Chệnh lêch từ 3-5s rất khó để sang bằng. Bơi ra biển gặp toàn thủy quái, so với huy chương vàng còn xa nữa
em ấy vậy là giỏi rồi, nếu được tập luyện kiên trì ở nơi đào tạo tốt thì có thể em tiến bộ hơn, nhưng nếu em tiến thì đối thủ cũng tiến bộ, cho nên đừng đòi hỏi ở em quá cao. chúc em gái miền tây luôn đạt thành tích tốt.
Hôm bữa xem thấy vòng đầu Ánh Viên bơi ngang ngửa ,qua vòng 2 thì tụi kia bơi ghê quá,Ánh Viên hơi tụt lại.Nói chung làm sao bơi từ vòng 2 đủ sức lướt là được.
Ánh Viên có tốc độ xếp 40 thế giới mà , cũng khó mà tiến thêm lắm ^^. Như Tiến Minh oánh cầu cũng top 10 TG nhưng vô gặp thằng top 1-3 thì thế nào cũng ăn hành mà ko chống đỡ gì dc Thế cũng dc rồi ^^. Bọn kia sinh ra toàn tay dài, ngậm sâm, ăn uống có bác sỹ lo từng hột bột nữa
ở Vn toàn kênh rạch sông ngòi thì đến khi ra biển lớn thì sao chơi lại. bởi vậy vn mình thua xa ngta nhiều mặt ( vdv nước ngoài thì được hưởng chế đọ đầy đủ rồi lương bổng này nọ còn bên vn mình chỉ khi nào được lên báo hay truyền hình thì mới có được ít tiền, chứ không thì chẳng khác công nhân là bao ).
Thể hình người Việt Nam mình đã là trở ngại lớn khi ra thi đấu với thế giới rồi. Cô bé Ánh Viên này làm được vậy là quá tốt rồi. Cố gắng giữ vững phong độ làm trùm Đông Nam Á là được rồi
Bà Hosszu là trùm rồi, về nhì là giỏi lắm rồi. Còn trẻ, cố lên Ánh Viên. Thi giải thế giới, AV kém về thể hình, sải tay cũng thiệt thòi rất lớn.
Vậy là đủ để các đối thủ nể trọng rồi, vì họ biết đánh giá công bằng, họ hiểu dc thể trạng, điều kiện,... Của vđv của chúng ta, mà chúng ta làm dc thế là đủ để họ nể. Hãy nghĩ thoáng tý đi, tại sao ng ta đánh giá cao mình mà ng mình lúc nào cũng dìm ng mình là sao.
Lẽ ra phải trao HCV cho Ánh Viên vì Ánh Viên được - 6,5 giây thưởng bao gồm (2 giây do là người VN, 3 điểm do đạt huy chương cấp SEAGame, 1,5 giây do là con nhà nghèo bơi giỏi)
Bổ sung nhé, là người VN nhưng có gốc ở miền Tây chứ không phải gốc thành phố lớn cho nên được trừ thêm 2 giây và đang là quân nhân được trừ thêm 2 giây nữa. Không chừng AV đạt kỷ lục quốc tế luôn đó........ à mà AV đâu có thi đại học năm nay tại VN đâu mà lại được điểm ưu tiên vậy, thôi bỏ đi nhé, HCB là quá tốt rồi, chúc mừng em gái AV.
VN mình còn nghèo, thể chất nhỏ, mà đu ra được đến TG là quá tuyệt vời. Chỉ mong em nó tiếp tục phấn đấu trong khả năng tốt nhất cóthể là OK. Hãnh diện vì VN có em A.V.
Ánh Viên ! Em đang ở đâu trên biển lớn ư?. Xin thưa Em ấy đang ở trên con "Tàu Hàng Không Mẫu Hạm Việt Nam" hướng ra biển lớn mà ở đó có đến 90 triệu thủy thủ trên con tàu ấy đều luôn ủng hộ, động viên, khích lệ và hướng về Em. Hãy biết luôn cố gắn rèn luyện bản thân nha em, bỏ qua mọi hào quan thành tích em đã đạt được mà phải tự nâng cao kỹ năng chiến đấu hơn nữa. Giống như lời thầy HLV của em đã nói "đi thi đấu như đi chiến đấu ngoài xa trường"
Nói thật,hành trình của Ánh Viên ban đầu đến với môn này mình đọc thấy thật may mắn.Nghĩ về điều này mới thấy,cách làm của NN ta có lẽ đã từng bỏ sót nhiều nhân tài.Nghĩ về Ánh Viên,nghĩ về đội tuyển bóng đá nữ và các môn khác có nữ tham gia,mình thấy họ thiệt thòi hơn đội tuyển nam nhiều. Người thì cày lưng ra đá,đá xong về bán bánh mì.Đứa thì lương câu lạc bộ cao ngất ngưỡng,chảnh chọe,bán độ,bán nước.
người VN thể trạng như thế mà đạt kq như vậy còn đòi hỏi gì cả một quá trình rèn luyện phấn đấu mệt nhọc Thử bơi thi nghiệp dư xem biết liền ,nhiều báo đài chê bai ,mình thấy họ chỉ biết bàn tán chớ chắc chắn mấy tay đó chưa hề xuống bể bơi lần nào,hi
Bạn làm mình nhớ tới Lưu Ngọc Mai . tiền đạo suất sắc bóng đá nữ phải bán bánh mì ở trường học cấp 3 của mình