như bạn nói thì y như lớp mình cũng y chang thị trường việc làm IT bây giờ, ai giỏi thì lương cao, nhưng số còn lại thì rất lẹt đẹt, thậm chí bỏ nghề, hàng năm sinh viên ra trường quá nhiều nhưng nhu cầu về 1 IT đúng nghĩa thì tăng rất ít, bởi vậy IT lương cao ngất thì có nhưng ít, còn lương bèo bèo thì đa số luôn
mình củng hay bán lap mà chỉ bán cho lái thôi chứ không thể nào kiếm được người mua sài toàn lap mới 100% đang hot như nay như dell 3543 chính hãng mới 100%
IT giờ ai học chẳng được . Nhưng 10 thằng IT hết 7-8 thằng tào lao . 2-3 thằng gioi còn lại vẫn giàu như thường
Uhm, mình làm thấy ok nhưng cũng thích làm kinh doanh hơn. Thấy nhiều anh chị em 5s có quán cafe, kem, nhập hàng về bán mà ham quá. Dự định 5-7 năm nữa sẽ nghỉ làm lập trình, giờ làm vì miếng ăn nhiều hơn là vì yêu thích
Nghề gì cũng vậy, Bác mà không giỏi và học sâu hơn người khác thì cũng thua cuộc thôi. Như ngành bên bất động sản như mình đây, 20 người nhào vào thì sau khoảng 6 tháng chắc còn khoảng 5 người trụ lại được và khoảng 2 người sống khỏe với nghề, còn lại thì out hết.
IT thì tùy lãnh vực. Cùng lớp với mình giờ có những người viết code lương 24tr/tháng. Nhưng phải thừa nhận những người đạt ngưỡng đó rất thấp. Đa phần là chuyển ngành, hoặc chấp nhận lương trong khoảng 5-9tr/tháng
nói zị chớ đâu phải ai cũng có đủ điều kiện và trình độ để theo mấy cái Desigder, coder, Thấy khổ nhất vẫn là mấy a phần cứng và mạng. Chạy lông nhông ngoài đường kiếm tiền chục, tiền trăm mà khổ. Mấy a viết code thì ngồi rặn cho ra. Nói vậy chứ 100 a học đh ra viết code cho được chắc 10 a là hết. Chỗ trước công ty mình làm. có gái IT kia làm mà thấy sợ. Tốt nghiệp dh lập trình web ra. Làm nửa năm trời chả viết nổi cái web cho công ty. Phần cứng thì nói y như thằng mù xem đá banh. Mình phải nhảy zô làm thay phần nó. Chuyển nó qua CSKH. Rồi mình nói sếp tuyển IT mới vào. Kiếm đâu ra 1 ông nội tốt nghiệp đh lập trình phần mềm. Vào chém như gió. Được cái biết cái Win, đỡ hơn gái IT trước. Ban giám đốc kêu anh IT mới ra đổ mực trước mặt cho họ xem. A này run cầm cập làm ko đc. Phần mềm thì chả bik cái đêk gì. Coi như vô dụng. Thế là hàng ngày đi cài win dạo cho công ty. Thế mà lúc cài win nó ko backup lại báo cáo của người ta. Mất sạch. Thua toàn tập....... Lương 1 tháng phải đòi trên 6tr mới kinh chớ. Còn ae giỏi giang trong nghề thì chạy đầu này đầu kia vì ko có cái bằng.... khổ thí mẹ
em trước cũng học IT nhưng thấy khô khan quá, suốt ngày viết code nhức cả đầu giờ chuyển qua bên artist rồi riêng em thấy xu hướng hiện nay là laptop, smartphone, máy tính bảng nhưng đối với những người làm đồ họa thì PC vẫn cần rất nhiều như em thì vẫn thích dùng PC để làm việc hơn, màn hình to, cấu hình mạnh, render các kiểu khỏi sợ hư máy chứ dùng laptop, hạn chế lớn nhất là màn hình nhỏ, thường thì khi dùng các phần mềm thiết kế 3D màn hình phải chia ra làm 4 thì đây có lẽ là cái khó chịu nhất, bàn phím này nọ khó thao tác nói chung k thích lắm
bây giờ hàng hóa nhập về nhiều, nhất là 2 end chất lượng. hp 8440p core i5 mà bán có 3t6-3t8 thì biết rùi còn màn hình thì thu mua lại dàn nét. giá luôn rẻ và cạnh tranh, người bán nhiều hơn người mua.