1 ạ Chúc bác giao dịch online an toàn
Mua hàng cũ thì cứ đơn giản check vừa ý mình thì mua, không thì nhất quyết không mua, cho dù người bán có quảng cáo như thế nào, cho dù người bán có ép mình mua, không mua là không mua!
ui trời , dân mình có máu nổ mà . cứ lấy anh Quảng mà làm tiêu chí nhe . kêu lỗ 50$ cho 1 cái B bom thì anh ấy thực lời là 100$ nhe ..............