Tìm kiếm bài viết theo id

A e ai không thích đi bão khi VN win thì vào đây...!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gocao65, 12/11/11.

ID Topic : 4137870
Ngày đăng:
12/11/11 lúc 23:34
  1. cauvongsaumua Thành Viên Cấp 5

    năm nay sợ ko có cơ hội có dịp đi bão lâu dài đâu
     
  2. caothang2004 Thành Viên Vàng


    Ham dzui wé , bữa nào đi kêu a theo thọc gậy bánh xe nha A e ai không thích đi bão khi VN win thì vào đây...!
    hic bữa đó đang trên sài gòn chạy về thấy ồn ào là bùn roài , fải vòng wa đông tây đi vì sợ kẹt xe @@
     
  3. Nghèo Nghèo Đâu Phải Tội

    VN có bệnh chó hùa
     
  4. alexfei Thành Viên Cấp 2

    có 1 thèng súc vật xuất hiện kìa bà con.thứ súc vật người ta nói đúng thì nghe đi,đừng quá manh động chứ em trai,mày ngon đưa biển số xe đưa cái mặt manh động lên đây coi tao có còng đầu mày không nào em trai???gặp ông nội mày lúc đi bão sao lại chạy như chó trốn đêm pháo 30 tết vậy??
     
  5. love_5s Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có thằng kia chở cái bình gas to đùng gắn cái kèn vào.djs me lúc nó xả ga có thằng nào bật lửa mồi điếu thuốc hay j` thì bỏ mẹ cả đám...A e ai không thích đi bão khi VN win thì vào đây...! chơi ngu thịtA e ai không thích đi bão khi VN win thì vào đây...! - 1
     
  6. A9_NTD Thành Viên Cấp 2

    Phong cách của đầy tớ nhân dân đó hả...chuẩn lắmA e ai không thích đi bão khi VN win thì vào đây...!

    P/s: Mình cũng thấy đi seagame bây giờ ko vui như xưa nữa,hồi xưa đi ai cũng cầm cờ mặc áo giờ thì mấy chú toàn hùa theo là giỏi mấy ai coi vn đá đâu.Đang đợi thắng bán kết rồi đi ( cờ kèn cb sẵn rồi )A e ai không thích đi bão khi VN win thì vào đây...! - 1
     
  7. abscxc Thành Viên Cấp 6

    Tụi nó đi bão, anh em mình rải đinh đi bà con ơi A e ai không thích đi bão khi VN win thì vào đây...!
     
  8. nguyentanphat Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mấy ngày vn thắng ở nhà cho lành, chết oan có ngày.
     
  9. cauberong.vt Thành Viên Cấp 3

    toàn là cớ để dc phá phách của tụi choai choai
     
  10. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    ngày mai coi chừng lại bão to nữa đó.
     
  11. huynguyen0905 Thành Viên Cấp 4

    đi kẹt xe oải lắm, ở nhà ngủ he he
     
  12. xipokute Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đơn giản bác thấy đấy, chưa CK mà đã vậy, CK chắc ... A e ai không thích đi bão khi VN win thì vào đây...! ! Em dân cũng chơi xe nên lấy cớ xách xe đi lượn vòng vòng, ngắm gái chơi này nọ còn teen mà A e ai không thích đi bão khi VN win thì vào đây...! - 1
     
  13. Tụi đi bão toàn là thành phần không biết gì về bóng đá nó mới đi đó, chứ dân biết bóng đá thiệt sự chẳng bao giờ đi bão khi mà chỉ thắng được 1 trận đấu với đối thủ yếu mà trận đấu lại không có tính chất sống còn. Cứ nghĩ tới việc mới chỉ làm được 1 điều cỏn con mà lại nhặng xị lên vậy mà đau lòng, giống như đội bóng của mình cùi bắp lắm, thắng được 1 trận là vô cùng mừng rỡ. Fan hâm mộ thật sự, là những fan ngồi xem trận đấu đến giây cuối cùng mặc dù VN đang thua trận, luôn dõi theo bước tiến của đội tuyển bất cứ trận đấu nào, chứ không phải mấy thằng đi bão khi thắng, và chửi bới, văng tục khi thua.
     
  14. chutin Thành Viên Cấp 4

    ngưừoi chân chính thì ít mà toàn 1 lũ sâu bọ phá phách thôi
     
  15. chutin Thành Viên Cấp 4

    like it
     
  16. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    đồng cảm! đây là 1 cổ động viên chân chính mà bóng đá VN cần, có thể bạn ko yêu quý bóng đá VN, nhưng bạn yêu bóng đá, vậy là tốt rồi. 1 trận thắng và thua có nhiều cách diễn đạt về ý nghĩa khác nhau, có những trận thua, nhưng là thua thật sự, thua bởi đối thủ quá mạnh và cả đội đã làm hết sức. người xem chỉ cảm thấy tiếc cho các cầu thủ chứ ko ai trách họ. có những trận thắng như chẻ tre, "thảm sát" (từ của bọn phóng viên bơm vá), nhưng thắng chỉ bởi đội đó quá yếu, mà thắng ko thì ko nói làm gì, thắng mà còn tự sướng, tâng bốc, và lợi dụng nó để đi bão, như vậy thì ko chỉ cầu thủ mà cả những người tự gọi là cổ động viên cũng rất "hèn".
     
  17. biassasin Thành Viên Mới

    Phá làng phá xóm chứ mừng gì. Chỉ là lấy cớ để quậy quá. Ăn thì ăn mừng, thua thì chia buồn.
    Lúc trước đang trên đường về cũng gặp một vụ hài hước. Có một thằng đi bão, ngồi uống cafe mà thấy nó la hùng dũng lắm, " ăn chơi sợ gì mưa rơi, hết số nào anh em " . Ngồi một hồi nghe cái Rầm chạy ra coi thì ra là thằng hồi nãy bị đo đường, lúc đang nằm chờ xe cấp cứu đến thì thấy nó khóc sụt sùi. " Con sắp chết rồi Má ơi, Má ơi cứu con với, con ko muốn chết". Cảm giác lúc đó lẫn lộn vừa thấy ghét cho đáng, vừa thấy thương vì nó còn nhỏ quá ( chắc cỡ 16-17 ), vừa mắc cười vì anh hùng quá
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,119 (Thành viên: 0, Khách: 1,111, Robots: 8)