Tìm kiếm bài viết theo id

Đời về đâu

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Đường trần lá đổ, 3/9/15.

ID Topic : 8175854
Ngày đăng:
3/9/15 lúc 22:11
  1. phucbeck Thành Viên Cấp 5

    Xuối bậy bác ấy ko
     
    PHONGVAN85 thích bài này.
  2. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    Chuyển qua nghiện gái hay rượu bạn ơi, ko đc thì đập đá cho tê là quên ngayĐời về đâuĐời về đâu - 1Đời về đâu - 2
     
  3. Đường trần lá đổ Thành Viên Mới

    Cảm ơn bạn nhiều,cuộc đời đúng là bể khổ,ko dính cái lọ thì phải cái chai,đời mình vợ đẹp con khôn,h đang làm 1 ngân hàng 1 ct tài chính nhưng vẫn phải vay cào cấu khắp nơi khổ nhất là danh dự xuống đáy,vay cả tiền của ô bảo vệ bạn ak,.. dừng lại hay là chết???
     
    nhansamqua thích bài này.
  4. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Đứa nào mà ko mê tiền và tham lam hả pác Dũng ? Trong cá cược bóng đá,nếu bạn muốn ăn tiền người khác thì người ta cũng muốn ăn tiền của bạn.
     
  5. taon Thành Viên Cấp 4

    Bạn hãy thể hiện quyết tâm thiện ý của bạn đi, yêu cầu của mình khó lắm à, hay bạn không biết cách inbox à?
     
  6. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Ngiện thứ gì cũng mệt, minh thì mê gái, con thì mê game với mê gái. gái thì khó bỏ, game và bài bạc kiên trì sẽ bỏ được vì mình thấy nhiều người bỏ rồi
    mê tiền phải bằng công sức, trí tuệ... kiếm tiền chân chính thì mới bền lâu
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/9/15
  7. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    Nghiện bóng không phải là cái tội, mình nói thật. Mình chơi bóng từ lúc còn học lớp 10 đến giờ chắc cũng 18 năm rồi. Bây giờ vẫn lãi đều mỗi tháng 3tr, cái chính là bạn phải chiến thắng được lòng tham của mình. Bóng đá đối với mình là đam mê chứ không phải là cờ bạc để kiếm tiền. Ví dụ như mình quy định thắng 100k đóng máy nghỉ, thua 200k cũng nghỉ bữa sau gỡ lại, vì số tiền không lớn nên có thua cũng giống như nghỉ nhậu 1 bữa vậy, gia đình vợ con bạn bè đều biết mình chơi bóng và họ đều hiểu mình chơi bóng vì mục đích gì. Cái thứ 2 là kinh nghiệm chơi bóng kinh nghiệm soi odds nữa bạn à, cái thứ 3 là không đánh lung tung lan man trận nào kết cũng đánh.
    Khuyên bạn bỏ thì đúng là khó, nhưng khuyên bạn giảm số tiền cược lại, cược cho vui thắng thua không quan trọng thì chắc là được. Điều cuối cùng muốn nói với bạn, trước khi ngồi lên máy gõ enter, bạn hãy làm tròn trách nhiệm người chồng người cha trước đã.
    Bạn làm được như mình thì bạn mới có dư để trả nợ, 1 năm hay 5 năm từ từ rồi cũng hết, bạn đừng nằm mơ bạn có thể trả hết nợ chỉ trong 1 đêm, chiến thắng bản thân mình trước khi chiến thắng chị cái bạn nhé
     
    nhansamqua thích bài này.
  8. tienthanht919 Thành Viên Bạch Kim

    nhiều anh nói đánh cú chót rồi nghỉ ai ngờ vào khám thế là gặp đại cao thủ trong đó dạy nên ra tù còn bá hơn xưa và đi xa lắm
     
  9. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    Ngày xưa thời sv trẻ trâu có bao nhiêu tiền cũng nướng vào banh bóng, tiền học cha mẹ cho cũng nướng sạch, vay mượn bạn bè, họ hàng, xe cộ, đt, laptop không cầm thì bán, bị xã hội đen tới nhà đòi nợ nên mình rất hiểu cái cảnh này. Cũng như bạn bây giờ mình nhận được 1 lời khuyên từ anh Hồng Thất Công " 1 nick khá nổi tiếng trên 1 diễn đàn banh bóng nổi tiếng " mình ngẫm nghĩ lại không còn sân si tham lam nữa, rồi từ từ mình lấy lại tất cả niềm tin danh dự trong lòng gia đình bạn bè.
    Sau này không thấy lão Thất xuất hiện nữa, chưa kịp xin số đt mà có lẽ xin lão ấy cũng không cho, hoặc là 1 cú showhand nào đó lão ra đảo xa mai danh ẩn tính luôn rồi, nhưng với riêng mình còn nợ lão ấy 1 lời cảm ơn chân thành nhất
     
    nhansamqua thích bài này.
  10. Hỏa Long Tiền = 9, Uy tín = 10

    Game mà nghiện thì cũng đổ tiền đấy bác, trừ khi là game offline, hồi lúc đi học em cũng có chơi cái game gọi là CF (Đột Kích), toàn tài khoản ảo mà cứ có tiền là em đốc vào, đến nỗi vay mượn, sau này mới bỏ được thì nhìn lại số tiền chôn vào ấy gần 100 triệu ấy ~~, nhưng bán ra thì chưa tới 10tr đồng, từ đó không dám dính nữa Đời về đâu
    P/s: Chủ thớt còn dám lên đây post bài với thái độ này nghĩa là vẫn còn suy nghĩ và biết lắng nghe, thế nên bác nên ngừng hoặc chơi ít lại mà con lo cho gia đình!
     
  11. Khoảng trống. MUA BÁN TRUNG THỰC UY TÍN

    Chú này tiếu, có duyên. Like 1 cái!
     
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  12. Bất Động Sản GV Thành Viên Cấp 4

    trong box này ko có truyền giáo nhe bạn , đức tin thì có nhiều nên hạn chế ..........
     
  13. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Khám Chí Hòa
    Bình Hưng Hòa
    Nhà Thương Điên Biên Hòa
    Nói tóm lại, oánh không Thắng thì chắc chắn là Hòa (1 trong 3 cái Hòa ở trên)
     
  14. hahuncuong Thành Viên Cấp 3

    Chuyên tổ chức đưa khách sang campuchia đánh bạc đây
    Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó
    Tôi vừa làm công ty vừa đánh bạc 10 năm nay rồi , khỏi phải vay vốn Ngân Hàng Đời về đâu)
     
  15. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    lão ấy bỏ 4rum wa AB rồi Đời về đâu
    thằng bạn mình cũng banh bóng, vô đó đc mấy anh em tôn thánh, nhưng giờ sao, vợ đẹp con ngoan mất, đi luôn căn nhà cùng cửa hàng kinh doanh, trốn nợ cả chục lần, bà già trả nợ cho chủ bóng mới mò về, giờ cày acc thuê, xe đạp còn ko có đi Đời về đâu - 1 nó ghiền vãi, ko bỏ đc Đời về đâu - 2
     
  16. huy4784 Thành Viên Cấp 6

    Banh bóng mà vui chơi thì được chứ máu me thì chết
     
  17. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    Chính xác nè anh. Em cũng từng chơi banh khoảng 5-6 năm. Thua đâu cũng tầm 300 mấy á. Đợt cuối cách đây hơn 1 năm em thua đâu 60 mấy mil mà phải lấy tiền tiết kiệm cho con ra trả nên dứt khoát bỏ.

    Từ đó thấy cuộc sống thoải mái hơn nhiều, đầu óc minh mẫn hơn -> kiếm tièn lại cũng nhanh.

    Đâu 3 tháng trước lại mê gái, có vợ + 2 con rồi mà cua em kia 2 ngày là dính. Tới lúc chia tay ẻm thì thôi rồi, ta nói đủ thứ chuyện Đời về đâu(

    Giờ em chú tâm làm ăn lại rồi, hi vọng là ko còn mê gì nữa Đời về đâu - 1)

     
    nhansamqua thích bài này.
  18. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    sao Hồng Thất Công, giống nick bên LX thế bạn???
     
  19. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    á dù, cua 2 ngày thì dính, lợi hại thiệt, bác có nhận đệ tử không bác???
     
  20. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    Hi, chắc cũng thường hay nói chuyện cùng nhau + em ấy có cảm tình nên cũng nhanh. Mà thôi bác ơi, vướng vào mệt người lắm Đời về đâu
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. minhkhangziz,
  3. Neather,
  4. Gomsuphuongdong,
  5. nhadathcm1,
  6. HONEYZ,
  7. thuy1980,
  8. vanquyensg2022
Tổng: 482 (Thành viên: 14, Khách: 457, Robots: 11)