Em trượt rồi các bác ạ. Thật ra trượt vào kinh tế, nhưng em vẫn kịp nộp sang công nghiệp. Em buồn lắm. Em không biết nên học không hay thôi ôn thi lại năm sau? Trích tâm sự một anh:" Khi đứa thì phải chống chọi với quyết định học tiếp hay thi lại vào ngành mình yêu thích, vất vả cân bằng thời gian giữa chương trình đại học với việc ôn luyện. Đứa lại loay hoay khổ sở tìm cách thích nghi với ngành học mình không có cảm xúc vì trách nhiệm gia đình, vì cái danh đại học, vì chẳng còn đường nào khác. Đứa đang học dở chán quá bỏ pẹ luôn đi bán Iphone laptop, tủ lạnh tivi, máy làm bánh mì quần xì xe đạp, hàng Nhật hàng Pháp hàng ... " Mọi người có khuyên em luyện thi lại ở hocmai.vn, mọi người có kinh nghiệm gì không, chỉ em với, em mất phương hướng r
Học...học đi em đừng phí hoài tuổi trẻ...cứ học cho biết rồi " Tiếp đón tương lai "...Học rồi học - rồi học ==> sẽ thấy đôi khi cái mình thích sẽ không như mình mong muốn...bởi thế người ta mới có câu nói "HỌC - HỌC MÃI " tương lai là chữ "NGỜ" bất ngờ đến rồi bất ngờ đi ...
" Giám thị nhìn em giám thị cười Em nhìn giám thị lệ tuôn rơi Cổng trường đại học cao vời vợi Đồng lúa mênh mông đón em về ". Chia buồn cùng bạn , cố lên nào .
Bằng cấp bây giờ chỉ là hình thức, bạn có chắc luyện thi 1 năm năm sau bạn sẽ đậu vào kinh tế ko hay mất 1 năm chả được tích sự gì, đậu công nghiệp thì học công nghiệp có sao, vấn đề cuối cùng vẫn là cái gốc gia đình bạn có bự không để sau khi tốt nghiệp bạn có 1 chỗ làm ưng ý, thời buổi bây giờ bạn có cầm cái bằng kinh tế loại giỏi vẫn thua cái thằng thất học xài bằng bổ túc hoặc đi mua bằng vì cái gốc của nó chà bá nha bạn
Vào trung tâm luyện thi vĩnh viễn, chỗ này ngon và rẻ: http://www.vinhvien.edu.vn/ năm nay thi không đậu thì năm sau thi, đời còn dài có gì phải lăn tăn
biết là bằng cấp giờ hình thức là nhiều nhưng em cũng k muốn theo vết xe ý, e thấy vẫn có những người làm đúng ngành đúng nghề, e cũng chỉ mong được thế, bạn bè e những đứa trượt cũng chấp nhận học đại một chỗ cho vừa điểm, em không muốn thế đâu :<
thích và đam mê ngành gì thì theo học đến cùng ,bằng cấp chỉ làm giấy giới thiệu còn năng lực thực sự mới là cần thiết
Mình thích cái gì còn không biết, người khác làm sao biết được. Đơn giản nếu thik ngành Kinh tế quá thì học lại-thi lại còn muốn học Công nghiệp thì cứ thế mà tiến, đỡ phí 1 năm. Học sinh Việt Nam quá ư thụ động so với học sinh của các nước phát triển.
Nhưng cái chính là nghỉ hẳn 1 năm ôn thi lại hay sao ạ? Hay nếu đã đỗ thfi cố đi học rồi vừa học ôn thi lại hở bác :<
Bằng đại học là tấm vé để được làm việc trong văn phòng và được chế độ ngang hàng với các đồng nghiệp khác! sau 4 năm đi làm rồi thì thấy như vậy!
Còn trẻ mà, luyện thi lại đi, cái quan trọng là bạn thích làm gì, sở trường là gì để xác định nộp đơn đúng ngành nghề mình yêu thích, ủa mà nghe nói năm nay xét tuyển đại học thông qua kỳ thi tuyển THPT mà, vậy bạn luyện lại để xin thi lại THPT à ?
k bác ơi, năm nay e đỗ thpt r, năm sau có thi e chỉ thi đúng 3 môn theo khối thôi, r xét điểm riêng 3 môn ấy