Tìm kiếm bài viết theo id

Cảnh báo dàn cảnh tại Phạm Viết Chánh

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bluesun3001, 17/8/15.

ID Topic : 8156920
Ngày đăng:
17/8/15 lúc 00:26
  1. bluesun3001 Customer Support Thành viên BQT Super Moderator

    Khó tóm được lắm bạn à. Đặc thù của SG là nơi khách nhiều hơn dân bản địa. Cách quản lý nhập cư không tốt thì tệ nạn còn dài.
    Tốt nhất giờ ra đường đề cao cảnh giác thôi. Hôm qua mình cũng có cái dở là manh động trước, kiên nhẫn để nó ra tay xong mình phản kháng lại thì sẽ hay hơn.
     
  2. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    sao không dùng camera hành trình ghi mặt tụi nó đẻ ae biết bạn
    hi
     
  3. bluesun3001 Customer Support Thành viên BQT Super Moderator

    Khi đó mình đi xe máy mà bạn Cảnh báo dàn cảnh tại Phạm Viết Chánh
     
  4. raffaello Thành Viên Bạch Kim

    cảm ơn chủ thớt đã cảnh báo
     
  5. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Giờ ra đường nguy hiểm quá vậy sao?
    Dạo này đi đâu cũng thấy tụi dan cảnh. Công an, 113 đâu sao không đón tụi nó đem an bình lại cho dân.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/8/15
  6. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Tụi nó bây giờ manh động lắm, hôm trước đi làm , tới ngay ngã tư Nguyễn Thông - Võ Thị Sáu, đường đông xe vậy mà tụi nó cũng dàn cảnh móc bánh xe vào chiếc SH để thằng kế bên giật cái túi trên xe SH, vậy mà tụi nó vẫn thoát được dễ dàng.
     
  7. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    rút kinh nghiệm mod lại camera qua XM đi bạn,hi
     
  8. phucbeck Thành Viên Cấp 5

    Bắt lỗi xi nhan thôi còn vụ này để dân tự giải quyết,Hình sự còn trông vào dc
     
  9. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    chuẩn không cần sửa
     
  10. xitrumkaka Thành Viên Cấp 5

    Ba trắc bị cấm xài vậy ra đường đem theo hàng gì cho hợp pháp vậy mấy huynh? Ví dụ cây mỏ lết có được không!
     
  11. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    nếu đem mỏ lét chi bằng đem búa ,đánh hiệu quả hơn
     
  12. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đem theo cái móc câu nước đá ...
     
  13. Mr.Route Thành Viên Cấp 3

    Mang 1 sợi xích đi,gặp c a thì bảo để khóa xe
     
  14. The_Godfather Thành Viên Cấp 4

    Ngày nào cu˜ng đi ngang con đươˋng này sao k gặp ta??khu này thì chỉ có khúc hẻm "thịt chó" là hẻm trên siu thi là phư´c tạp nhât´,ko kể khu mã lạng ngay NTrai gâˋn đó.Xe ôm ở st hay bv thì đêˋu có bãi bê´n hoaṭ động.mâ´y thăˋng này chă´c khoac´ áo xe om để trá hình.
     
  15. sencalu Thành Viên Cấp 5

    cám ơn bạn đã chia sẽ thông tin nhé Cảnh báo dàn cảnh tại Phạm Viết Chánh
     
  16. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Trích dẫn 1 đoạn:

    Tội phạm là hiện tượng xã hội tiêu cực, không có một phép màu nào triệt tiêu được trong thời gian xác định. Tuy nhiên, trách nhiệm của chúng ta là phải tích cực phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm.

    Tks chủ thớt chia sẽ cách hoá giải vấn đề. mà vấn đề ở đây là " La um xùm trước , việc còn lại tính sau"..

    P/S: Mới đầu đọc sơ qua , nghe bạn kể thủ Ma Trắc, là mình mất đi cảm tình ban đầu dành cho bạn rồi, theo cách nghĩ của mình thì nếu bạn trong sáng thì ai đời lại đem "vũ khí tự vệ" ra đường, tự vệ thế lực nào ? Nếu tự vệ khỏi bị cướp thì biết ai là cướp ? và cướp của ai ? cướp cái gì ? nếu cướp xe thì ma trắc bạn cất ở đâu ? Nếu ma trắc mà cất trong túi thì loại đó chưa được sản xuất.! Còn nếu bạn giải thích dc sản xuất ở đâu , thì chắc là bạn ko hiểu mình nói cái gì rồi.
    Giả sử chúng ta đêm ấy, chỉ có ta với "cọc khăn" phiá dưới + thêm chiếc xe cùi hơn xe của tụi nó , hai bên là đồng trống hiu quạnh , phía trước là cướp (khi ra tay mới gọi là cướp nhé, chứ khơi khơi nói là cướp, xác định là bể đầu) thì có gặp ta , bọn nó cũng từ bỏ ý định cướp luôn, hoặc nếu nó cướp thì rõ ràng thằng cướp bị đồng tính.! Xui hơn nữa gặp thằng cướp có số má bức quá nó chửi bạn đại khái là " Đm. Mày biết giờ này là giờ tao đang đi ăn cướp ko"!? Và đấm cho 1 đấm, xong chuyện

    Nhưng mà đọc đến khúc bạn hay làm khuya ở xa thì mình cảm thấy bạn phòng thân cũng đúng "Cẩn tắc vô áy náy."
    Nếu là mình , mình chọn phương án chạy xe tàn tàn, '" Bị cướp 1 chiếc xe cùi này, tui mua 10 chiếc cùi khác, còn ko thì tui đi bộ" lỡ cướp có hỏi tại sao? mày chạy xe cùi , thì mình hét thẳng vào mặt nó, TAO LÀ VÔ SẢN cho nó bỏ nghề ăn cướp luôn . kết thúc bằng hành động vỗ ngực Bịch Bịch.!
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/8/15
  17. BABU Thành Viên Cấp 5

    Mua tã và sữa chắc mua ở tuticare ! Khu này mình biết , nhưng chưa thấy báo cáo vụ nào như vụ của bro ...
     
  18. thegioinhot*com Thành Viên Kim Cương

    Loại xich mà dùng để xích chó becgie nhẩy Cảnh báo dàn cảnh tại Phạm Viết Chánh
     
  19. bluesun3001 Customer Support Thành viên BQT Super Moderator

    Ý của bạn mình hiểu chứ. Nhiều người đã thấy mình để 3 trắc trên xe và có thắc mắc giống bạn nhưng khi biết nguyên do mình thủ như thế thì cũng đồng cảm. Mình đi làm có khi 1-2 h sáng mới về, có khi về tận Bình Dương và bạn cũng biết địa phận BD thì ôi thôi nó vắng thôi rồi.

    Thú thật là nhờ cái cây đó mà mình đã tự giải vây 3-4 lần với thể loại như thế. Nhưng chưa bao giờ cái 3 trắc phải dính huyết. Vì mình sử dụng đúng mục đích là tự vệ chính đáng.

    Ở VN, tình hình phức tạp nhưng luật thì dân không được phép sử dụng công cụ hỗ trợ. Có chuyện xảy ra, dân đơn độc tự giải thoát. Đường cùng, dân chết, dân bị thiệt hại thì mãi cùng không bắt được tụi cướp, lưu manh. Trình báo thì bị hành.

    Chống cự lại chúng chết thì dân ở tù, bị thương thì dân đền bù. Còn chúng do chưa cướp được nên chưa cấu thành tội phạm, lại tiếp tục công việc.

    Trước đây mình thường mang theo côn nhị khúc vì nó là dụng cụ thể thao, lỡ có bị hỏi thì giải thích là bên võ thường mang theo tập luyện. Nhưng chơi món này phải biết vài cái cơ bản nhé, chứ không là gậy ông đập lưng ôg
     
  20. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    trước học diền kinh sau ọc võ vứa khỏe vừa tự vệ
     

Tình hình diễn đàn

  1. takesi,
  2. passio,
  3. tranhthiec.net,
  4. SiriMobile
Tổng: 524 (Thành viên: 7, Khách: 423, Robots: 94)