Tìm kiếm bài viết theo id

Toàn Quốc - Vẽ 3D phối cảnh nội ngoại thất

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi zopipus, 15/8/15.

ID Topic : 8154991
?

THÍCH CON GÌ

  1. MONKEY

    0 phiếu
    0.0%
  2. DRAGON

    0 phiếu
    0.0%
Giá bán:
100,000 đ
Điện thoại liên hệ:
01225588257
Địa chỉ liên hệ:
CẦU GIẤY HÀ NỘI, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Bản đồ)
Ngày đăng:
15/8/15 lúc 00:24
  1. zopipus Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    2/12/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    1,066
    Mình là Kiến trúc sư đang đi làm.
    Công việc hiện tại của mình ko đòi hỏi phải vẽ vời phối cảnh 3D nhiều nhưng vì đam mê với món này nên mình nhận vẽ phối cảnh nội, ngoại thất công trình kiến trúc cho các bạn có nhu cầu.
    Các phần mềm mình sử dụng: Revit, Sketchup, 3D Max, Lumion...
    Ưu tiên hỗ trợ các bạn sinh viên làm đồ án chuyên ngành, đồ án tốt nghiệp.
    Vẽ với giá HỮU NGHỊ, đảm bảo giá RẺ nhất.
    Các bạn có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:
    Tel.: O.1.2.2.5.5.8.8.2.5.7
    Email: phoicanh3dgiare@gmail.com

    Một số sản phẩm tham khảo:

    Vẽ 3D phối cảnh nội ngoại thất

    Vẽ 3D phối cảnh nội ngoại thất - 1

    Vẽ 3D phối cảnh nội ngoại thất - 2

    Vẽ 3D phối cảnh nội ngoại thất - 3

    Vẽ 3D phối cảnh nội ngoại thất - 4

    Vẽ 3D phối cảnh nội ngoại thất - 5Vẽ 3D phối cảnh nội ngoại thất - 6

    Vẽ 3D phối cảnh nội ngoại thất - 7

    Vẽ 3D phối cảnh nội ngoại thất - 8

    Xin cám ơn, và rất vui được hợp tác cùng các bạn!
    Tel.: O.1.2.2.5.5.8.8.2.5.7
    Email: phoicanh3dgiare@gmail.com

    Nhận vẽ 3D l Nhận vẽ thuê 3D l Nhận vẽ 3D thuê l Nhận lên hình 3D thuê l Nhận lên hình 3D l Vẽ 3D l Nhận vẽ phối cảnh l lên hình phối cảnh 3D l vẽ 3D giá rẻ nhất l Nhận vẽ 3D gia rẻ l Nhận lên hình phối cảnh giá rẻ l nhận lên 3D giá rẻ l..
     
    0997.78.78.87 thích bài này.
  2. zopipus Thành Viên Cấp 4

    - Một người để xe ở ngoài sân. Để đề phòng kẻ cắp lấy mất bộ phận gì đó, anh ta dán thông báo.


    - Trên tờ giấy ghi: Thùng xăng không còn giọt nào, các đồng hồ đo đều không có, động cơ đã bị lấy mất .

    – Sáng hôm sau, anh ta ra chỗ để xe thì thấy bánh xe không còn.

    – Bên cạnh tờ thông báo của anh ta có một tờ giấy khác ghi: Vậy ông còn cần đến bánh xe làm gì?
     
  3. zopipus Thành Viên Cấp 4

    Từ trên ôtô, đôi vợ chồng nọ nhìn thấy một con chồn hôi bị thương nằm bên đường. Họ dừng lại, cô vợ mang nó vào trong xem và nói:
    - Anh nhìn này, nó run lẩy bẩy vì lạnh. Em phải làm gì bây giờ?
    - Ủ nó vào giữa hai chân ấy.
    - Nhưng mà hôi lắm!
    - Bịt mũi nó lại!
     
  4. zopipus Thành Viên Cấp 4

    Một ông chồng nghi bà vợ mình bị lãng tai bènquyết định thử nghiệm. Ông chồng khẽ khàng đứng sau lưng bà khoảng mười mét và gọi:

    “Mình ơi! Mình có nghe rõ không?” không thấy Bà vợ trả lời, thế làông chồng bèn tiến tới gần khoảng cách sáu mét rồi lại gọi:

    “Mình ơi! Mìnhcó nghe không?” vẫn chẳng thấy Bà vợ ừ hử. Ông chồng bèn đi đến chỗ cách bà còn ba mét hỏi:

    “Mình không nghe gì hết hả?”
    Bà vợ đáp: “Lần này em trả lời là lần thứ ba rồi đấy!”.
     
  5. zopipus Thành Viên Cấp 4

    Sau tiệc cưới, cô dâu chú rể động phòng hoa chúc rồi lăn ra ngủ. Nửa đêm, chú rể chợt bừng tỉnh vì tiếng cô dâu cười ha hả. Chú rể hơi khó chịu nhưng vẫn gắng dịu giọng hỏi :

    –Có chuyện gì mà em cười vui thế?

    –Em nhớ lời mẹ em hồi xưa. Cô dâu nói:

    –Bà nói gì vậy em?

    –Mẹ em thường bảo: ” Xấu gái lại vô duyên như mày thì có chó nó lấy “
     
  6. tachunodu Thành Viên Cấp 1

    Dịch vụ ok, phụ bạn nhé!
     
  7. Xem thêm bình luận
  8. zopipus Thành Viên Cấp 4

    Trước khi đi công tác, một anh chàng bí mật nhờ bà cụ hàng xóm trông nom cô vợ trẻ.

    Anh ta dặn nếu thấy chuyện gì khác thường thì báo ngay cho anh ta.

    Một tuần trôi qua êm ả.

    Đầu tuần sau, anh ta nhận được điện thoại của bà cụ hàng xóm:

    - Người đàn ông vẫn đều đặn đến thăm vợ anh vào ban đêm, hôm qua không thấy đến.
     
  9. zopipus Thành Viên Cấp 4

    - Đố em con nào con đực con nào con cái?
    - Con đực là con có bờm.
    - Thế tại sao con đực có bờm mà con cái không có bờm?
    - …?
    - Con đực có bờm là để cho vợ nó túm tóc đấy.
     
  10. zopipus Thành Viên Cấp 4

    Chúc...

    Trẻ trung như heo sữa,

    Bốc lửa như heo hơi,

    Chịu chơi như heo nái,

    Hăng hái như heo con,

    Sắc son như heo đất,

    Đủ chất như ..heo thịt
     
  11. zopipus Thành Viên Cấp 4

    Bác sĩ tâm thần : Chúc mừng anh đã khỏi bệnh!

    Bệnh nhân: Mừng gì mà mừng!

    Trước đây khi còn bị bệnh tôi là Alexander Đại Đế, giờ tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt!
     
  12. zopipus Thành Viên Cấp 4

    Đầu giờ toán, thầy giáo ra câu đố: “Thầy hỏi các em, ăn cắp nhạc thì gọi là gì?”.
    - Thưa thầy là đạo nhạc ạ!
    - Thế ăn cắp ý tưởng là gì?
    - Là đạo ý tưởng ạ!
    - Ăn cắp thơ gọi là gì?
    - Là đạo thơ ạ!
    - Vậy còn ăn cắp răng?
    Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau…
    - Các em mở sách, hôm nay chúng ta sẽ học…”đạo hàm”.
     
  13. zopipus Thành Viên Cấp 4

    Ba phạm nhân đứng trước một cai ngục mắt lác. Cai ngục trợn mắt nhìn phạm nhân A, hằm hằm hỏi: “Mày tên gì?”
    Phạm nhân B vội nói:
    - Dạ, tôi tên Ali.
    Cai ngục nhìn sang phạm nhân B hét lên tức giận:
    - Tao không hỏi mày, thích ăn đạn à.
    Phạm nhân C sợ quá tè ra quần kêu nhanh:
    - Nhưng, tôi có nói gì đâu.

    Vẽ 3D phối cảnh nội ngoại thất
     
  14. zopipus Thành Viên Cấp 4

    Ông bố mù cho tiền đứa con trai đi cắt tóc. Đứa con vốn tính ham chơi nên tiêu hết tiền.
    Về đến nhà bố hỏi:
    - Mày cắt tóc đâu cho bố xem nào?
    Đứa con không biết làm sao đưa đại cái mông ra cho bố sờ.
    - Ừ! Mùa hè cạo trọc cho mát nhưng sao vẫn rẽ ngôi giữa thế này?
     
  15. zopipus Thành Viên Cấp 4

    Một nhà băng bị cướp 200.000 đôla.

    Chủ nhà băng nói với phóng viên:

    - Anh cứ ghi là nhà băng bị mất nửa triệu đôla. Để xem thằng cha đó thanh minh với vợ hắn ta thế nào.

    Vẽ 3D phối cảnh nội ngoại thất
     
  16. zopipus Thành Viên Cấp 4

    Cậu bé từ trong bếp chạy ra hỏi mẹ: " Mẹ ơi, những quả ô liu màu đen có chân phải không mẹ?".

    - Tất nhiên là không rồi, con ạ!

    - Thế mà con vừa ăn một quả như vậy đấy!

    - Trời ơi, con chưa bao giờ nhìn thấy con gián à?
     
  17. zopipus Thành Viên Cấp 4

    Nhân viên xe lửa sau khi kiểm tra vé một gia đình, nói với ông bố:
    - Con ông ít nhất phải trên 6 tuổi rồi, đề nghị ông mua vé cho nó.
    - Ông chồng quay sang bà vợ tìm sự đồng tình: Ồ không, chúng tôi mới cưới nhau được 5 năm mà, phải không Zita?
    - Người soát vé quay sang bà mẹ: Nếu ông ấy không chắc lắm về thằng bé, bà sẽ mua vé cho nó chứ?
     
  18. zopipus Thành Viên Cấp 4

    Hai ông hói nói chuyện với nhau về chủ đề tóc:

    - Suy đi tính lại, tôi thấy anh bị hói nhiều hơn tôi.

    - Không có cơ sở! Chúng ta đều hói trọc cả, lấy gì mà so sánh?

    - Thế nhưng .... đầu anh to hơn đầu tôi!

    Vẽ 3D phối cảnh nội ngoại thất
     
  19. zopipus Thành Viên Cấp 4

    Giáo sư đại học nọ hỏi một sinh viên trong giờ văn học.

    - Em hãy cho biết làm thế nào để phân biệt được một tác phẩm văn học cổ điển với một tác phẩm văn học hiện đại?

    - Thưa giáo sư, trong tác phẩm văn học cổ điển ta chỉ thấy được nụ hôn của nhân vật từ trang 99 trở đi, còn ở tác phẩm văn học hiện đại thì họ đã có con với nhau ngay ở trang đầu tiên.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Khoidongho,
  2. mymy1994,
  3. HONEYZ,
  4. 0986409899
Tổng: 975 (Thành viên: 4, Khách: 959, Robots: 12)