Tìm kiếm bài viết theo id

Ngân hàng sao mà khó quá? Tâm sự buồn...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tuthanden03, 10/8/15.

ID Topic : 8149884
Ngày đăng:
10/8/15 lúc 18:16
  1. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    Có chỗ ở LA thì chê xa, muốn ngồi mát ăn bát vàng, về đó thuê căn phòng trọ 500k ăn uống chi tiêu gói gém, thử hỏi hàng tháng có dư tiền cho con vợ ko? Do mình thu xếp cả thôi, muốn được voi lẫn 2 bà trưng thì chịu khó chờ dài cổ đi nhé
     
  2. tuthanden03 Thành Viên Cấp 4

    Bác nói như đúng rồi, mỗi nhà mỗi cảnh, ko ai giống ai đâu bác. Bác tưởng em ko suy nghĩ tới chuyện đó à, em giờ cũng đang ở trọ đây, nhưng phải ở gần nhà papa, còn tại sao thì đó là một câu chuyện dài.
     
  3. chickenbl-Q4 Thành Viên Bạch Kim

    đất chật người đông , kinh tế khó khăn mà , hix ráng thui bác
     
  4. diquabongtoi08 Thành Viên Cấp 2

    sao bác ko thử sức ở ngành mới mà phải fix ở ngân hàng, kiến thức mình học với làm nó khác nhau lắm bác, rảnh rổi bác có thể học thêm ở internet / bạn bè / workshop / hoặc thậm chí là "trường đời", đừng gò bó mình ở 1 cơ hội. Chúc bro mau thành công và kiếm đc việc nhé Ngân hàng sao mà khó quá? Tâm sự buồn...
     
  5. hanhan1010 Thành Viên Cấp 4

    Thôi đi bán bánh bao với anh đi
     
  6. tuthanden03 Thành Viên Cấp 4

    Vô làm là ngta đào tạo lại phải hum các bác.
     
  7. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    thấy bạn tâm sự cũng buồn. Mình cũng có 2 con nhỏ rồi nên cũng hiểu cảnh khi vợ bầu bì thì muốn mua gì ngon ngon cho vợ ăn.

    Hiện tại mình nghĩ bạn nên quyết định sớm. Hoặc về LA hoặc kiếm cái khác làm chờ chội vào bank thôi chứ chờ dợi làm gì, hàng ngày vẫn phải ăn, phải uống mà.

    Nghe bạn bè nói giờ làm bank cũng hết ngon rồi. Mà cũng thấy vậy thiệt. Chị bạn làm HSBC cũng than hoài, thằng bạn Vietcombank 2 năm trước cũng 18-19/tháng mà mới nghỉ làm 2 tháng trước, đi US học master về máy tính.

    Thấy bác gì ở trên đi học bên Sin về, làm bank mà thua mình học bằng nghề ở VN nữa. Nhưng mình cũng như bác đó, định bỏ việc kiếm gì kinh doanh, mua bán, chăn nuôi....

    Thấy bác cầu lương 2-3/tháng mà nghĩ lại mình, 2 ngày cuối tuần mình freelan cũng làm dc nhiêu đó rồi. Tuy nhiên mình đang nản lắm, có vợ 2 con rồi mà còn bồ bịch, giờ tính quay về mà khó khăn quá trời luôn, muốn làm lại cuộc đời lắm Ngân hàng sao mà khó quá? Tâm sự buồn...( Cố gắng tốt với vợ con

    Chúc bạn sớm tìm dc đường đi tốt nhất.
     
    Tin-Tin thích bài này.
  8. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5