Tìm kiếm bài viết theo id

Cần lời khuyên.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kiojin19vn, 6/9/15.

ID Topic : 8177922
Ngày đăng:
6/9/15 lúc 01:05
  1. kiojin19vn Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    17/7/14
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    29
    chào ae 5giây.
    Mình 30t
    Hiện mình đang làm việc cho 1 cty nuoc ngoai. Cong việc khá định.
    chuyện là thế này. Tháng 6 mình có làm 1 hợp đồng cung cấp hàng cho 1 cty A, nhưng bên A y/c time rất gấp và đích thân giám đốc bên đó cùng nv thu mua trực tiếp làm việc với mình. Ban đầu vì time quá gấp nên mình ko đồng ý làm, nhưng vì sự nài nỉ với lại hơp đồng cũng lơn nên mình đồng ý. Mình phải mất rất nhiều time để tìm mua linh kiện thậm chí bỏ tiền túi ra để lấy kịp linh kiện về cho nhà máy sx nhầm kịp tiến độ. Sau khi hđ ký kết bên A có cọc trước 30%. Còn lại sau khi xong thủ tục giao hàng là thanh toán ngay. Nhưng ( xin lỗi mọi nguoi mình sẽ dùng từ chợ búa 1 chút để nói thằng gđ chết bầm đó) con bà nó, sau 10 ngày kể từ khi giao hàng, mình gửi mail hối thúc việc thanh toán, thì nó nói nó đang đi ctác, đợi nó vê. Sau tiêp 1 tuần, nó lại hẹn tuần sau. Cảm thấy bất an. Va vì ko thể để cty biết chuyện ( các bn đừng thắc mắc vì sao mình lại có thể làm hợp đồng nhưng lại ko muốn cty biết, mình cũng có quyền quyết định 1 số việc tại cty.) mình cố gắng tìm gặp nó để y/c nó cho bit kế hoach thanh toán. Nó cũng đồng ý gặp mặt, và hứa ngày mai sẽ trả trước ít nhất 100tr. Mình đi cùng 1 người bạn và có quay fim lại. Nhưng ngày mai nó cũng vẫn chưa chuyển tiền. Mình gọi thì nó ko bắt máy, gọi nó 3 ngày đêm vẫn ko bắt máy. Lên văn pgòng nó thì nv nói nó đi ctac. Nhưng minh bit la nó cố tình tránh mặt mình chứ ko ctác. Vì có theo dõi zalo, nó vẫn up hình gia đình bạn bè nó ở sg. Sau đó nó trả lới mình và thông cảm vì khách nó vẫn chưa trả tiền và vì cty nó đang vướng 1 số dự án, chưa thu hồi tiền kịp. má nó, minh tìm hiểu và liên hệ khách nó. Thì khách nó nói đã trả hết tiền lô hàng đó cho nó rồi. Trời ơi mình tức ko chịu nổi. Mình đã cố hết sức làm để kịp time cho nnó giờ nó đối xử vs mình như thế. Ngày hôm đó, mình tìm đc sdt của em trai nó vì lúc này gọi nó ko nghe máy. Mình nói là nói anh mày cẩn thận tao sẽ chơi luật rừng với anh mày. Em nó có hỏi. Mình chỉ nói anh mày nợ tiền tao gio đang trốn tao. Mình có nhắn tin trên facebook của vợ no. Cho vo no bit tình hình. Trong ngay do thi mình nhận đc 81tr. Vẫn còn gần 300tr. mình đang định tính thuê giang hồ vô nhà nó ( đã cho thám tử tìm đc địa chỉ nhà nó) chỉ để hù nó. Nhưng nếu nó vẫn ko trả, mình có thể cho giang hồ xử nó thật. Nhưng đang phân vân. Trên thật tế mình vẫn có thể kiện nó ra tòa vì 2 bên có ký kêt hợp đồng ttm Nhưng ra tòa thì dể cho nó quá, vì tòa có xử thì cùng lắm nó vẫn trả, nhưng có thể trả chậm + lãi suất theo quy định. Nhưng mình rất ghét cái kiểu làm ăn của nó, lúc đầu nói ngon ngọt để mình làm, sau khi đc rồi thì ko muốn trả tiền. Mình tức là vì đã mất rất nhiều time và công sưc hỗ trợ cho kịp có hàng cho nó đúng time. Giờ bị phản bội. Ae nào từng trãi cho mình lời khuyên. mình viết bằng điện thoại nên viết ko đc cụ thể lắm. cảm ơn ae
     
  2. Con_Gà_Mập Thành Viên Cấp 4

    Số tiền lớn vậy sao bỏ qua được, bro cứ kêu giang hồ dằn mặt vợ nó hoặc con nó là nó xanh mặt ngay(tốt nhất là cả 2), hù thôi chứ đừng đụng dao búa vì còn có hợp đồng làm sơ cua mà.
    Giờ thì việc cần làm nhất là cố gắng lấy được thông tin cá nhân của nó, càng nhiều càng tốt, bố mẹ, anh chị, quê quán nhà riêng sdt ... để phòng trường hợp nó giựt hụi thì còn kiện được.
     
  3. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    làm gì thì làm với nó đừng đụng chạm tới vợ con nó tội nghiệp, thuê giang hồ thì tay chân thôi manh động quá tiền mất tật mang, cho giang hồ qua nói chuyện với vợ con nó trước không ăn thua thì xử nó bầm mắt sưng môi là được.
     
  4. Dominic126 Thành Viên Mới

    có mấy công ty đòi nợ thuê theo đúng pháp luật đó ,bạn nghiên cứu thử xemCần lời khuyên.
    Trong Phim thường là hấp diêm con vợ , bắt đứa con đi lao động , chục năm sau nó quay lại trả thù. Cần lời khuyên. - 1) Lửa hận tình thù Cần lời khuyên. - 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/9/15
  5. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    Tới bây giờ mà van làm ăn đưa hàng trước nhan tiền sau ak,mình đã từng làm ăn với những công ty lớn,toàn nhờ ngân hàng trung gian nhận tiền ko ak,giờ làm ăn ko ai tin ai dc cả.
     
  6. heodauto Thành Viên Kim Cương

    đừng kêu giang hồ , kêu đòi nợ chuyên nghiệp đó bạn . mức phí cao nhưng không bị hậu quả . có lần chứng kiến nó cho người tới công ty ăn ở rồi đứng trước cửa phát tờ rơi thằng x con y thiếu nợ lừa đảo . tới xóm nhà nó phát tờ rơi tiếp . tệ hơn là khủng bộ điện thoại đòi nợ kiểu mấy công ty bán hàng trả góp .
     
    aLamHuynh.com thích bài này.
  7. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    Thu nợ dân an, đòi nợ song long,....có mấy công ty đòi nợ trên đường điện biên phủ đó bro....
     
    joh.le thích bài này.
  8. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    Cũng là 1 bài học cảnh tỉnh mọi người, nhưng làm ăn lớn đưa tiền cọc trước rồi kỳ hẹn bao lâu trả hết là chuyện bt, chỉ có thằng này tào lao, chủ thớt thì ko điều tra nó rõ ràng đã nhập hàng cho nó.
     
  9. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    làm ăn lớn thôi đi ra
     
  10. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Thím này đầu gấu quá, làm ăn thì có công nợ qua lại là chuyện bình thường. Khách hàng đến với mình thì ai cũng muốn hưởng được dịch vụ tốt nhất, nhanh nhất nhưng tiền bạc sòng phẳng thì hầu như chỉ có 70% khách thanh toán công nợ đúng hạn, còn 30% kia thì mình phải đi đòi mệt mỏi. Làm business mà, nợ qua nợ lại là chuyện bình thường, miễn đừng có quịt xong chạy làng.

    Người ta vét được 81tr trả cho thím coi như cũng có chút nhiệt tình. Nên nương tay cho người ta thêm ít thời gian xoay vòng vốn kiếm tiền trả cho thím. Cụ thể thì thím cứ cho họ một cái deadline tới ngày đó tháng đó, nếu không trả thì kêu đòi nợ Song Long tới. Mấy tay đòi nợ thuê bên đó thì khỏi chê, tướng đô con, xăm trổ đầy mình, mỗi lần đi đòi nợ thấy tụi nó có từ 2-4 đứa, toàn sử dụng xe du lịch. Bước xuống xe đeo kiếng đen, xăn cao tay áo, bước vào văn phòng công ty đứng ngay phòng GĐ là từ sếp tới lính rét run lập cập, phải tìm mọi cách mà trả nợ cho thím thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/9/15
  11. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    liên hệ mấy công ty đòi nợ thuê đi bác...ngta chuyên nghiệp lắm mà bác không phải vướng vào vòng lao lý Cần lời khuyên.
     
  12. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    bạn chưa giao hàng,người ta làm sao dám đưa bạn trước 100% được.Trên nguyên tắc làm ăn,đưa trước 30% ,sau đó tùy theo thương lượng : Giao đủ trả hết hoặc trả trong vòng bao lâu.Vậy đúng rồi chứ gì nữa.Vấn đề là bên kia lằng nhằng tiền bạc.
     
  13. BABU Thành Viên Cấp 5

    Vấn đề là đoi thì nó có tiền trả hok ????
     
  14. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    Nói vậy mà ko hiểu hả trời,ngân hàng nhận tiền trung gian,(giữ tiền hăng 100% của bên mua)giao hàng hai bên tiền trao cháo húp,chứ có gi đâu,còn chuyện đặt cọc cái đó đương nhiên rồi..mấy công ty lớn giao dịch tiền tỷ toàn chơi cách này
     
  15. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Ờ bạn nói rõ vậy thì mình mới biết chứ.hihihi.Mà làm ăn khó nói lắm.Như chủ thớt,giả sử khách hàng nói : Em kẹt tiền hàng xoay vòng tùm lum anh ơi.Anh thông cảm giải quyết dứt điểm giùm em,trong vòng 1 tuần em lấy tiền xong cũng là lúc giao hàng bên anh xong.Em chuyển qua anh liền.Đó,cũng khó xử.300 cũng hơi lớn chứ cỡ 100 thì nhiều người khó mà không thông cảm chuyện này.
     
  16. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    bac này nói đúng nè. bên mình mua hàng mà cứ bắt đưa trước 100% ( ngta không tin mình thì mình làm sao tin ngta, bởi vậy tiền trao tráo múc thôi ).
     
  17. backmask923 Thành Viên Cấp 3

    Nhờ công ty đòi nợ thuê thì cũng nhẹ cho người GĐ này quá. Theo mình thì bạn làm đơn ra công an phường nơi người GĐ này đang cư trú (có chút bồi dưỡng cho các anh ấy) nhằm mục đích là các anh ấy xuống nhà mời người GĐ này lên phường làm việc. Với bản chất hay tò mò của những người hàng xóm thì cũng đồn ra đồn vào, 01 đồn 10 --> anh ta sẽ sớm trả nợ cho bạn, còn nếu vẫn không trả thì bạn nhờ công ty đòi nợ hoặc kiện ra Toà thôi.
     
  18. kiojin19vn Thành Viên Mới


    Phải chi nó có thiện chí trả tiền cho mình thì hiển nhiên có thể thông cảm cho nó, nhưng gọi ko nghe máy trong 1 tuần, gửi mail ko trả lời, và ko hề cho deadline thanh toán nợ, mọi thứ khác hẳn lúc y/c mình làm hàng cho nó. thử hỏi mình có tức ko. hơn nữa cty nó chỉ đứng trung gian hưởng lời, mà bên kia cũng đã thanh toán chó nó 100%. ko phải mình chỉ làm việc với 1 mình khách hàng như nó. tất cả lấy chữ tín làm đầu để làm ăn. nhưng kiểu như nó là muốn chím dụng vốn của cty mình.
     
  19. kiojin19vn Thành Viên Mới

    cảm ơn bạn, sẽ áp dụng cách này
     
  20. ohaiya Thành Viên Cấp 5

    cái này nhờ CA là bá chấy ! kiếm thằng trưởng ở khu đó, cho nó ít tiền bồi dưỡng
    cứ mỗi ngày nó kêu lính xuống "làm việc", ngày nào cũng có CA tới, hỏi với truyền thống tốt đẹp của người VN, thằng GD đó còn mần ăn dc gì cũng lạy ! Cần lời khuyên.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 991 (Thành viên: 2, Khách: 944, Robots: 45)