Tình hình là định thu vài bài hát về thể loại này gửi tặng bạn bè mà chưa biết chỗ nào chất lượng + Giá hợp lý. ae bày giúp mình với, cảm ơn!
À,đây là 1 lĩnh vực thuộc phạm trù âm nhạc,nó phụ thuộc nhiều yếu tố lắm pác à.Trình độ thẩm âm,trình độ thụ nhạc và cả trình độ ẩm thực nữa.Nó liên quan nhiều nhiều lĩnh vực lắm.Khoa học có,điện tử có,bác sĩ có và nha sĩ cũng có luôn. Chẳng hạn như tui nè pác,đẳng cấp của tui đã thể hiện quá rõ ràng từ lúc lên nhà thằng bạn tui hát.Mấy hôm sau nó gọi điện nói : Con vợ tao nói mai mốt mày lên nhậu thì được,ổng đòi hát thì anh nói dàn karaoke hư rồi.Ổng hát kiểu gì mà con susu cưng của em nó sợ bỏ đi đâu mấy ngày nay.Pác thấy chưa,chất giọng phải như hổ gầm như tui thì may ra thu âm tặng bạn bè ,tụi nó còn nghe. Nói tóm lại là tui chẳng biết ở đâu để mà chỉ pác nữa.Vậy nhé,tui lượn đây.Còn vài show phòng trà nữa.Nổi tiếng mệt quá.
sến thì tìm mấy phòng thu chuyên về nhạc sến đó bạn , giá thì tầm 300k / 1 bài . có phòng thu dưới biên hòa chuyên thu cho đoàn ca múa nhạc đồng nai và đờn ca tài tử . bác cần thì mình giới thiệu
Bác bị tình trạng này trị dễ lắm! Sáng ra chưa súc miệng vội, súc âm thanh trước, bằng cách thọc cài đầu vào trong cái lu rồi bác tha hồ la hét, luyện âm, luyện giọng, luyện thanh.... khi nào mệt thì đi xúc miệng... Làm như vậy để mình biết chính xác giọng luyện tới đâu và cũng là phương pháp tránh cho hàng xóm chửi... Chúc bác thành công, khi thành công rồi không cần nha sĩ trám lại mấy cái răng bị hàng xóm vô tình làm rơi nữa đâu. Xưa ca sỹ Mỹ Linh cũng làm theo cách này mà nổi tiếng nên bác thấy giọng Mỹ Linh lái luyến có tiếng vang và tiếng nhại y như mình thọc đầu vào cái lu vậy. Còn vụ của chủ thớt rễ òm, đem cái HDD tới dungcj chép cho khoảng trên 3.000 CD gốc, từ trước 75 tới nay, về lấy ổ ghi ghi ra (nhớ lấy ổ ghi dòng đặc biệt của Japan sẽ cho chất âm bén hơn cả CD gốc) chép có tính tiền đó. Muốn làm mặt CD đẹp hơn cả DVD của Thúy Nga dungcj bán cho cái máy in EPSON 6 mầu, in mặt CD hết thuốc chữa luôn
Á đù,thím Dũng chơi chiêu dìm hàng tui để khoe hàng thím Dũng.Chơi vậy ko đẹp nha.Vậy mà tưởng ổng tốt lắm,chỉ này chỉ nọ.
Nếu nói về hát nhạc vàng,nhạc sến tiền chiến thì em nghĩ 5s khó có bác nào qua em đc,chẹp,hay bữa nào off 1 bữa đi,anh em loso cùng bolero
Con lạy pa.Việt Nam đã trải qua 30 năm chiến tranh đau khổ lắm rồi,bom đạn trút xuống như mưa.Dân VN đã thấy bom đạn còn nhiều hơn ăn cơm nữa.Vì vậy,em mong thím đừng đem lựu đạn lên đây quăng nữa nhé.
Có thể.Nếu bạn lồng vào đoạn video những bản nhạc gốc từ CD,nhưng dung lượng sẽ rất lớn.Nếu nói nghe đĩa hay youtube ngon hơn thì mình nói là đĩa cd( đĩa gốc nha bạn),nhưng dàn ampli phải chất lượng nữa.