bạn gửi đơn lên công an nhờ làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hay lừa đảo đi! vậy nó mới ngán, công an điều tra làm việc cũng ngon lắm ah! ở đây tuy có hợp đồng thương mại nhưng vẫn có dấu hiệu lừa đảo! chỉ cần kết luận là có tội thì chắc ăn nó trả tiền liền, cộng thêm lót tay cho bạn để bạn viết giấy bãi nại, nếu bạn ác liệt hơn thì trong đơn yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần tiền bạc trong thời gian qua, đòi hoài k trả, k có vốn làm ăn thì mình cũng thiệt hại mà, phải đòi bồi thường cho nó bik tay! bạn nhờ luật sư hay người nào hiểu biết viết 1 lá đơn dùng từ thiệt " cay " và nghiêng về tội Lừa đảo là ngon
đau quá anh ạ, k gì khó chịu bằng đi đòi nợ mà con nợ k chịu nghe máy. Đêm ngủ k ngon, ngày ăn còn bực bội!
Kiện tới kiện lui gần 2 năm mới xữ, xong rồi nó không có tiền kêu tới nhà nó siết đồ, nhà nó không có gì thì từ từ trả. Có khách nợ mình 200 triệu , đòi hoài không trả kiên lên kiện xuống chi phí đi lại ( từ tp HCM lên Trảng Bom), phí luật sư , sau 2 năm thi hành án dẫn đến nhà kê biên tài sản, nhà mướn không có gì quý giá, mượn xe tải của khách hàng khác chở về bồi dưỡng tài xế 1 triệu, cho thi hành án hết 6 triệu, dẫn cả đội đi ăn nhậu gần 3 triệu, hốt được mớ lạc son không tới 30 triệu. hài nhất là nó xin lại chiếc xe máy để chạy xe ôm nuôi vợ con ( cũng là cái có giá nhất trong nhà nó) ,thấy tội cho nó luôn và khuyến mãi thêm cho dàn karaoke đầu đĩa Tivi. Nó om chan quỳ lại cám ơn quá trời. Minh nói thêm câu " mày tránh chỗ khác đi tao sợ không kiềm chế được đập mày bây giờ"