Số là em đang làm sale cho 1 Công ty cũng có tiếng tăm, cũng đã gần 4 năm rồi, thế nhưng vị trí vẫn cứ tà tà như vậy suốt mấy năm qua, hôm ấy team leader xin nghỉ, (em vào trước bạn ấy 1 thời gian, nhưng vì quen biết abc gì đấy mà sếp đưa bạn ấy lên). Tuy nhiên lần này em vẫn không được đề cử, mà ổng lại cho thằng khác vào, chưa từng quen biết, cũng chưa có kinh nghiệm gì về bên này, thiệt em không chịu nổi nữa nên rút lui, bản thân thấy nghề sale nó cũng chua quá, nên mạn phép lên đây nhờ anh em tư vấn dùm em 1 công việc trong thời gian này để trang trải cuộc sống
Nghề sale nó bạc, nhưng nó cũng đc cái hay khi bác làm ra sale, thử hỏi nếu trong team bác có sale contribution >50% in whole team thì ko đưa bác lên, bác xin nghỉ 1 phát thử xem là team nát liền. share vài dòng cho bác
Ai cũng nghĩ mình có khả năng làm quản lý, tâm lý này bình thường. Nhưng năng lực là do cấp trên đánh giá, khúc sau bạn tự hiểu. Giờ rảnh rỗi thì nên tham gia đa cấp. Lương bèo nhèo cũng 40-50tr/tháng (nghe bọn nó bảo thế). Hoho...
Bạn này nói đúng nè! Tuyển Nhân viên tư nhân khác, tuyển nhân viên của nhà nước thì phải quen, gửi gắm, anh 3, anh 4 và lót tay cỡ nào cũng ok. Dù bạn có năng lực thì Cty nhà nước người đứng đầu cũng không ảnh hưởng tới cơm gạo cha ông nhà nó khi bạn nghỉ nhé. "Tự ái là tự sát"
khi nào nhắm mình mang doanh thu tốt nhất nhì cho cty thì lên tiếng, ko thì có thể ra đi và thấy cảnh nha bác
À không phải như không mà em nói vậy đâu anh, bản chất trước đây em đã từng được đưa lên rồi, nhưng lúc ấy sếp chuyển địa bàn, ông sếp khác về rồi... Như vậy đó! Ps: Em làm bên hàng tiêu dùng ạ!
Đôi khi mỗi sếp thì ngta tìm cho mình 1 thằng cấp dưới hợp gu,ko những làm đc việc mà phải phục tùng nữa,lỡ đưa bác vào vị trí lãnh đạo nhóm mà 1 lúc nào đó bác ko phục, bác quậy làm ảnh hưởng ngta thì xem, tiên trách kỷ hậu trách nhân,mà nói thẳng là xem lại cách ăn ở thế nào,khi sếp mới về mà cân nhắc cho 1 vị trí nào đó thì chắc chắn là ngta phải tham khảo thêm thông tin về những ứng cử viên,có khi nào bác ko đc lòng anh em trong nhóm, hoặc năng lực của bác ko tốt
Xác định làm công ăn lương ở VN cố mà vào biên chế nhà nước cho nó ổn định. Sau 40t rất khó bay nhảy như thời trẻ. -Thời bao cấp kỹ sư biên chế nhà nước chế độ rất tốt, còn ngon hơn kỹ sư ớ các nước tư bản. Làm nhẹ nhàng, tàn tàn, dc nhà nước cấp nhà, cấp xe, lương cao. Tới sau năm 1990 mới bỏ vụ cấp nhà.
Em vốn dĩ là một người khá vui vẻ và hòa đồng, ae ai cũng mến, cái này em sống vs ae mấy năm nay nên ai cũng hiểu, à mà thôi dẹp chuyện này qua 1 bên, giờ em chỉ cần có 1 công việc để vừa làm vừa học thêm buổi tối, chứ đà này hơi khó ^^