Tìm kiếm bài viết theo id

Thảo Luận ! Đối phó với chủ của mình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lovebeatz, 30/11/11.

ID Topic : 4228971
Ngày đăng:
30/11/11 lúc 20:39
  1. lovebeatz Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    30/11/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    706
    Tính cách của chị chủ mình : ( chủ quán ăn nhé )
    - Dẻo mỏ ( có thể nói từ 7h sáng đến 10h đêm, nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất để dụ khách_
    -Lật lọng ( Thỏa thuận lương vs mình rồi tới khi lãnh lương " tháng này bán ế quá, e giúp chị nha ", mình làm 1,5 ca nhưng chỉ trả tiền 1 ca, 1 phần là hàng xóm nữa nên mình cũng nhịn)
    -Chém gió ( Bánh mua mà chém gió tự làm, kem vinamilk mà chém bão là kem tự làm, chồng bà ấy là ng` Pháp nhưng chả biết làm bếp tí gì cũng cưa mìn là " chồng em làm hết đó", trong khi toàn em làm cả )
    - Lười ( miệng lúc nào cũng kêu để chị làm cho, thế mà cái gì cũng sai, uống xong ly nước cũng vứt đó, phòng chả bao h dọn, toàn là mẹ chị ấy dọn )
    - Ngang ngược ( làm chủ nên cái gì cũng muốn làm theo ý mình, về sau thấy ko vừa ý lại chỉnh chỉnh sửa sửa rồi đổ thừa e ko bít sắp xếp gọn gàng )
    - Keo kiệt, nhưng tính quá thì trời tính lại : Thích hàng rẻ nhưng luôn muốn chất lượng cao nhất, mua hàng tàu nhanh hư thì kêu mình sử dụng ko cẩn thận, tính toán với mình từng xu từng hào, làm hệ thống hút khói mà quạt to như quạt PC nên phải bán ve chai và làm cái mới mắc hơn nhiều,làm quán ăn nhưng sợ ko có khách thì nguyên liệu sẽ hư nên mua ít + ko thèm mua, sửa quán thì toàn muốn đồ rẻ mà luôn muốn quán mình đẹp ( chắc thằng thầu ăn mày luôn)
    -Ganh tỵ : Luôn gạt bỏ, chê bai những gì tốt hơn chị ấy ( ngay cả em chị ấy làm bánh ngon chị ấy cũng chê dở mặc dù cả nhà ai cũng khen ngon, thấy quán nào đông khách cũng kiếm cho bằng dc rồi phán " dở" thậm tệ)

    Hiện tại mình chưa thấy chị ấy tốt gì cả, từ cách cư xử cho tới thái độ. Ban đầu mình bị dụ làm là do chị ấy mỏ dẻo @@, sắp tới mở 1 quán mới bên kia mình ko biết là phải những điều gì nữa. Nhân sự cũng nói là mới mở chưa có khách mướn ít thôi, hic. Mong mọi ng` giúp mình đối phó sống qua tết này với, sắp tết rồi việc cũng khan hiếm
     
  2. lovebeatz Thành Viên Cấp 3

    Em chỉ nói xấu đúng sự thật và mong mọi ng` giúp đỡ, đừng ném gạch em @@
     
  3. 025 Thành Viên Cấp 3

    Mình tốt chưa mà than người ta không tốt với mình? Có khi nào người chủ của bạn cũng đã tạo 1 topic như vầy: "Thảo luận! Đối phó với nhân viên của mình"?
     
  4. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    đi chỗ khác làm là xong, khỏi ý kiến Thảo Luận ! Đối phó với chủ của mình
     
  5. vinx89 Thành Viên Cấp 3

    bo ngoai tai nhung j gái ấy nói đi nhé
     
  6. silentflash91 Thành Viên Cấp 5

    b mún đối phó như thế nào. đòi tăng lương hay sao.??? đọc từ đầu tới cúi toàn thấy b nói xấu chủ mìh. làm công cho người ta thì fải chịu thôi b ơi. ko làm được thì nghỉ .
     
  7. Hoangyen_tran Thành Viên Cấp 4

    1. Không được thì nên chia tay sớm bớt đau khổ.

    2. Mình nghĩ nếu thật sự có ng như bạn nói ... thì ng này chỉ ở được 1 mình thôi.
    Không ở với ai được đâu. Bạn yên tâm
     

Tình hình diễn đàn

  1. letme721989,
  2. thumua_sach_cu,
  3. HONEYZ
Tổng: 705 (Thành viên: 9, Khách: 685, Robots: 11)