Thật xem clip này thấy giận mà cũng tội. Xa quê lên SG kiếm tiền mà giờ mất mạng vì sự bất cẩn của chính mình. Lái xe trên đường sợ nhất là mấy cô mấy chú lái xe kiểu này, muốn qua đường là qua không cần ngó trước ngó sau. Làm như nghĩa vụ của người khác là phải tránh mình. Đâu phải muốn sang đường là cứ mở đèn xinhan rồi vô tư vụt qua đâu. Đèn xinhan là xin đường mà đã xin thì phải xem người ta có cho chưa chứ. Có nhiều bạn chưa lái xe 4 bánh nên chưa biết, thật ra trên xe có những điểm mù không thể quan sát được hết mọi hành động xung quanh. Vì thế các bạn đi xe máy đừng cố chặt đầu hay chen với xe hơi, tài xế chưa chắc đã thấy bạn đâu. Như mình sợ nhất là quẹp phải, mỗi lần quẹo là y như rằng xe máy cứ trống chỗ nào là chen lên chỗ đó. Có khi mình vào hết cua rồi mà còn cố chặt đầu nữa chứ.
em nói thiệt chứ chị em phụ nữ tốt nhất đừng lái xe máy làm gì, hic, em gặp biết bao nhiêu trường hợp xém va chạm vs chị em rồi nào là đang chạy ngon trớn ngang tiệm bánh, cái thắng cái éc, kiểu như chạy lố nên thắng gấp, thường thì người biết chạy xe họ sẽ giảm tốc độ, bật xi nhan phải, từ từ tấp vào lề, còn chạy kiểu như mấy chị em có ngày nó húc cho bay luôn còn nữa là muốn quẹo thì quẹo k nhìn ra phía sau, k bật xi nhan luôn, như đường mình mua vậy đó chả quan tâm bố con thằng nào ở phía sau còn vài trường hợp bật xi nhan trái lại đi quẹo phải, và ngược lại, còn k thì bật xi nhan suốt đoạn đường luôn k tắt, mặc dù xe LEAD bật xi nhan nó có tiếng kêu tít tít, chạy sau mấy bả cứ nghĩ trong bụng k biết bả định quẹo ở khúc cua nào nữa @@ rồi bữa mới haiz, bà kia chạy ngược chiều, đụng phải thằng bé cỡ cấp 2 chạy xe đạp, bả chửi đổng lên um sùm, thằng bé sợ xanh cả mặt, nó im ru k dám nói gì, người dân xung quanh thấy bất bình cái nói bả chạy ngược chiều đụng người ta còn lớn tiếng à, nó k bắt đền bà là còn may đấy, bả quê bỏ đi luôn còn nhiều nhiều trường hợp nữa k kể hết... @@
Đúng thật là sợ nhất phụ nữ, nên em hay về nói với bạn gái em là đi đâu cũng cẩn thận, k qua được thì đi sát lề phải rồi từ từ qua đường. Rồi chỉ đủ thứ. Nói chung mình dân nam nhi, họ là nữ nhi, họ khác mình, k cứng rắn như mình nên đừng chê trách. Nhuwnbg vẫn có những cô chạy xe rất cứng, bao chạy luôn. Thôi nói chung là về nhắc mnhowr người nhà thpoi. Chứ chuyện đó k ai mún hết
Nên hạn chế cấp bằng lái oto cho phụ nữ, nhất là phụ nữ có bằng cấp nhiều, thời buổi giờ bằng cấp càng nhiều thì kiến thức xã hội và ý thức càng kém.
riêng về xe máy thì mình thấy có cả nam lẩn nữ, vấn đề là sự tập trung cao khi lái xe, còn về ô tô thì khỏi nói luôn, từ các chị các em tới các bà, mỗi lần gặp là dừng xe tắt máy chắc cũng 5p mới đi được.
Cẩn thận vụ này nha bạn, qua đường mà đi sát lề rồi qua từ từ rất nguy hiểm. Ví dụ phía sau có 10 chiếc đang lao lên thì giỏi lắm là 4-5 chiếc quan sát dc bạn qua đường nên họ lách kịp, rồi mấy xe 6-7-8-9-10 sẽ ko xử lý kịp. Tốt nhất qua đường mà điểm xuất phát là sát lề phải là bạn phải chấp nhận chạy thêm 1 đoạn khá xa 100-200met với tốc độ gần bằng với tốc độ các xe đang lưu thông (tuyệt đối ko đi chậm đặc biệt là dừng lại chờ dòng xe phía sau đi qua) sau đó tới giữa làn rồi quay đầu xe lại quay về chỗ muốn đến. Chia sẻ với bạn
Mình quên nói rõ ra, nói chung là đi đến ngã 3-4 rồi qua đường, bởi vậy nên đi xa là mình chở đi k à ....