Tìm kiếm bài viết theo id

Những tình huống khó có thể giúp đỡ người khác

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi chimoitabuon, 1/9/15.

ID Topic : 8174053
Ngày đăng:
1/9/15 lúc 20:49
  1. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    Tham gia ngày:
    29/10/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    17,669
    Tình huống mình gặp chia sẻ với các Bác 2 tình huống:
    Đi Vtàu tới khu vực rừng cao su ở Nhơn Trạch trời mưa gặp 1 anh giai xin quá giang. Trời tối, sắp mưa to, mình đi 1 mình nói thật các Bác: sợ cướp, nhỡ đâu thấy mình ngon giai hiếp luôn thì nát a*s
    Đi bên quận 8 gặp 1 bác gái xin quá giang cùng đường chở 1 đoạn không sao nhưng vấn đề là Bác ấy ko có nón bh. Nhiều khi ra đường thấy mấy ng té xe cũng muốn dừng xe lại giúp cũng ko mất gì nhưng đi 1 mình. Dắt xe cho người ta lại sợ đứa khác giùm xe mình. Đời nhiều lúc éo le lăm các bác, cái gì khó quá thì bỏ qua vậy
     
  2. muaban_dzuidze Thành Viên Cấp 3

    hiểu được, và thông cảm cho bạn, nhiều khi mình cũng thế
     
  3. Hỏa Long Tiền = 9, Uy tín = 10

    Tình trạng này rất hay gặp, hôm đi từ Q2 về Q7, đoạn qua cầu Phú Mỹ, đường hẹp mà khá tối, có bác kia cũng lớn xin giang đi 1 khúc, chạy qua luôn mà trong lòng thấy khó chịu, thôi thì lo cho bản thân trước vậy!
     
  4. quanaothoitrang8 Thành Viên Cấp 5

    bởi, mình mà là người làm luật thì cái tội lừa đảo, dàn cảnh, ăn xin chăn dắt làm xói mòn lòng tin của xã hội mình sẽ phạt tử hình hết, vì về mặt vật chất, kinh tế thì đúng là nó ko gây tổn thất gì nghiêm trọng nhưng về mặt đạo đức thì nó làm xã hội trở nên vô cảm, sợ sệt, ko ai dám giúp người lạ vì sợ bị lừa, khi lòng tin, đạo đức xã hội đã xuống cấp thì tiền tỷ cũng ko khôi phục dc
     
    tiên sinh thích bài này.
  5. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    XH nó vậy bởi vậy đi phải có team sẽ trả lời hết các v đ trên.
     
  6. andy_zhao Thành Viên Kim Cương

    Mod nói chuẩn. Ko thể trách mình vô tâm được vì xã hội này Lý Thông nhiều qá, có đầu óc ko lo tìm việc đàng hoàng mà chỉ thích suy nghĩ kế để lừa gạt, hãm hại người khác
     
  7. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    Mình cũng có ý như bạn,luật pháp ko nghiêm,thì nhieu tệ nạn thôi.
     
  8. ndbinh Thành Viên Bạch Kim

    cảm giác lúc ng khác xin đi nhờ xe mà mình bỏ đi luôn thật là khó chịu trong lòng.có hôm đi đường thấy ku sv đi bộ mình kêu lên xe chở đi 1 đoạn mà nó không dám lên xe luôn,nghĩ lại ra đg mà gặp chuyện chắc mọi ng hay nghĩ trong đầu mackeno quá.
     
  9. VŨ VĂN THÁI Thành Viên Cấp 2

    Cách đây 2 năm j đó. Từ củ chi lên sài gòn , ql1a ngay gần kcn tân phú trung. Tối tầm 9h30 , thấy 1 ng mặc váy , áo trắng tựa như đông phục học sinh , tay cầm nón bảo hiểm ngoắc xin đi nhờ. Mình chạy qa xong dừng lại , thế là cô ấy chạy đến nhảy tuột lên xe ngồi. Hỏi đi đâu thì k nói , chỉ ú ớ xong đập vai mình chỉ thẳng ( chắc bị câm )
    Chạy xong hỏi đi đâu k nói , cứ đập vai chỉ chạy thẳng. Móc đt ra ghi là đi đâu cũng cứ đập vai chỉ chạy thẳng
    Mình bắt đầu hoảng rồi , k biết xử lý sao. Cứ chạy gần đến đèn đỏ là đập vai bắt chạy nhanh hơn nữa. Về gần tới an sương , thấy tốp công an , tính tấp vào mà ng đó lại đập vai bắt chạy. Đến lúc này hoảng thật sự , chạy thêm tầm 2km nữa. Dừng lại bắt xuống cho bằng đc. Xong ngta đòi bắt tay như cảm ơn. Mình cũng bắt tay cho qa rồi dong thẳng k giám ngoáy đầu. Về nhà tim đập chân run.
    1 năm sau đó , lại bị ngoắc như vậy , nhưng là gần ngã tư ga , cũng ng đó , kiểu dáng đó , quần áo đó..... Ngó lơ mà đi
     
    tucammoi thích bài này.
  10. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Bạn trên trùng hợp vậy , 1 năm sau cũng gặp ngay tháng 7 phải ko Những tình huống khó có thể giúp đỡ người khác
    Đôi khi cũng nhìn mặt mà giúp .
    Nhân quyền áp dụng bằng luật còn làm chưa xong thì xh này thật lòng giúp nhau chắc chỉ đc 30% còn lại chỉ là sự nghi ngờ , vô cảm .
    Bạn dưới ở hiền gặp lành ! Những tình huống khó có thể giúp đỡ người khác - 1 Lấy 20k mua vé số thử .
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/9/15
    Bất Động Sản GV thích bài này.
  11. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    tuần trước đang đứng đợi bạn trời mới tạnh mưa có 3 mẹ con, mẹ dắt xe máy đẩy 2 con ngồi trên xe xin tiền đổ xăng, lúc đầu nghĩ lừa đảo nói không cho, nghĩ lại thấy tội sợ người ta hết xăng thiệt đuổi theo cho 20k, 20k không đáng đối với mình nên nghĩ có bị lừa cũng không sao lỡ không giúp được người ta lại áy náy, cái gì mình có khả năng giúp được không ảnh hưởng đến mình thì nên giúp, khó quá cho qua. ( Sáng hôm sau gửi xe thấy 20k dưới đất nhặt luôn ~,~)
     
    Bất Động Sản GV thích bài này.
  12. Bất Động Sản GV Thành Viên Cấp 4

    mấy bác đi xe đẹp , xài smart phone mới sợ . mình thì ai cần thì giúp , nhưng nhìn người đừng có bẩn quá thôi . xe cùi , ko có gì hết nên cảm thấy bình thường . Gặp mấy bà bán vé số ở vùng quê mới khổ , đi bộ cả chục km đi bán là bình thường . Lúc về toàn xin quá giang , mình giúp hoài .
     
  13. dichvunhadatq2 Thành Viên Cấp 3

    Còn mình thì giúp xong man thêm cục tức mới đau,1 bác gái xin đi nhờ mà ko có nón bh, suy nghĩ 1 lúc... trên đường đi chỉ có 1 ngã tư là hay có csgt đứng,nếu để ý kỹ thấy từ xa thì kêu bác ấy xuống đi bộ qua ngã tư. May mà chả đụng anh áo vàng nào. Nhưng đến nơi thì bác ấy xuống rồi đập tay vào yên xe bảo 'đi', thế là bác ấy lững thững đi vào trong hẻm, ko một lời cảm ơn
    Lúc ấy mình có cảm giác mình giống thằng tài xế mới chở bà giám đốc về nhà ấy
     
  14. Bất Động Sản GV Thành Viên Cấp 4

    mod post vài hình nude xem có đợp giai ko , hehe Những tình huống khó có thể giúp đỡ người khác
     
  15. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Dù cho ko gặp 2 dạng người này thì mình cũng ko cho quá giang.Vì có thể có trường hợp MÓC TÚI.
     
  16. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    anh cùi bắp.Không nhớ em sao,em kêu anh chạy vô khách sạn mà ngại ko dám nói.Anh thiệt là bờm quá đi mà.
     
  17. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    Bác làm mình nhớ câu chuyên ông anh minh cach đây hơn chuc năm. Sv mới lên Sg, cho a móc túi quá giang( sv đi xe đap). Chả biết a móc ví kiểu gì mà lấy tiền, ví nhet vo lai mà ông anh ko biết. Chắc do la sv nen a móc túi thương chỉ lây vai chuc trong ví thoi
     
  18. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Thì mình lúc trước đi xe đạp cho quá giang bị móc túi nè.Cũng hơn 10 năm rồi.Lúc đó ko xài bóp mà chỉ nhét tiền túi quần sau thôi.Bà mẹ,sinh viên nghèo bỏ mẹ mà nó cũng nhai.Mà lúc đó nó có nói gì đâu,chờ đèn ngã tư,nó nhảy lên xe nói cho quá giang.Tui bị đứng hình và chỉ biết đạp chở nó thôi.Bây giờ mà gặp như vậy thì xác định mày ăn nón bảo hiểm ngay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/9/15
  19. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    cũng có nhiều chuyện thấy áy náy mà thôi cũng kệ, khuya thấy đói bụng chạy ra ăn mì gõ tầm 23h30 thấy có bà già bán vé số, ăn xong chuẩn bị về thì bả xin quá giang, mình nói không cùng đường nên bỏ đi luôn mặc dù nếu biết bà già đó đàng hoàng thì xa mấy chục cây cũng chở. Thôi lo cho cái thân mình trước vậy, nếu có chuyện gì bất trắc mình còn mệt hơn
     
    tucammoi thích bài này.
  20. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Nói thiệt,mấy ông bà già bây giờ ko biết đâu là thật giả.Hôm bữa xem clip thấy ông già khú đế mà vào cửa hàng chôm đồ.Rồi mấy ông bà già trong băng nhóm móc túi nữa.Toàn dân tứ xứ chứ trước đây Sài Gòn người già đâu có vậy đâu.
     

Tình hình diễn đàn

  1. TrungVo8833,
  2. muabanchothuenhaaa,
  3. HONEYZ
Tổng: 542 (Thành viên: 8, Khách: 516, Robots: 18)