Tìm kiếm bài viết theo id

Ngân hàng sao mà khó quá? Tâm sự buồn...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tuthanden03, 10/8/15.

ID Topic : 8149884
Ngày đăng:
10/8/15 lúc 18:16
  1. tuthanden03 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    9/1/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    1,612
    Haizz,cuộc đời em nó buồn quá các bác ơi. Từ khi mẹ yêu của em mất thì cuộc đời em cũng bước qua trang mới. Đủ thứ chuyện buồn, buồn nhất là chuyện kiếm việc làm. Em tốt nghiệp CĐ ngành Tài chinh ngân hàng, khi chọn ngành này em cũng lường trước được là sẽ rất khó để kiếm được một công việc. Em chọn nó cũng vì em tham vọng rằng học ngành này ra trường sẽ rất "ngon", papa em cũng quen biết rất nhiều.
    Chưa ra trường papa đã xin được cho em làm tại một công ty vận tải, lúc đầu em làm để học hỏi thêm kinh nghiệm, nhưng làm lâu cũng thấy thích nên định lâu dài. Rồi ngày ra trường cũng tới, trùng hợp thay, công ty em làm lục đục nhân sự, em đã bị đuổi. Và bắt đầu 1 tháng xin việc làm ở NH buồn như con chuồn chuồn, em chỉ cần công việc 2 3tr cũng được, có tiền cho vợ em đang có bầu thèm gì mà mua cho ăn. Người thì xin được cho em làm ở NH nhưng ở tận Long An, em thì ở Q9, tiền xăng không em cũng chết. Chị kia thì hôm qua mới gọi papa em, làm cũng gần nhà, nhưng ông giám đốc(bạn của chị đó) có nói, NH bây giờ toàn sa thải, muốn làm thì ổng đưa vô, nhưng chỉ còn ở vị trí tín dụng, 3 tháng thử việc không lương, tháng đầu chỉ tiêu 100 triệu, tháng 2 300 triệu, tháng thứ 3 nếu được 500 triệu em sẽ được vô làm chính thức, còn nếu không đủ thì đuổi. Nghe mà phát nản, vô đó chắc em giống mấy anh suốt ngày đứng ở ngã 4 phát tờ rơi. Giờ em đang đợi người cuối cùng, nếu không được nữa, em làm trái ngành vậy.
    Cám ơn các bác đã đọc tâm sự của em, nhiều lúc em thấy nản vô cùng, hên là nhà em có quen biết mà còn thế, chứ còn mấy bạn không quen biết gì chắc còn thảm hơn em
    P/s : bác nào có làm ngân hàng vô chia sẽ cùng em,^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/8/15
    Tin-Tin thích bài này.
  2. GALAXYNOTE Thành Viên Cấp 4

    Trước tiên là chia buồn với bác nhưng bác ơi thời buổi bây giờ cái gì cũng khó khăn ,nếu việc trái nghề mà phù hợp khả năng thu nhập ok thì cũng nên làm.
    Em cũng dân ngân hàng đây 8 năm gắn bó với vietcombank nhưng sáng nay em cũng xi nghỉ 45 ngày nữa là ra ngoài kinh doanh,
    Ngân hàng vậy thôi nhưng không ngon như người ngoài vẫn nghĩ đâu nhất là anh em làm bên tín dụng mấy ngân hàng nhỏ nhỏ
    P/S bác xin ngân hàng nào thế,
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/8/15
    Tin-Tin thích bài này.
  3. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    hì dân bank đây. Bank bên anh vốn nhà nước, thuộc hội sở nên ko phải chạy chỉ tiêu như chú.

    -Thử việc ko lương như thế ko nên làm, bên anh lương thử việc tín dụng còn dc 4tr3/tháng
     
  4. Hung Telecom. Thành Viên Kim Cương

    Nhìn bác than mình thấy mình thật THÊ Thảm! hix
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/8/15
  5. GALAXYNOTE Thành Viên Cấp 4

    Thèm khát cái gì của bác chủ thớt thế bácNgân hàng sao mà khó quá? Tâm sự buồn...
     
    Hung Telecom. thích bài này.
  6. GALAXYNOTE Thành Viên Cấp 4

    Xin hỏi bác làm hội sở ngân hàng nào vậy?
     
  7. tuthanden03 Thành Viên Cấp 4

    Hix, có tiền mới dám kinh doanh, em mà có vốn cũng kinh doanh, trong đầu cũng ý tưởng nhiều mà ko có bác hồ hộ thể.
    Vì vậy em mới nản không nộp hồ sơ, hồi trưa chị đó mói gọi kiêu em đem hồ sơ nộp đi ngta đang đợi mà em từ chối
     
  8. No_Start_Where Thành Viên Cấp 4

    mình cũng đang bâng khaun6 chiện này đây, hiện giờ mình đang làm xuất nhập khẩu, mà đang chán,
    có ai biết gì về ngân hàng chính sách xã hội ko ? cho mình hỏi thăm tình hình nếu làm thì có tốt ko ?
    tại đang tính chuyển qua đó
     
  9. greatbear Thành Viên Cấp 1

    Làm trái nghề đi.tui học điện tử.h là buôn bán vẫn sống khỏe.ko còn nhớ 1 chút gì về dt nữa.
     
  10. backmask923 Thành Viên Cấp 3

    Mình thấy đa số nhiều người nghĩ rằng làm Ngân hàng ngon Ngân hàng sao mà khó quá? Tâm sự buồn... Nhưng vào rồi mới biết, cũng hơi ngon thôi à
     
  11. BABU Thành Viên Cấp 5

    Nằm ở nhà lương tháng mấy chục triệu ... Sắp chán đến chết !!!
     
  12. gatre38 Thành Viên Kim Cương

    Thử việc là 70% của lương chính thức á.
     
  13. BUNG SEAL HỘP Thành Viên Kim Cương

    làm XNK lo giấy to82 ngoài HQ hả bạn nếu vậy thì hơi cực nhưng được cái nhàn vì bạn chỉ cần làm việc mình giao hết.Chứ qua ngân hàng thì bạn phải chạy chỉ tiêu như dân sale chứ không sướng đâu mấy vị trí tốt thì rất ít khi nó tuyển chủ yếu là tin dụng là nhiều (ông việc chính của nó mà).Thời gian rảnh thì làm thêm cải thiện thu nhp65 ok hơn đó bạn.Ngân hàng chính sách XH này không hoạt động rầm rộ đâu nó chuyên lo vể các hoạt động chính sách thôi quen biết mới vào được mà lương bỗng thì tùy vị trí đấu đá cụng kinh lắm
     
  14. tuthanden03 Thành Viên Cấp 4

    Không phải ở đâu nó cũng thế đâu bác, nó phán bao nhiêu là mình hưởng bấy nhiêu. Không thì đi chỗ khác chơi.
     
  15. hanhan1010 Thành Viên Cấp 4

    sao ai cũng thích làm bank nhỉ , vào đó phải có quen biết , chung chi . thôi đi lượm ve chai cũng khá lắm bạn ơi , vào đó ko đc sợ còn bị lừa t iền Ngân hàng sao mà khó quá? Tâm sự buồn...
     
  16. alexhong Thành Viên Cấp 4

    Trời đất ạ ..bác ở tp mà mong lương 2 - 3 tr ...hix...còn chưa đủ ăn sáng để đi làm chứ ở đó mà mua đồ ăn cho vợ . Cố gắng lên bác ơi , còn không thì xin đi làm gì đó trái ngành trước mắt lo vợ sinh đã rồi tính tiếp . Chứ ở không chờ việc , suy nghĩ lung tung không phải cách đâu. Giờ làm sale cũng kiếm được 7-8 tr /tháng rồi .
     
  17. tuthanden03 Thành Viên Cấp 4

    Em cũng hên là papa em quen cũng mạnh nên không cần lo lót tiền, ko vô được chỉ vì NH bây giờ nó sát nhập, sa thải nhân viên như cơm bữa.
     
    hanhan1010 thích bài này.
  18. hanhan1010 Thành Viên Cấp 4

    sale mà lương cao thì phải sale hàng hóa loại tốt mới đc như thế bạn ơi . chứ mình gặp mấy sale các mặt hàng khó nhai thì 4 củ là cao bạn à . ko có gì là dễ xơi đâu Ngân hàng sao mà khó quá? Tâm sự buồn...
     
  19. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Thời NH đã hết rồi.
    Giờ làm tín dụng, nhân viên chính thức, lương cứng dao động 4-5 triệu. Nếu đạt chỉ tiêu huy động và cho vay thì còn đỡ. Không đạt thì 2-3 tháng a lê hấp biến.
    Mình làm bên NH tới tháng 9 này là được 6 năm, mảng pháp chế thu hồi nợ nên không phải chạy chỉ tiêu như Tín dụng, lương cũng khá nhưng thấy không phát triển được nữa.
    Cũng chuẩn bị nhảy ra ngoài rồi.
     
    Tin-Tin thích bài này.
  20. No_Start_Where Thành Viên Cấp 4

    chính xác là làm như bạn nói, xong việc rồi về àh, có khi cả ngày ko làm gì hết, tại bây giờ có người quen bên NH chính sách kêu qua làm, mà ko bít thế nào nữa, sợ nghĩ bên đây rồi qua NH ko thích hợp, bỡi zậy rất là lo lắng