Cũng chẳng muốn làm căng, gay go gì cả nhưng thực sự là bực quá nên nói để anh em bà con mình né ra ---Chuyện e với thằng bạn đi mua điện thoại----------------------------------------- Chuyện là e với thằng bạn thân ngày chủ nhật 19/7/2015 có mua điện thoại Z2 tại địa chỉ: 278/20 Phạm Văn Chiêu Gò Vấp SĐT 0902696183, thấy đăng hình ảnh rồi bảo hành lâu nên cũng yên tâm. Sáng chủ nhật trời mưa tầm tã , 2 thằng chạy vô tới nhà, thấy anh này nhìn vẻ ngoài hiền hiền , hỏi mua con Z2 giá hơn 6tr, thằng bạn cầm điện thoại thấy mới là thích rồi, e thì cũng test mấy cái lệnh google chỉ thôi, xong xuôi thanh toán ảnh kêu bán giá này là gốc lấy vốn, thế là thằng bạn đếm tiền xèo xèo xong 2 thằng chạy về Cần Đước có việc Đang trên đường đến điểm hẹn bên Cần Đước thì chuông điện thoại reo lên, nhấc điện thoại lên thấy số quen quen giọng bên kia thốt lên "e ơi, nãy e mua Z2 đúng không! sao e trả a có 5tr3, thiếu của a 1tr rồi" rõ ràng là đã đếm đủ mà , e kêu để e hỏi thằng bạn xem sao, thằng bạn lục bóp ra thì đúng là trong bóp còn dư 1tr, 2 thằng ngỡ ngàng nhìn nhau cười, thằng bạn kêu:"Chắc ổng lấy đủ vốn đó mày" nó hỏi e "mày có tham không?" e kêu "tham thằng c mày, trả tiền cho ngta" nhưng mà nghĩ lại xa quá, từ Cần Đước mà về đến Gò Vấp thì bỏ mẹ luôn, nên e quyết định gọi lại lấy số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền vào thứ 2 nhưng ngặt nỗi thứ 2 đi làm đành phải nhờ thằng bạn nó làm ở đường Ngô Quyền cầm tiền chờ ảnh gọi điện ra trả, mà ảnh nhận được tiền cũng chẳng nói gì với tụi e 1 câu -------END----Kết thúc chuyện mua điện thoại----------------------------------- ------Chuyện bực bội đây--------------------------------------------------------------------------------- Sau khi mua được cái Z2, thằng bạn hí hửng hí hửng ứng dụng game tùm lum tùm la hàng mới mà, cưng như cưng trứng, hứng hơn hứng con vợ nó ở nhà nữa 4 ngày sau khi mua điện thoại cùng nó, e đang trong công ty thì nhận được cuộc gọi của nó trong lòng thầm nghĩ đã đến lúc nó làm một chầu rửa máy rồi đây nên gọi mình nhấc máy lên giọng bên kia hốt hoảng "ê mày! sao tao đang chơi game nó tắt màn hình mà máy nó vẫn chạy là sao mày?" thôi bỏ mẹ rồi, có khi nào e trấn an nó "mày thử tắt mở lại xem sao, có khi nóng quá nó tắt" thấy im im chắc êm cmnr, chiều e về nhà chạy qua gặp nó, chưa kịp đá trống nó kêu " mày ơi, éo được rồi, vẫn vậy, đang để nó cũng tịt" thôi rồi, e kêu gọi lên bảo hành xem sao vì máy mới mua còn tới 12th bảo hành mà lo cái tó gì nhẩy dĩ nhiên là ko có chuyện bảo hành bảo qué gì như trong giấy rồi vài bữa sau con bé con làm nứt mặt kính phía sau, thằng bạn mang lên đó thay hết 300K sau này ảnh khuyên thằng bạn e bán Z2 đó vào tiệm cũng được giá chừng 4tr5 e nghe mà mừng chảy nước mắtvà cũng chính vì câu này nên e mới tạo topic để viết đôi dòng tâm sự với anh chị em --------------------------------END------------------------------------------------------------------------------------ e thì sau này tạm biệt và đưa ảnh vào cho danh sách đen gửi cho bạn bè người thân luôn, trước giờ e vẫn mua hàng xách tay của anh chị em trên này bán, sài rất tốt, bảo hành đàng hoàng tử tế măc dù chỉ có 1 tuần hoặc 1th 3th thậm chí hết bảo hành vẫn vui vẻ nhiệt tình đón tiếp nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ và cũng xin góp ý một chút với a thế này: "buôn bán thì uy tín nha a!"
Vậy mới hay chớ...e nghĩ là cái câu bán lấy vốn nên khi đếm tiền chỉ đếm đủ vốn...vì 2 thằng e sau khi trả tiền còn ngồi lại nói chuyện xíu vì trời đang mưa lớn chưa đi đươc
bạn qua đây mua nè http://htcgiare.com/htcgiare giá vừa ngon, hàng check kỹ mới đưa khách. Không như mấy chỗ khác đâu.
Tóm tắt câu chuyện cho pác nào lười đọc: 02 thanh niên dắt díu nhau đi mua điện thoại xịn giá hời, ai dè bị thuốc. Hết! Em toàn đi mua hàng mới xài, xài cũ thì cất làm kỷ niệm nên chả khi nào bị hành như các thanh niên kia.
En toàn mua đồ chán bán lại có gì ráng chịu kaka. Mà mua lời lắm cơ. Ipad mini2 mua 1tr. Mà chưa đưa tiền luôn.
Cái đoạn đi bảo hành sao đọc như gõ thiếu vậy nhỉ, rốt cục máy bạn bị sao và ông đó khắc phục thế nào, về chạy có ok không: "dĩ nhiên là ko có chuyện bảo hành bảo qué gì như trong giấy rồi vài bữa sau con bé con làm nứt mặt kính phía sau, thằng bạn mang lên đó thay hết 300K "