Tìm kiếm bài viết theo id

Dừng lại hay là chết

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Đường trần lá đổ, 4/9/15.

ID Topic : 8176833
Ngày đăng:
4/9/15 lúc 20:03
  1. Đường trần lá đổ Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    3/9/15
    Tuổi tham gia:
    10
    Bài viết:
    2
    Chào các ban!
    Thực sự mình đang bế tắc,bước đi vô định khi vòng xoáy nghiệt ngã của kiếp đỏ đen đang khiến mình trở nên thân tàn ma dại,sau bao lần lên bờ xuống ruộng,rồi bao lan hứa bỏ cờ bạc [mình chơi cá độ] mà cuối cùng vẫn không thức tỉnh và rời bỏ được.Hiện giờ mình đã có vợ ,con,có công việc ổn định,cũng chẳng có áp lực kiếm tiền trả nợ nhưng cứ có tiền ,điều đầu tiên nghĩ đến là tham gia cá độ,vì vậy chẳng giữ lại được đồng lương nào,vay nợ nguời thân,bạn bè,danh dự đánh mất.Rồi đời sẽ về đâu,mình cũng tìm hiểu và biết mình đã mắc hội chứng nghiện cờ bạc,mà hình như nó cũng khó bỏ như ma túy vậy. Thực sự mình rất cần những share thật lòng,chân thành của các bạn,của những nguơi có cùng cảnh ngộ,những ai đã thoát dc kiếp đỏ đen.mong các bạn đừng chê cười..... thân ái!!!Dừng lại hay là chết
     
  2. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Bản thân mình cũng chơi nhưng chơi ít.Mình ko đam mê hay ghiền gì cả,thích thì chơi ,ko thì thôi.Bạn nên nghĩ tới vợ,con ,dùng tiền đó dẫn vợ,con đi ăn uống,mua đồ thì hay hơn.
    Cờ bạc giống như ma túy.Bỏ được hay ko là do bạn.Bảo đảm trên đây chẳng ai có lời khuyên để bạn bỏ được đâu.
    Như mình ,mình hút thuốc lá,biết là có hại nhưng vẫn ko bỏ.Bởi vì trong mình nửa bỏ,nửa không muốn.Vì vậy,chẳng bao giờ mình bỏ được.
    Mọi việc là do bạn quyết định thôi.
     
    Olympios thích bài này.
  3. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Ăn thua bạn quyết tâm ,biết đó là xấu thì tránh xa ,mỗi lần nghĩ đến nó thì cứ nghĩ đến vợ con ,rồi tự đặt mình trong trách nghiệm với vợ con và gia đình mà tránh xa nó
    Mong bạn có ý chí mạnh mẽ tránh xa được cám dỗ để gia đình hạnh phúc và con bạn sống trong tình thương và được chăm sóc học hành đến nơi đến chốn sau này không thiệt thòi với chúng bạn nhe bạn
    Thân mến
     
  4. Đường trần lá đổ Thành Viên Mới

    Cảm
    Cảm ơn bạn nhiều
     
  5. thach_anna Thành Viên Cấp 5

    cắt mạng đi. gọi mấy thằng bạn hay cá độ đến,bảo nó đừng cho bạn đánh nữa,nếu thua ko ai chung tiền đâu....
     
  6. NghiaTG Thành Viên Cấp 4

    Biết viết ra những dòng này là vẫn còn kịp để dừng lại đó bạn. Chúc bạn sớm thoát khỏi kiếp đỏ đen !
     
    hanhan1010 thích bài này.
  7. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    vào AB theo các cao thủ đi bạn Dừng lại hay là chết
     
    hanhan1010 thích bài này.
  8. hanhan1010 Thành Viên Cấp 4

    haha , bạn còn có sức khỏe thì lo gì . mình còn bế tắc hơn bạn nè , mất sức khỏe , buồi ko cứng ,,,,,,,,,,,, huhu
     
  9. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    Anh mình chơi cá độ bóng đá tút bên Châu Âu, web bên đó luôn, nướng hổm rày gần 1 tỷ 300tr nè, đc cái là ổng làm cũng ra tiền, mình ko ham nhưng mình thấy có lẽ là bạn sống ko có đức nên bản thân bạn tự lãnh thôi. Tự suy ngẫm biết đâu sẽ có cách giải quyết.
     
  10. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    mấy thằng đó chỉ cần có tiền là nó cho chơi thôi, vì không chơi thì tiền đâu tụi nó sống n6en có nói tụi nó cũng bằng thừa bác àh
     
  11. Olympios Thành Viên Cấp 1

    Mình thì được cái cũng ham, nhưng vẫn có chút khôn là chơi riết thấy toàn thua => Bỏ luôn, vì còn nhận ra mình chả bao giờ thắng được, Dừng lại hay là chết
    Hồi xưa cũng giúp 1 thằng bạn khá thân để nó thoát cờ bạc, rốt cuộc vừa mất tiền, mất luôn cả bạn vì nó lừa mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/9/15
    hackkiskas thích bài này.
  12. kiki_008 Thành Viên Cấp 4

    bác chơi trả trước hay trả sau, để còn biết tư vấn
     
  13. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tìm món nào lành lặn mà chơi , dành thời gian ngoài làm việccho thể thao như đi bơi , dạo công viên ... Nuôi thú cưng như 1 chú chó hay 1 hồ cá bảy màu để ngắm thay vì cứ ôm cái laptop ... Tiền làm báo nhiêu đưa cho vợ giữ hết , chỉ bỏ túi vài trăm đi massa ở tiệm Bonny trên đường Lê Văn Thọ , Gò Vấp.
     
  14. tranghoang1610 Thành Viên Kim Cương

    mình thấy phim hay dùng dao chặt ngón tay đó, bác thử xem. Biết đâu lại được
     
  15. kiki_008 Thành Viên Cấp 4

    massa chổ này êm ko sư huynh
     
  16. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ăn là ghiền .......
     
  17. Hỏa Long Tiền = 9, Uy tín = 10

    Đã viết được bài này chứng tỏ còn hướng giải quyết
     
  18. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Chặt luôn cả cặp mới ko gõ được pác ơi.
     
  19. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    Đứt khoát với tất cả mọi thứ liên quan.
    Ví dụ : đổi số đt, để k bị tụi cá độ gọi.
    Cắt mạng đặt cược - nếu có.
    Hạn chế xem đá bóng, nếu cảm giác khi coi là thèm cá độ.
    Chuyển qua lo cho gia đình. Nếu rãnh quá thì đi tập thể dục. Đá banh, hay rủ vợ đi bộ.
    Chỡ vợ con đi ăn.
    Đi chơi.
    Nói chung tạo cho mình thật bận rộn với lịch trình mới, hạn chế tiếp xúc với bạn bè cá độ.
     
  20. hoanglongpc Thành Viên Bạch Kim

    Cho dchi luon bac oi
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. 0931242600,
  3. nhaongaythanhhoa,
  4. next123,
  5. Vinaphone TPHCM,
  6. lhe48697,
  7. hoa168,
  8. dongnmh7
Tổng: 475 (Thành viên: 17, Khách: 443, Robots: 15)