Tìm kiếm bài viết theo id

Lại thất nghiệp, nản quá mấy bác ơi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi unfair, 30/11/11.

ID Topic : 4229370
Ngày đăng:
30/11/11 lúc 22:15
  1. unfair Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    15/10/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,350
    Hix, tình hình là hôm nay tan ca đại ca sếp lại gọi đến nói khéo , đại khái là tháng sau (là y ngày mai ấy) ko cần đến làm nữa ...Chạy xe về nhà mà buồn quá mấy bác. Từ ngày ra trường đến h cũng làm vài chỗ rồi , biết là mới ra trường thì chưa có kinh nghiệm , làm việc khó khăn nhưng cứ tình hình này sao em thấy thảm quá ...Đợt trước làm Marketing cũng bị cho nghỉ vì ko nỗ lực trong cv, qua làm cái này ráng ra sức hết mình cho cv vậy mà chẳng hiểu sao vẫn bị ze , hình như cái mặt em mấy thằng chủ nhìn ghét lắm hay sao á :cry_002: ...Ngày mai lại phải xách hồ sơ đi xin việc, lại gần hết năm rồi ko biết còn ai tuyển nữa ko, về nhà nhìn mấy bài báo "noel đang đến" mà xót cả ruột , ráng kiếm ít tiền để về tiêu tết , thăm mẹ già mà kiểu này kế hoạch tiêu sạch rồi, nghĩ đến tết mà chả muốn về quê gì nữa cả :cry_002:

    Ngày mai em lại xách hồ sơ đi xin việc thử, có gì báo tin mừng sau :confuse:
     
  2. ngoisaoleloi6789 Thành Viên Cấp 5

    chia bùn cùng bạn, chúc bạn mau tìm đc việc làm tốtLại thất nghiệp, nản quá mấy bác ơi
     
  3. phuthinhvt Thành Viên Vàng

    bro làm như thế nào mà bị cho nghỉ hoài vậy? tuyển người cũng cực nên cty cũng hạn chế lắm mà?
     
  4. Hoangyen_tran Thành Viên Cấp 4

    Chia buồn nhé ... Thất nghiệp thì có thời gian để suy ngẫm lại rất nhiều ...

    Có thể mình sẽ tìm ra những khuyết điểm ... Nếu chỉnh sữa được ... nâng cấp đc thì ok hơn rồi ... Khối ngành kinh tế giờ khó khăn lắm ... Quá đông mà
     
  5. Angel090 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    - Chia buồn cùng bác. Thân phận đi làm cu li cho người ta là như thế đấy bác à.
    - Mà thôi với công ty đó cũng ko nên gắn bó lâu dài với nó bác ạ. Chúc bác sắp có được công việc mới mặc dù biết có khả năng qua Tết mới có việc bởi vì bây giờ cận Tết quá rồi.
     
  6. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    bùn dùm chủ thớt !
     
  7. huynh.tung Thành Viên Cấp 2

    Chia bùn cùng bạn, gần tết rồi nên cty cũng hạn chế kiếm người, nhưng bạn cứ kiếm đi, biết đâu lại được tuyển thì sao
     
  8. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    chia buồn, chúc may mắn, cố lên nhé Lại thất nghiệp, nản quá mấy bác ơi
     
  9. unfair Thành Viên Cấp 4

    cuối năm roài thời gian đâu nữa mà ngồi si nghĩ bro, vả lại giá mà biết mình làm sai chỗ nào mà sửa, đằng này mấy anh sếp toàn tốt bụng giấu nhẹm lý do giảm biên chế luôn , làm mình "buồn mà ko hiểu vì sao mình buồn" .

    Xưa h em ko dám yêu ai cả cũng vì công việc, nghĩ mình chưa có cóc khỉ gì yêu ng ta rồi tiền đâu đi chơi, rồi tương lai sự nghiệp chưa có gì cưới về có mà ăn cám, thế là em khép lòng 2 mấy năm nay chả iu ai cả Lại thất nghiệp, nản quá mấy bác ơi...Thành ra khi ra trường em quyết tâm kiếm tiền lẹ để còn kiếm bồ rồi xây dựng mái ấm mà đúng là vạn sự khởi đầu nan , chắc 30 em mới cưới vợ y như dự định ban đầu Lại thất nghiệp, nản quá mấy bác ơi - 1
     
  10. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Gần tết cũng ít cty tuyển lắm bác .Kiếm công việc thời vụ làm đi bro wa tết rùi tính
     
  11. dh04ny Thành Viên Vàng

    ổng trả lương cho bác chưa?
     
  12. quynhnt Thành Viên Cấp 2

    Mình thất nghiệp từ tháng 4 tới giờ luôn may là có nhà ba mẹ ở, cơm ba mẹ nuôi chứ cũng ko là đói. Tuy nhiên ko có lương thì chi tiêu cá nhân cái gì cũng phải si nghĩ. Cuối năm rồi nên công việc cũng kén lắm.
     
  13. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    cùng câu hỏi
    mà bác đang làm cái gì?
     
  14. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    qua tết e mơi kím việc... h kím tiền tiu tết đã Lại thất nghiệp, nản quá mấy bác ơi
     
  15. unfair Thành Viên Cấp 4

    hix, cám ơn mọi người đã động viên nhiều , cảm động quá :cry_002:

    Tất nhiên là mấy ổng phải trả lương cho mình rùi mình mới ra đi chứ , nhưng mà cái lương nhận để ra đi nó đắng lắm mấy bác, nhận rồi chả thấy vui vẻ gì đâu Lại thất nghiệp, nản quá mấy bác ơi

    Nói chớ tối h ngồi suy nghĩ nhiều thấy tiếc 4 năm học Đh quá mấy bác , biết thế này em chả dại cắm đầu vào ĐH làm gì, để 4 năm đó đi làm lấy kinh nghiệm ko khéo bây h đã yên bề gia thất cũng ko chừng , đằng này bây h ra trường cầm cái bằng đó làm kiểng , việc gì cũng lớ ngớ lạ lẫm Lại thất nghiệp, nản quá mấy bác ơi - 1 ...

    Mà cái trường em nó cũng ác, tự nhiên tn tháng 7, mấy trường khác toàn tn tháng 12, tụi nó nhận bằng xong về quê ăn tết sướng quá, còn em nửa năm nay cứ loay hoay mãi với cv , nản quá
     
  16. PéLùn Thành Viên Cấp 5

  17. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    cung` 1 suy nghĩ .. sẽ làm gì sao khi thất nghiệp
     
  18. obsidian500 Thành Viên Cấp 1

    thôi chuyện đã lỡ rồi, để qua tết rồi đi xin việc cho thoải mái tư tưởng vì
    1. Hiếm công ty nào tuyển dụng cuối năm
    2. Những ai có ý định nghỉ việc cũng để qua năm ví cuối năm còn thưởng này kia
    3. Sau tết là thời gian nhảy việc nhiều đồng nghĩa tuyển dụng nhiểu do trống chỗ
    Em mình qua tết cũng mới thi xong, haiz...qua tết mới đi xin việc
     
  19. hoa tuong vi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    haizzz chia bùn, kinh tế đi xún mà
     
  20. miphuong Thành Viên Cấp 4

    bị cho nghỉ việc như vậy chắc buồn dữ, chia buồn cùng với bác
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 758 (Thành viên: 3, Khách: 752, Robots: 3)