xưa có mượn giúp cho thằng bạn 10 tr .đc 1 thời gian nó giựt luôn làm phải đóng tiền lời thấy bà . nếu chỉ vậy thôi thì cũng ko nói gì . chơi bạn mà ko chọn dc bạn tốt là lỗi của bản thân . nhưng 2 hôm trước nó còn gọi dt để chữi ngược lại mình nữa chứ =)) thế mới hài tình hình là sau 3 tháng đóng tiền lời cấm đầu cho nó , mình tức quá ghi lên fb nó . thế là tháng sau tức 2 ngày trước nó gọi dt cho mình " mày ghi lên fb vậy có ý gì , mạng xã hội trả mày hay tao trã mày " rồi thêm câu này nữa " tao có nói không trả không mà mày ghi vậy" ( đúng là nó không nói , nhưng đây là tháng thứ 4 mình phải tự đóng tiền lời cho nó , vì gọi điện thoại 1 là khóa máy ,2 là ko nghe máy , bạn mình gọi thì vẫn nghe bt ( vì là ban chung ) ) . khi mình nói : " mày giưt nên tao phải làm vây, mày ko trách tao dc " nó trả lời : " vậy tao giựt luôn hen " =)) rồi dt nó hết tiền , sau đó có chat hỏi cuối cùng là có trả hay ko thì nó ghi thế này ( xem hình để biết thêm ) p/s : thật ra chung quy vẫn là giựt, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra đạo mạo tìm lí do đổ lỗi cho người khác để giựt mà xã hội đồng tình =)) nghề giựt cũng lắm công phu =))
3 năm trước có cho thằng bạn mượn 40 chai vì tin lời đang kẹt tiền lấy hàng.1 tuần sau,thằng khác gọi hỏi : Thằng X nó mượn tao,tao nói ko có,mày đừng cho nó mượn,nó đánh banh thua ,mượn tiền tùm lum,đã vậy ko sợ mà hiện giờ đang đánh đề nữa,bên kia nói nó thua thêm 15 chai hồi chiều nữa. Gọi đt cho nó nói : Cho mày 1 tháng trả tiền tao.Nó hẹn 2 tháng.Ok.Sau 4 tháng ko nghe nói gì.Gọi đt nó ko trả lời.Tui nhắn tin : Mai tao xuống nhà mày,ko có tiền thì nhà mày có gì tao đập nát cái đó.Tao cho mày kêu CA xuống luôn.Đúng 7 giờ tối tao ở nhà mày.Nó nt lại : Giờ tao mất khả năng rồi,muốn chơi giang hồ tao chơi,muốn kêu CA thì tao kêu. Tui điên máu : ĐM,dám khè tao. Qua hôm sau,kêu thêm 2 thằng xuống,trước khi đi nói : Vào nhà đập hết đồ cho tao,xong rồi đi,tao ở lại giải quyết.Đang đi giữa đường,nó nhắn tin : Mai có tiền. Mai tui lên thẳng cty nó lấy 40 chai.Xong,hết phim.Bạn bè cái c...c gì mấy thằng này.Làm ăn thua lỗ,sẵn sàng cho mượn trong vòng 1 hay 2 năm.Cờ bạc thì miễn.
thật sự em hiền lắm bác à >.< tức nhưng ko biết phải làm gì. nó thì mòm mép lắm . xuống nói chuyên cũng ko lại nó .dù mình đúng >.< bạn bè gần 4 năm đó ....
Vậy hả ,giờ thế này,bạn nói với bên mượn nợ sự việc như vậy.Kêu bên đó mượn 2 thằng chiến nhất đi với bạn ( tất nhiên là hiện tại bạn đang gánh nợ).Xuống đó,nói vài câu,bợp tai nó vài cái rồi hỏi thẳng khi nào trả ? Nhà nó kêu CA ,khi CA xuống cứ nói : Chuyện gia đình,anh em tui giải quyết nội bộ được.Lôi nó ra đường đấm đá vài cái.Bảo đảm sẽ có 10 chai.Mấy thằng mồm mép thì vả nó vài cái là nó hiểu chuyện liền.Ko thì hẹn ra quán cafe cũng được. Kêu CA xuống,nó và cả gd nó mất mặt và nhục thấy mịa với hàng xóm.
Ôi thế ông bạn vào đọc bài của mình đi 100tr mình vay ngân hàng hộ thằng bạn, giờ mình phải tự giải quyết nhưng đã xong. P/S không cho bạn mượn tiền thì bạn buồn, cho bạn mượn tiền thì mất bạn mất cm tiền luôn. https://www.5giay.vn/threads/phai-lam-sao-voi-thang-ban-than-day.8116861/
đầu năm nay cho bạn mượn 40tr hứa trả trong vòng 1 tuần , tin bạn chí hướng đàng hoáng làm ăn vì mới cưới vợ nên khó khăn ban đầu, giờ 9 tháng rồi đòi riết hồi thấy nản. Buồn vì mình tin tưởng sai người , xác định là làm ăn nhưng mà dễ thở rồi thì lo trả đi, đằng này tự tiện tiếp tục lấy tiền đó làm ăn tiếp , mình đòi mình giục miết mà không biết tự giác. Buồn vì bạn mà mình chẳng còn thiết tha cái mối quan hệ bạn bè làm j, dần thực dụng và thu mình lại Khuyên các ae một câu : có giận có hờn có trách thì kệ nó chứ đừng cho mượn, 1 là 2-3 tháng sau muốn cafe nhậu nhẹt tiếp thì đi ko thì thôi. Rất buồn ạ...
tính mình thì hiền, thêm nữa nó biết mình mượn của họ hàng cho nó .nó biết mình sẽ ko dám làm lớn .thêm, nữa nó ở trọ còn mình nhà sg. nó làm cú chót rồi rut về quê thì nhà mình thiệt. nghĩ lại thấy mình cũng nhát
Đa phần người VN chúng ta mượn tiền thường không dự trù phương án trả nợ, mượn được tiền rồi, giải quyết công việc xong rồi thì mất có khả năng chi trả trong khi cơm áo gạo tiền vẫn dí theo hàng ngày...
Mình thà mang tiếng là xấu chứ không bao giờ đi mượn hoặc cho bạn mượn số tiền lớn, nếu nó khổ thì cho nó luôn vài triệu, còn nếu nó nói vay tiền để làm ăn thì mình chỉ nó ra ngân hàng.
Tiền mồ hôi tui làm ra mà bạn.Nó cờ bạc mà ko đủ bản lĩnh thì chịu trách nhiệm.Đằng này lại nói xạo tui,rồi xạo vài thằng để mượn nữa. Tui cũng nhát lắm.Chẳng bản lĩnh gì đâu.Thấy gái là tui chạy liền hà.Chạy...........tới.khakhakha
Bởi vậy,tui nghĩ,lớn rồi,giờ chỉ có bạn già thôi,nhắm thằng nào chơi ko được thì cho nó biến.Quan hệ mấy thằng đó chỉ phiền phức mình thêm. Thì tui nói ở trên rồi.Nói nó giờ 10 chai tao bỏ.Mày để ngón tay lên bàn,ngón nào cũng được.Lấy nó 1 ngón. Tui chơi vậy đó.Có thằng mượn tui 20 chai,tính ra 6 năm rồi,làm ăn được mà ko trả.Tui nói lấy 2 ngón.Bà mợ,nó trốn mất mịa luôn.Ko dám về nhà.Mà ba,mẹ nó trước đây rất thương tui nữa.Ba nó làm giáo viên,sống rất đàng hoàng,tử tế.Qua nói chuyện,ổng bả cứ thở dài nói nó ko về nhà lâu rồi,bỏ đi theo máy bay bà già nào đó,hết con này đến con khác.Nghe tới đâu tui đua gấp.Kẻo nó đem mbbg ra thế thân,tui đâu có trình độ lái,lỡ lái giữa trình bị trục trặc,bung dù nhảy ko kịp.khakhakha. Nói đùa thôi,thấy ba mẹ nó sống quá tử tế và quá tốt với mình.Nên xem như bỏ luôn.Bởi vậy,cha mẹ khôn thì con được nhờ.Con cái sống nhờ phúc đức cha mẹ. Tui chẳng phải dân du côn gì.Nhưng tui ghét nhất loại mượn tiền rồi xù.Nói thật hay nói tui 1 tiếng gia hạn nợ thì được.Chứ cái kiểu im luôn thì ......