Mình đang hoang mang lắm , xin kính mong Ae chỉ gấp dùm mình : * Chuyện thứ 1 : Sát bên nhà mình , có một thằng chuyên gia làm ồn ào , bất kể sớm tối , và nó đóng cửa cũng lớn , đôi khi đang ngủ phải giựt mình vì nó , mình đã cố giằng cho qua , nhưng ko chịu nổi , nhìn mặt nó là muốn ...... , nhưng nghĩ lại đôi khi nóng nảy ,lỡ mình xuống tay nặng quá thì..... , mình biết rõ tính mình là ko thể kiềm chế được khi hăng máu ( nghiêm túc ) , mình có nhờ người trong nhà nói chuyện với má nó mà vẫn vậy , vì mình sợ khi gặp nó mình ko còn can đảm để nói mà....nhảy vô xả nó thì ko tốt , có người nói là nhà nó nó làm ồn vì nó có quyền....hm , ko bik soa nữa giờ , nửa thì muốn câm họng , nửa thì e muốn chém nó rùi tới đâu thì tời... kính mong Ae cho e lời khuyên nghiêm túc nha . *Chuyện thứ 2 : Là e rất tôn trọng đạo phật, thường nghe kinh , và tụng ( e ko pro lắm ) nhưng gần đây công việc e ok , e thì rất muốn tụng kinh , nhưng e sợ tụng mà nó đổ nghiệp ra là e hỏng hết, còn ko tụng thì thấy nhớ và bùn lắm , còn tụng thì e sợ nó đổ nghiệp , Mong AE có kinh nghiệm xin cho e lời khuyên nha . Xin chân thành cảm ơn các Ae
thứ 1, lần đầu thì cứ qua nói chuyện phải trái với nó, nói rồi nó vẫn vậy thì qua hăm dọa nó, hăm dọa mà nó vẫn vậy thì cảnh cáo nó, cảnh cáo mà nó vẫn vậy thì bác muốn làm gì đó thì làm thứ 2, đọc kinh thì tốt chứ có gì mà đổ nghiệp trời, mấy thầy còn khuyên trì tụng nữa là đằng khác
"E muốn quánh n mà e sợ....e muốn xả nó mà e sợ.....e muốn tụng kinh e cũng sợ"......) thôi thì 9 nhịn 1 lành đi.
Góp ý chút nha đừng ném đá tội em Chuyện thứ 1: - Pháp luật chỉ can thiệp khi vi phạm tiếng ồn: như âm thanh vào đêm khuya - Còn đóng cửa gây ồn có thể do nhiều nguyên do: + Bác nói móc người ta 1 lần rồi...đóng cho bỏ ghét + Bác chịu khó mua 1 chai nhớt và keo hai mặt có dán miếng mút qua gắn vào cho khỏi kiêu, tiện thể làm quen... - "Một đều nhịn chính đều lành" Chuyện thứ 2: - E theo chủ nghĩa khoa học nhưng cũng tham vấn nhiều rồi vì toàn ở với người cao tuổi. - Nên em có nhận xét sau vì không muốn thất lễ nên chỉ nhận xét sơ sơ thôi chứ không đào sâu - " Đụng chạm tôn giáo, thần tượng hay chính trị là đều cấm kỵ" - Có gì sơ suất mong bác bỏ qua. A: Bác theo đạo: - Thứ nhất do Bác hay do môi trường xung quanh - Thứ hai do người quen - Bản thân bác có muốn không B: Nghe kinh và tụng: - Nguyên do có thể: + Có lòng trắc ẩn muốn tịnh tâm ( ở đây là Bác hơi nóng) + Cảm thấy thanh thản nên nghe ( em thì nghe nhạc) C: Còn đỗ nghiệp thì không hiểu ý chính của bác tựu chung là: - Nếu bác quyết thì thành, nhưng ở đây bác không kiềm chế được bản thân nên hơi khó - Sự thật thì chính bác cũng biết hướng lựa chọn rồi cần gì phải hỏi ,chẳng qua chưa vững chí nên cần động lực thôi. Ông bà ta có câu: " ở ngay còn hơn ăn chay niệm phật" Bà mình có tu nhưng tu tại gia. Hơn 93 tuổi rồi ( minh mẫn, đạp xe đi chợ nấu cơm...) nhưng chưa bao giờ thấy tụng. - Chỉ là thắp nhang và thành khấn ơn trên mấy câu và củng xin lại có mấy câu ( đòi hỏi) như: có sức khỏe ( chấp nhận) , có tiền ( vẫn còn ham), có cơm ( ngày nào củng có)... thôi - Em thì lâu lâu chọt vào câu " ở ác sống lâu" bà chỉ... ^^ ) Đôi lời góp ý chúc bác lựa chọn theo chính mình Có gì mong bác bỏ qua !
nhà hàng xóm tôi cũng vậy có thằng nhóc 19t rôi ,cái gì cũng ồn ào ,khuya đang ngủ la lớn chắc có vấn đề rồi ,có góp ý với cha mẹ nó rồi cũng như vậy riết rồi cũng phải chịu thôi,sống chung với lũ mà còn tụng kinh niệm Phật ,xuất phát từ tâm ,nếu tâm thành thì Phật mới thiêng ,làm gì cứ toàn tâm toàn ý ,một lòng trì niệm sẽ tốt lành thôi bạn
Gà sung quá thì đăng ký đi NVQS đợt 2 năm 2015 đi,chứ hàng xóm ko có gì thì gặp nhau góp ý chút xem sao,gì mà hở thì đòi mấp,đụng thì đòi bụp như thế.Tâm còn vọng động quá thì kinh kệ ăn nhằm gì?
Bác làm theo cách này Kêu nó lại đây a nói nghe cầm đầu nó đập b1 phát thật mạnh vào cửa nhà bác xong hỏi nó e thấy tiếng động này lớn k, nếu e còn 1 lần nữa tiếng động phát ra từ mồm e còn lớn hơn đó. X0ng hết phim vào nhà đóng cửa ngủ