Buồn lắm. Trưa hôm qua Pug nhà mình đi cắt bỏ tử cung vì bị viêm. Viêm nhẹ thôi nhưng bs khuyên cắt. Sau khi cắt về thấy Bé đau nhưng ko hề trên rỉ. Cắt lúc 14h30 đến 18h đã ko chịu nằm yên. Đi hết góc này đến góc khác. Bs bảo nó khoẻ lắm, lúc phẩu thuật chó người ta còn vào nước biển, còn bé nhà mình thì ko. Bs có dặn là về ko cho ăn uống gì hết. Tối pha ít nước đường cho uống 1 chút. Thấy bé khoẻ cũng yên tâm. Nào ngờ bé đi uống nước (tô nước quen thuộc ở góc nhà) mà ko ai biết hết, uống rất nhiều. Đến 21h phát hiện bé ói nhiều. Sau đó nằm thoi thóp và chết. Lúc đó bụng bé bị trương lên khá cứng. Vậy là do nhà mình bất cẩn ko dẹp hết tô nước. Hay tại phẩu thuật thất bại. Mấy năm trước có bé kia bị viêm nặng hơn. Cũng cắt bỏ tử cung. Về cũng ko cho ăn uống gì, được 2 ngày thì chết. Cả 2 lần mình đều đến Trung Tâm bên Lý Thường Kiệt hết. Chả lẻ nữa nuôi chó cái mỗi lần bé bị bệnh này thì phải chết sao. Không mổ cũng chết, mỗ cũng chết
Chắc chó của bạn thường chích thuốc để ngừa thai phải ko?trước cũng định chích nhưng bs bảo nếu ko muốn cho sinh thì nên phẩu thuật cắt tử cung.Còn chích thuốc này lâu ngày,sau này rất dể dẩn đến viêm tử cung.
Nhà cũng đang nuôi 1 em gái Phú Quốc hơn 1 tuổi , không gả chồng cho em vì bận rộn sợ em sanh rồi không ai chăm sóc . Mấy tháng trước thấy em tiểu ra vài giọt máu mà sợ em dính bệnh . Hến sau em vượt qua rồi , thể trạng rất mạnh khỏe . Giờ em ấy rất muốn chồng nhưng mình thì không cho . Không biết không cho em ấy nhảy thì có bị sao không mọi người ?
Chó nhà mình ko có chích ngừa thai gì hết. Chỉ chích dại với carre thôi. . đang khỏe mạnh muốn bé hết bị viêm nữa mới mỗ. nào ngờ...
Chào bạn, đầu tiên cho mình gửi lời chia buồn chân thành đến bạn vì mình biết lúc này bạn và gia đình buồn lắm. Mình cũng làm bên lĩnh vực thú y nên thấy rất nhiều trường hợp viêm tử cung phải phẫu thuật rồi. Nói chung cũng nhiều lý do như sức khỏe của chó, tay nghề của bác sỹ cũng như tình trạng bệnh của chó lúc đó. Không thể nói chính xác là nguyên nhân nào bởi vậy mới có câu: "Phước chủ, may thầy" bạn ạ ! Chúc bạn sớm vượt qua, còn thắc mắc gì thì cứ pm mình, mình sẽ cố gắng giúp bạn trong khả năng có thể !
hic...nhà mình cũng đang nuôi em Pug. Nghe bạn nói mà thấy xót xa cho e pug của b. chia buồn cùng b nhé