Kung Fu Phở là một bộ phim rất khó để review nếu bạn không có chút hiểu về hậu trường làm phim như kịch bản, đạo diễn, âm thanh, thiết kế......Vì dạo này poly thấy có quá nhiều bạn không cảm nhận được bộ phim, biết và hiểu chữ review lại đi viết review về phim. Xong cả bài review phim toàn đi viết về nội dung phim, 1 là spoil tét lét , 2 là nói không muốn spoil nên không biết viết gì. WTF ? Viết review phim có bao nhiêu cái để viết, về kịch bản về khung hình ánh sáng âm thanh thiết kế âm nhạc.... Điều đầu tiên poly muốn viết về Kungfu Phở, chính là về ý tưởng của bộ phim. Nếu ai có đi xem phim này sẽ thấy, ngay sau khi bộ phim kết thúc, những dòng đầu tiên của credit hiện lên 2 cái tên của 2 tác giả ý tưởng kịch bản. Sự tranh chấp về ý tưởng kịch bản Kungfu Phở đã lùm xùm trong giới làm phim ngày từ lúc có tin Skyline mua kịch bản và bắt tay làm phim này. Poly thật sự không biết rõ câu chuyện đằng sau như thế nào, bởi vì poly nghĩ ở đời mình không phảỉ người trong cuộc thì mình không thể biết rõ. Chỉ là nghe loáng thoáng 2 người cùng viết nhưng 1 người tự ý đem bán Kung Fu Phở cho Skyline. Và tình bạn chí cốt hơn 10 năm trời tan biến. Poly chỉ biết nhìn và rút ra bài học cho riêng mình. Ở đời, tất cả cả các loại tình, đều giống như tình dục, đều có thể tính được bằng tiền, không thì bằng rất nhiều tiền. Quay trở về bộ phim, nếu bạn thích phim Kungfu Hustle của Châu Tinh Trì, nếu bạn thích phim hài gia đình như Kungfu Panda, cộng thêm một chút hành phi ngọt miền Nam, một chút ớt cay của miền Trung, một chút tương ớt của người Bắc...Tóm lại cứ mỗi thứ một ít nhưng lại thiếu muối iod ( thoại trong phim ) thế là thành ra Kungfu Phở ". Vậy nếu bạn là một khán giả dễ tính, thì poly nghĩ bạn cứ nên đi xem Kungfu Phở. Trước khi viết tiếp phần sau , Poly cũng nói rõ luôn là poly bỏ vé họp báo và tự mua 2 vé xem phim này tại rạp Lotte Cộng Hòa xuất 10g40 12/8. Nói ra điều này để khẳng định rõ với các bạn ở Lotte, Skyline và Green Media là đừng đặt suy nghĩ sao poly xem phim free vé họp báo mà sao lại chê phim. Vì vậy cũng cảnh báo luôn là phần review sau có spoil và chê phim. Poly cũng từng đi theo đoàn phim, biết những khó khăn gian khổ khi làm phim. Tuy nhiên làm phim khổ thật, nhưng không vì khổ mà poly quên rằng chịu trách nhiệm cho sản phẩm cuối cùng là sản xuất và đạo diễn. Cũng như bộ phim Bộ Ba Rắc Rối sau khi ra rạp, có một nhận xét rất hay và chính xác, đó là "" không hay không dở, nhưng mà nhạt"". Thật sự poly nghĩ rằng nhận xét này cũng rất chính xác với Kungfu Phở. Trước khi chê, poly phải khen phim này là phần hình ảnh phim rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Vì đạo diễn và DOP của phim này là dân làm quảng cáo chuyên nghiệp. Nên phim nhiều đoạn nấu ăn phi hành tỏi hành tây bằm thịt y chang mấy quảng cáo bột ngọt nước chấm..... Điều đáng khen thứ 2 chính là nhóm thiết kế phim, các anh đã mang đến một không khí rất cổ trang cho phim, từ đạo cụ cho đến trang trí bối cảnh đều rất đẹp. Tuy nhiên ít nhiều thiết kế lại bị phục trang phá hỏng. Sao phục trang phim không đồng nhất, các bậc tiền bối mặc đồ rất có gu phù hợp thiết kế và bối cảnh, còn bọn trẻ lại tầm thường thế này Và điều thứ 2, có thể đối với nhiều người, sẽ là chê. Thật ra nếu chê cũng đúng vì là bắt chước nhưng làm không tới, không vui. Nếu bạn đã xem phim Kungfu của anh Trì, bạn sẽ nhận ra rất nhiều chi tiết có trong Kungfu Phở. Theo poly thì điều này chẳng có gì sai cả, bản thân phim của anh Trì cũng bắt trước rất nhiều phim của Mỹ. Hơn nhau là ở cái duyên chuyển tải qua từng mảng miếng hài hước, mà điều này phụ thuộc rất lớn vào người đạo diễn. Giống như phim của Charlie Nguyễn hay Victor cũng bắt chước rất nhiều phim Mỹ, và nó có duyên. Ví dụ như hình ảnh 2 cô bé tung bông, đẹp hơn nhiều so với bản gốc. Mặc dù 2 bạn dv này đều là bạn poly nhưng phảỉ nói thật, không duyên từ lời thoại cho đến cách làm lố. Nhưng lỗi cũng không thuộc về các bạn, diễn viên chỉ làm theo những gì được chỉ đạo. Đó là một ví dụ về chỉ đạo diễn xuất, sẽ còn nhiều cái khác mà các bạn xem phim sẽ thấy. Poly xem và biết rằng những điều đó trên kịch bản giấy chữ đọc lên sẽ rất vui. Nhưng khi ra phim lên hình kèm thoại nó lại trớt quớt. Vì nhiều vấn đề đạo diễn quay phim dựng phim.....1 ví dụ khác có ngay trong trailer poly nhận ra và vô phim y chang. Đó là cảnh Hoàng Phúc phi đũa vào ngực mấy em PG, nếu bạn nào chưa xem trailer thì bạn cứ tưởng tượng cảnh mấy em ngực to mà bị cắm đũa vào giữa ngực chắc chắn là vui, là hài, là phê lắm. Nhưng nếu lên phim cần nhấn mạnh cho hài thì KungFu Phở làm chưa đã. Phải có cảnh cận tóc mấy em đó, ko thấy đũa đâu, rồi quay lại mặt mọi người ngệt ra tìm kiếm. Rồi máy lia cận ngực bự thiệt bự cắm nguyên cây đũa, ngực phập phồng trắng muốt....Rồi mới quay trở lại mặt Hoàng Phúc...... Nói chung phải có thời gian cho khán giả chờ đợi, thắc mắc, rồi mới giải quyết để thấm, để cười. Những lỗi về mảng miếng hài như vậy lặp lại liên tục với cùng 1 lý do y chang nhau như thế. Ví dụ như cảnh Hoàng Phúc lửa táp cháy khi luyện công. Nói chung những chiêu quay và dựng phim hài không phảỉ dễ. Giống như những người kể chuyện, làm MC có duyên riêng. Và muốn làm phim hài cũng thế. Và anh Duy đạo diễn nếu có đọc những dòng này thì hãy đ1on nhận như lời 1 khán giả chân thành muốn góp ý. Poly biết anh rất giỏi trong làm TVC, giỏi hơn cả những đạo diễn TVC nước ngoài luôn. Nhưng trong phim hài này của anh, poly nhận ra rất nhiều mảng miếng hài hay, nhưng không tới, poly không thấy vui. Ngoài hài, thì KungFu Phở còn là một đề tài võ thuật, tựa phim là Kungfu mà. Cảnh đầu phim giới thiệu khá tốt về điều này. Bay nhảy đấu đá tương đối đẹp mắt bởi sự hỗ trợ của, quay phim, flying cam, boom, thiết kế mỹ thuật đẹp với khung cảnh xưa.... Cảnh này chỉ có 1 điểm trừ duy nhất là nhạc nền quá ồn ào, dữ dội không cần thiết. 2 người đánh nhau mà âm thanh ầm ầm nhạc nền chát chúa như một trận đánh lớn của 2 gia tộc. Nhưng cũng từ đó về sau, chẳng thấy nhắc nhở vì sao ai tập võ luyện công để cảnh cuối có thể tỉ thí ai giỏi võ hơn ai. Ủa đây là phim Kungfu mà, phải tập trung về vấn đề này chứ. Đâu phải nói sơ vài phút vài cái về luyện công sơ sài rồi thì có thể đi trên mặt nước rồi bay nhảy. Đây là 1 trong 2 yếu tố chính của trận đấu cuối phim mà. Có lẽ điều này có thể lý giải bằng chuyện hậu trường của phim. Khi diễn viên chính ban đầu được nhắm đến, và đoàn phim cũng có cảm ơn trong credit, là Andy Long phải thay bằng Linh Sơn. Andy Long là một diễn viên võ thuật Việt kiều Mỹ từng tham gia trong nhóm võ thuật của Thành Long cũng như thực hiện nhiều bộ phim riêng. Ai quan tâm google sẽ biết. Andy Long vi nhiều lý do đã bỏ dở vai diễn trong Kungfu Phở sau khi đã thực hiện khá nhiều cảnh quay võ thuật cho phim. Vì phải thay diễn viên nên có lẽ nhiều phân đoạn võ thuật của Kungfu Phở đã bị cắt cho phù hợp với Linh Sơn. Nên yếu tố võ thuật của bộ phim khá ít và đơn giản cũng là điều dễ hiểu. Chính vì vậy mà giữa phim là một trường đoạn tình cảm khá dài để khán giả tập trung vào mối tình Mị Châu Trọng Thủy. Và cũng giống như cách mà sách sử đã dạy cho học sinh. Chỉ với 2 trường đoạn bên nhau nhưng bộ phim lại muốn khán giả tin rằng cặp đôi Linh Sơn Diễm My yêu nhau tha thiết và muốn ăn cơm trước kẻng. Poly không biết là kịch bản gốc sắp xếp tình huống như thế nào. Còn trong phim chỉ cho 2 bạn cùng ngồi bên cầu chăn bò xong đi xe dạo đồng trống rồi thì yêu nhau. Mà cảnh ngồi bên cầu lại dùng cảnh toàn 1 khung duy nhất rồi time lapse không thoại. Mà anh Bằng DOP cũng là người chuyên TVC, nên những cảnh sáng ban ngày dặc tả anh làm cực đẹp. Nhưng cảnh đêm khung toàn thì ngược lại. Cảnh này tạo cho poly một cảm giác sao 2 đứa này lại có thể kiên nhẫn ngồi trong 1 chỗ vừa xấu với 1 người ko hề biết nói chuyện. Mà như vậy lại yêu nhau sao ? Nếu ngoài đời thì có lẽ đến với nhau vì lý do tình dục, vì nhân vật của Diễm My cũng thuộc loại gái mới lớn nở như bom nhưng lại bị cấm cung. Trong phim cũng có tình tiết ăn cơm trước kẻng. Nhưng đáng tiếc lại không có cảnh nóng. Nên cuối cùng poly cũng cảm thấy được động lực vì sao 2 người lại yêu nhau bất chấp luân thường đạo lý cha ông Cuối cùng, sau khi điểm qua 3 yếu tố chính của phim : hài không tới, chờ xem võ thì lại yếu, chờ tinh yêu thì như trò đùa, bí kíp phở tự nhiên phát sáng rồi tắt. Thì theo poly phim KungFu Phở : Không Ngon, Không Dở, Nhưng Nhạt. Và poly cũng không biết có phải đây là lý do mà toàn bộ các cum rạp CGV không thấy chiếu phim này. Nếu ai muốn xem phim Kungfu Phở có thể đến các rạp Lotte, BHD hoặc Galaxy. P/S : Cho những ai muốn đi xem phim Pixels 3D khởi chiếu ngày mai 14/8. Và poly trước đây có dự đoán 2 bom tấn F4 và Pixels đã xịt là cơ hội tốt cho Kungfu Phở ra rạp Nhưng giờ đây thì poly thấy cả 3 đều xịt. Review Pixels 3D(2015): phim lạc thời ăn theo game 8bit thời 7x 8x
- Bạn Poly này hay viết chuyên đề về phim bên HDVN,nhiều bài viết và nhận định khá sâu sắc.Gửi 1 like cho bạn..
biết kungfu là từ tiếng gì ko mà kết hợp với Phở VN, nghe là thấy hàng nhái Kungfu Panda rồi, vì panda bán mì, quá rẻ tiền.
Bài viết hay và nếu không có bài viết này thì mình cũng không biết phim này đang chiếu ngoài rạp . Vì mình nếu có thời gian ra rạp thì toàn xem phim hành động Mỹ là chính , đó là do mình thích âm thanh hay ,hình ảnh đẹp lời thoại hay là chính . Rạp Lotte Cộng Hòa cũng là nơi mình hay xem vì rạp rộng , âm thanh hay và khách xem cũng lịch sự không ồn ào khi xem phim ...
Poly thì mình cũng có biết qua bài du lịch Singapore trên phượt rồi, Poly nói là rất ghiền phim. Phải nói là phim ảnh VN có tiến bộ so với trước kia, nhưng hình như là các diễn viên còn nặng tính khoe mẽ , muốn hơn người khác trong đoàn diễn cho nên cũng còn bị hạn chế, chưa hòa mình vào vai thật được. Tuy nhiên, mặc dù ở nhà mình có diễn viên điện ảnh nhưng mình lại chỉ thích xem phim Mỹ mà thôi.
Những review của a Poly về phim thì chuẩn và hay rồi. Like cho a phát ! Cách đây gần chục năm thì a Poly còn là khách hàng ruột của cửa hàng DVD nhà mình. Có thời điểm a còn PR và giới thiệu một số ACE 5giay đến cửa hàng nhà mình mua... Chắc a Poly cũng không nhớ nổi đâu nhỉ
Chời, 10 năm từ ngày đầu vào 5s, 5 năm sau ngày tử bỏ chức mod 5s. Ngày xưa poly cũng mua ở nhiều tiệm DVD lắm. Không thể nhớ nổi tiệm nào. Dù sao cũng rất vui vì bạn còn nhớ nick poly và nhắc lại những kỷ niệm đẹp này.
Muốn tìm cảm giác về tuổi thơ với phim Việt lắm mà sao khó quá , hồi xưa mình với thằng bạn thân hay coi phim ngoài rạp Vinh Quang như phim Phạm Công Cúc Hoa nè,Thăng Long đệ nhất kiếm nè ... Hồi đó kế bên rạp trên lầu còn có chỗ bán nước nghe coi nhạc video band Model Talking nữa . Uh mà hồi đó có đọc các bài cảm nhận phim của Poly về các loại phim hành động kinh dị Mỹ rất hay .... Nhất là các phim có Jason Statham ... Thích em Diễm Mỹ này từ thời em còn làm MC , nhưng em đóng phim thì không nhập vai cho lắm .
Cỡ bác phải làm review mấy siêu phẩm của đạo diễn christopher-nolan đọc mới sướng. Ba cái phim VN này mì ăn liền thấy mồ có gì hay.
- Nhờ pác này review thì em mới biết có cái phim gọi là Kungfu phở. Hoho... - Nói gì nói, không bao giờ tốn thời gian và tiền bạc cho mấy cái phim dạng này. Thêm một film nữa vào BL ngay và luôn, em nào mà rủ đi xem phim này thì xác định.