Tìm kiếm bài viết theo id

Mê tín, và sự hiểu biết thâm sâu của các cụ ta xưa đều lý giải bằng khoa học, tâm sinh lý

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dungcj, 31/8/15.

ID Topic : 8172655
Ngày đăng:
31/8/15 lúc 14:06
  1. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Tham gia ngày:
    29/9/06
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    79,193
    Mê tín, và sự hiểu biết thâm sâu của các cụ ta xưa đều lý giải bằng khoa học, tâm sinh lý

    Đầu tiên các cụ ta khuyên, sau khuyên là hù bạn, hù bạn không được thì hù tới con cháu, dùng số đông áp đảo tiểu số... đó là phương pháp dạy con cháu chứ không phải mê tín... Nhiều người không biết bị các thầy hù tiếp đâm ra thành tào lao méo mó...


    Các cụ ta nói “làm ác thì trời quả báo nhãn tiền” là không sai:

    Lý giải:

    Bạn làm ác, khi các tâm ác tức thiên hạ sẽ nhìn thấy và người đời xa lánh chính vì điều ấy bạn sẽ bị cô lập nhiều thứ.... và khi bị như thế bạn chẳng làm nên trò trống gì là điều đương nhiên và đó là quả báo nhãn tiền...

    Khi bạn làm điều ác sẽ bị nấu dầu và đày ải xuống hết 18 tầng địa ngục khi mất và thứ này là hù nhưng nhiều tay cùi không sợ lở vì thế hù không ăn thua và các cụ ta chêm 1 câu: cha ăn mặn con khát nước (hù tới đời con cháu vì cọp ác còn không nỡ hại con.... chính vì điều này làm cho mấy tay ở ác phải chùn tay... nhưng nhiều tay không có con cháu vì nó vô sinh --> việc này có chính quyền và nhà lao lo.

    Mê tín, và sự hiểu biết thâm sâu của các cụ ta xưa đều lý giải bằng khoa học, tâm sinh lý

    Rõ ràng khi bạn xui ở 1 gia đình tào lao, dù bạn có tốt thì kiểu gì cũng tào lao chút chút (gần mực thì đen và gần đèn thì sáng), ảnh hưởng từ đời ông cha cho tới đời con cháu... cha bị người đời xa lánh tức con cháu cũng bị dù bạn tốt cỡ nào nhưng lịch sử gia đình bạn cũng làm cho người ta ái ngại và chính vì như thế mới có nhân quả và quả báo là vậy chứ chẳng có gì là mê tín ở đây.

    Gia đình dòng họ có người làm tốt được vimnh danh... kiểu gì con cháu cũng được vẻ vang là điều đương nhiên mà các bạn đang thấy trong XH, cha mẹ bị đi tù con cái ra đời lãnh hậu quả là điều khó tránh khỏi.

    Con nít nhỏ xíu chưa hiểu biết gì, khi nó khóc, bạn có nói ngon ngọt nó cũng vẫn khóc, các cụ ta hù ông ba bị chín quai gì đó, nó sợ nín ngay, dù nó và người hù cũng không biết ông ba bị chín quai là gì... xưa dạy đi đôi với hù.... Hù người lớn thì cao siêu hơn


    Trai nhờ đức mẹ, gái nhờ đức Cha: Trai thường quấn quít với mẹ, mẹ dậy và trao những hiểu biết cho con Trai... Gái thì quấn lấy cha... chính vì điều này nên cha mẹ sẽ in dấu ấn nên con, con trai hay gái ra đời sẽ ảnh hưởng bời cha mẹ... Khi cha muốn xxx con gái của ai đó, họ sẽ nghĩ quả báo sẽ ứng vào con gái họ nên họ sẽ chùn lòng không dám làm bậy. Mẹ muốn XXX ai đó cũng nghĩ như vậy và chính vì điều răn này sẽ làm cho XH tốt hơn... Bạn tưởng tượng Cha thì XXX con gái người khác, Mẹ thì đi lái phi công trẻ.... gia đình đó có ok ko?


    Phụ nữ có bầu không được nằm võng, không được đi tới nhà người khác, không được đi tiệc tùng, không đi Chùa, đi lễ hội, không đi đám cưới.... đi như vậy là không tốt, phải kiêng kị... nhiều người cùi không sợ lở và to mồn nói tao không có mê tín... đó là họ quá ngu không hiểu được ý các cụ ta và các cụ hù tiếp: bạn đi như vậy người ta sẽ quở con bạn nó sẽ không tốt cho đứa bé... Thế là Phụ nữ có thai phải sợ không dám đi nhưng giờ có nhiều người vẫn vác các bụng bầu to đùng đi đám cưới thấy chướng mắt lắm

    Lý giải: có bầu mà nằm võng lắc qua lắc lại, lưng cong bụng bị ép... không tốt thai nhi, chưa kể lỡ võng đứt động thai là điều khó tránh khỏi.

    Khi có bầu cần nên tránh chỗ đông người vì họ đụng vào cái bầu không tốt, không khí ngột ngạt sẽ không tốt cho thai nhi và người mang bầu, chưa kể bị chen lấn... không xếp bằng và quì lâu khi vái lậy. Có bầu tính tình sẽ cáu gắt, dễ gây chuyện cãi vã hay không vui ở những tiệc tùng. Chưa kể chồng không được XXX lâu ngày, tới chỗ đông thấy gái đẹp... mắt chớp lia lịa cũng làm bà bầu không vui, có bầu thân hình nhìn thấy ớn ăn, muốn để lại những gì còn đẹp đẽ trong mắt người thân và bạn bè thì không nên vác cái bầu ngời ngời lượn qua lượn lại trước mắc người khác... Có bầu cứ nghe các cụ khuyên nên ở nhà cho chắc cú

    Phụ nữ tới ngày cũng được khuyên y như phụ nữ có bầu nhưng nhẹ hơn, đó cũng là cách để giữ gìn sức khỏe tránh xung đội khi ngày ấy xảy ra....


    Phụ nữ sau khi sinh trong 1 tháng làm theo cách các cụ ta dậy bảo thì khi già mắt không mờ, tay không run, tai không điếc, da không bị chảy xệ và nổi gân xanh, tử cung không bị sa.... Khi con nít trong tháng người ta không tới thăm, gia dình người thân kiêng kỵ đám tang là có nguyên do giả thích bằng khoa học ok luôn.... vụ này nói dài lắm...


    Khi bạn đang mang tang thì không nên đi đám cưới, đám tiệc, không nên tới nhà người ta.... có nhiều người không mê tín và cùi không sợ lở đi tứ tung và các cụ phang tiếp 1 câu (vì các cụ dư biết trong XH có rất nhiều Chí Phèo) khi bạn đang có tang mà tới nhà người ta sẽ làm ảnh hưởng tới nhiều thứ nhà họ và làm cho họ bán buôn không tốt, gia cảnh dễ gặp điềm không lành.... (có bầu và tới ngày hành kinh cũng vậy) ... chính vì sợ chủ nhà không nghinh tiếp nên người có tang ở nhà cho chắc cú. Bạn không mê tín nhưng người ta mê tín...

    Lý giải: xưa cha mẹ ông bà mất là điều cực kỳ đau buồn với người ở lại vì sự liên quan lẫn nhau vô cùng lớn...(còn bây giờ đỡ hơn, hôm nay Cha nó chết vài ngày sau nó đi nhậu và gặp gái vẫn XXX vui vẻ như thường)

    Với tâm trạng không tốt, khuôn mặt... đau buồn bạn đi xe, làm việc, tiếp khách... không còn sáng suốt như lúc bình thường, hết tang tâm trạng yên ổn bạn sẽ ok hơn.


    Trong khuôn khổ bài viết nhỏ, time ít, oánh mỏi tay, dungcj chỉ đơn cử vài ví dụ điển hình, còn nhiều lắm kể cả trong Phong Thủy đều giải thích được bằng tâm lý và khoa học, chêm vào thần học vì duy tâm và duy vật biện chứng luôn song hành. Cuộc sống luôn có tư duy trừu tượng và sau đó mới ra thực thể khách quan (1 câu giải thích hết cho triết học)

    “Đạt được mục đích của mình thông qua sự thỏa mãn của người khác”--> và chỉ 1 câu giải thích hết cho triết lý Marketing và cuộc sống

    Cám ơn các thầy trong trường đại học đã dậy mình về các môn khoa học tự nhiên và khoa học ngiên cứu (7 năm), riêng 500 tiết về tâm lý học, 100 tiết và phong thủy học (Thầy Hà Anh Tuấn Trường đại học Kiến Trúc). Dù có học, có giải thích ok nhưng tính mình nóng vì thế ưa chửi thề và cà chớn.... hehe!!! dù bạn có học nhiều, hiểu biết nhiều nhưng bản chất không bao giờ thay đổi điều này tự bản thân thấy đúng!


    Nhiều bạn, kể cả mấy tay làm ở văn hóa thông tin... không hiểu biết lời răn dậy thâm thúy của các cụ truyền lại cho con cháu... mà cứ ngoắc mồm ra phán mê tín này kia và không thèm nghe lời nên bây giờ XH ngày càng loạn là vậy!
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/8/15
    joh.le thích bài này.
  2. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Pác Dungcj post bài này hợp lý!
     
  3. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Thanks! trong 5s nhiều người bán hàng không vì khách hàng mà chỉ vì mình... bào khách quá đáng... hư hỏng thì chối quanh... từ từ về lâu về dài tiêu là điều khó tránh khỏi --> đó là quản báo nhãn tiền...
     
  4. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Pác nói chí phải, tới khi khách hàng có ấn tượng xấu về các thương gia trên 5giay thì tất nhiên họ quay lưng đi, tới lúc đó lại than trời trách đất, trách lòng vòng cũng quay lại trách diễn đàn sao giờ vắng quá, ế quá, buôn bán không được. Tự mình làm cho khách mất niềm tin và không ghé 5giay, có ghé cũng chỉ tham khảo và tất nhiên không dám mua...

    Luật Nhân-Quả không chừa một ai!
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/8/15
  5. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    làm gì có ông trời, nếu có ổng đã ko tồn tại sự bất công, chỉ tồn tại ma quỷ thôi, hại người chính là ma quỷ đội lốt người.
     
  6. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Không biết có ông trời hay không nhưng...

    1/ Dân VN mỗi lần than vãn thì ngửa cổ lên kêu "ông trời ơi...". Y như ông trời mắc nợ cha mẹ nhà hắn từ kiếp trước.
    2/ Dân TQ thì kêu "lão thiên àh, có mắt không dzậy hả...". Câu này trong phim kiếm hiệp, nghe kêu thân thiết như anh em khác cha khác mẹ.
    3/ Dân Mẽo cũng kêu "oh my god..." nhưng giọng điệu nhẹ nhàng không cay cú.
     
  7. phucbeck Thành Viên Cấp 5

    ma quỷ cũng chẳng ghê bằng người sống đâu
     
  8. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Sinh ra ong Troi, ma quỉ... cũng nhằm răn dạy con người về mặt tâm lý... vụ này có time sẽ giải thích