Chào các bác ! Giửa tháng 9 là thời điểm lúa chín vàng trên các cánh đồng Tây Bắc cũng là thời điểm lý tưởng để dân săn ảnh lên đường đến Tây Bắc, nơi nỗi tiếng với các cánh ruộng bậc thang . Hiện nay mình dự tính sẽ đi chung với anh Nguyễn Hoàng Nam và 2 bạn của anh ấy. Anh Nam là dân chụp ảnh có tiếng ở Vietnam ( các bác search Gu gồ giúp) còn mình thì dạng amateur thôi. Mình chỉ đi được khoảng 1 tuần là tối đa vì còn phải lo việc nhà, trong khi nhóm anh Nam tối thiểu cũng là 1 tháng, do đó mình cần ít nhất là 1 bạn đồng hành để đi trong 1 tuần, lý tưởng là nhóm 4 người. Chương trình là ngày 09 tháng 09 năm 2015 sẽ đáp máy bay ra Bắc. Xuống phi trường xong là khẩn trương thuê xe gắn máy để khởi hành ngay với nhóm anh Nam và đêm đầu tiên sẽ nghỉ ở Mai Châu ( Hòa Bình) Chương trình của mình sau đó là đến Mù Căng Chải (Yên Bái) Y Tí, Hoàng Su Phìn, Ô Quy Hồ....chủ yếu là các địa danh nỗi tiếng ở tỉnh Lào Cai, trừ Sapa vì Sapa mình đi nhiều rồi, nhưng nếu thích, mình có thể thêm 2 ngày ở Sapa để leo Fan Si Păng cho biết trước khi cáp treo hoàn thành sẽ phá vỡ cảnh quan thiên nhiên ! Tóm lại là mình sẽ ra Bắc trong vòng từ 5 đến 7 ngày Mù Căng Chải - Chi phí từ A đến Z ( máy bay 2 lượt, thuê xe gắn máy, xăng , ăn, uống ngủ nghỉ.......là 1 triệu dong \ ngày\ người. Dự trù 7 triệu 1 tuần cho 1 người - Điều kiện : Có sức khỏe ( leo Fan Si Păng bằng ngả dễ nhất cũng mất 2 ngày 1 đêm. Giá tour 1 tr\ người) Nếu đã đến Sapa bằng xe máy rồi thì chi phí có thể trừ đi. - Có thể lái xe gắn máy đường trường và vượt nhiều cung đường hiểm trở. Kinh nghiệm của mình thì đi đường đèo dốc mỗi người 1 xe sẽ hay hơn vì mỗi khi lên hay xuống dốc sẽ không bị ảnh hưởng bởi người ngồi sau hoặc người lái. Y Tí - Nếu thời gian còn nhiều có thể sẽ trở lại cung đường Hà Giang đến Cao Bằng và ghé thác Bản Giốc hay đến Lạng Sơn rồi trở về Hanoi. Tổng đoạn đường sẽ qua, ít nhất là 1000 km. Nếu như không có ai hưởng ứng, mình đành hủy bỏ chuyến đi vì không thể đi 1 mình với nhiều trang bị suốt 1 quảng đường dài như thế..và nếu có cancel đợt này thì chỉ có chờ đến qua tết Âm lịch mà thôi. Bác nào hứng thú vui lòng liên hệ với mình càng sớm càng tốt để đặt vé máy bay nhé. Thân !
Tiếc quá, kế hoạch của gia đình em đến tháng 3 năm sau mới đi Tây Bắc! Anh Trung đi trước xem địa điểm nào đẹp thì về tư vấn cho em với!
Đi lần này có anh Nguyễn Hoàng Nam lợi vì ảnh là thổ địa của mọi miền đất nước cũng như về kỹ thuật nhiếp ảnh. Chỉ sợ theo ảnh không nỗi thôi ! . Nếu anh tìm không ra người đồng hành và em thì chắc chắn khoảng tháng 2 hay 3 năm sau thì anh dời lại vì mấy tháng nay buôn bán không tốt nên cũng không hăng lắm ! Hình anh Nam nè
E cũng thích lắm mà k thu xếp được time, nếu a đăng tin này sớm hơn 2 tuần chắc e đi đc rồi. Thôi thì up phụ a cho mọi người thấy
Anh Nam đã có ảnh đạt giải thưởng quốc té FIAP (Liên đoàn Nhiếp ảnh Quốc tế) đó anh W_B, do đó theo ảnh cũng là học kinh nghiệm. Có điều theo ảnh là hết buôn bán vì họ sống bằng nghề ảnh mà
em liên hệ mà bác "Chó Mực" đòi phải là nữ mà chấm điểm phải trên 7 thì bác ấy mới chịu, bác ấy bảo 2 thằng nam đi đấu kiếm à . . . .. . . . . . . hehe, troll bác phát
Pác liên hệ FB bác Quách Thêm Lai nhé, anh này bạn mình cũng chuẩn bị Tây Bắc đây, máu lém cũng cbi đi 1 tuần
Tây Bắc vùng Cao Bằng- Hà Giang mình cũng đã đi hồi tháng tư rồi, Chuyến sắp tới là Y Tí và Mù Căng Chải bác ạ