Chuyện tưởng như cũ mà không cũ. Tình hình là hôm nay có người quen nhắn tin cho mình là mới mua được cái IP6 64GB giá tốt. Nhờ mình bán dùm. Theo người quen của mình, thì người bán nói là đi du lịch bị giật mất túi, mất sạch tiền. Giờ ko có tiền mua vé máy bay để đi về. Thấy cũng tội nên người quen mình mua giúp để họ có tiền mà xoay sở công việc. Mua xong rồi, hôm nay họ mang qua nhờ mình kiểm tra, vừa cầm máy vô thì ôi thôi, iphone giả toàn tập. M cũng chả biết nói sao với người quen, chỉ buồn cho họ. Chiêu lừa này tưởng như cũ, nhưng nó ko bao giờ cũ với những người ko có kinh nghiệm. Người bị lừa cũng có chút đáng trách. Nhưng bọn lừa thì đúng là đáng trách hơn. Đôi khi bọn nó đánh vô lòng tham, đôi khi đánh vô lòng trắc ẩn. Với những người mang trái tim nhân hậu để sống, thì chắc còn nhiều thiệt thòi trong xã hội này.