Chào toàn thể anh chị em 5giay. Bà xã mình đang mang thai tuần thứ 8 rồi, bà xã mình 26 tuổi, đây là con đầu lòng nên chưa có kinh nghiệm. Không hiểu sao từ tuần thứ 6, vợ mình ói nhiều quá. Mình biết là do ốm nghén, nhưng mà vợ ói quá chừng, ăn được 1 chút là ói ra hết. Ngày 3 bữa hết 2 bữa là ói rồi, mặc dù ăn rất ngon miệng nhưng sau đó lại ói ra hết. Thiệt tình mình nhìn xót ruột lắm, muốn khóc luôn á, Điện hỏi ba mẹ 2 bên rồi, ai cũng nói là do 3 tháng đầu, tham khảo trên mạng cũng thấy nói vậy. Nhưng sau mình thấy lo quá. haizz..... Trong cty có nhỏ em cũng ói như vậy, nhưng chỉ khi nào nó ăn món ăn không hợp khẩu vị hoặc món tanh thôi hà. Anh chị em nào có gia đình từng trải qua chuyện này rồi thì cho mình lời khuyên với. Chứ mình lo quá. Có cách nào , thức ăn gì giúp bớt ốm nghén không? Chứ cứ như vầy nhìn đứt cả ruột.hic..hic.. Cảm ơn anh chị em 5giay nhiều lắm. Chúc mọi người sức khỏe!
Có được ông chồng quý hóa quá. Vợ mình cũng ói nhưng ít hơn bạn, cần kn trong việc này bạn nên hỏi trong mục thai kỳ của các trang web như Webtretho, lamchame..v..v, ở đó nhiều người có kn hơn. Chứ ở đây toàn đờn ông dân buôn bán ko thì biết j đâu mà trả lời hihi
lên hỏi người ta chỉ lung tung rồi làm theo, uống thuốc bậy bạ sau đó khắc phục hậu quả còn mệt hơn, tùy cơ địa mỗi người, ốm nghén là chuyện bt. Có người nghén tới khi sinh luôn nha bác
cho vợ uống trà gừng, chế biến thức ăn thêm gừng làm gia vị. nghe nói thế chứ vợ mình thì ít bị nghén bác qua WTT nhờ các mẹ tư vấn nhìu hơn chứ bên này toàn đực là nhìu