Tìm kiếm bài viết theo id

buốn quá các bạn ơi .chỉ vì cờ bạc mà ra nông nỗi này .

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sakuraba, 13/9/15.

ID Topic : 8186181
Ngày đăng:
13/9/15 lúc 23:13
  1. sakuraba Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    21/2/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    776
    xin chào các bạn .lâu rồi mình không post bài trong box này ,hôm nay có tâm sự bùn nên mún đem lên chia sẽ cùng các bạn .mình có đứa bạn thân đang lâm vào hoàn cảnh này .mình xin kể sơ cho các bạn .
    số là mình cũng không ham mê cờ bạc gì ,chỉ vì hoàn cảnh và cuộc sống mưu sinh lo cho vk mình nên mới zính vào ,lúc đầu cũng chơi zui thôi ,về sau càng chơi càng ghiên và khó bỏ .tk trên mạng cũng có và đánh qua bạn bè cũng có lun .
    ăn thì ít mà khi thua thì lại rất nhìu .môt đêm mình thua gần 30tr chỉ sau 2 trận banh .thật sự rất nản mún gở lại thì lại càng thua thêm .đúng là vòng xoáy cờ bạc không buong tha mình mà .
    mình chỉ choi banh chứ ko ham số đề gì .
    ah còn chơi sicbo trên mang 188bet nữa chứ .không bít tụi nó có sắp xếp ko mà ăn nó 1 thì vài bữa sao nó ăn lại mình gấp 3,4 lần ,rất đau xot khi tiền mình kiếm cực khổ mà thua chỉ 10p mà gần 5tr .mình chơi 188bet cũng gần 6 năm nay rồi .bít là thua mà vẫn ham chơi ,mà ko phải ngày nảo cũng chơi .1 tuần mình chơi chỉ 3 lần là cùng .
    lúc ăn thì sung sướng zui zẽ lém ,làm việc cũng hăng say còn khi thua rồi mới thấy thê thảm .nản ko mún làm gì hết .vk mình thì khuyên nhìu cũng bỏ mấy lần rồi nhưng do số tiền thiếu người ta chưa trả hết chí mún cố gắng chơi để trả bớt cho nó thôi chứ mình cũng ngán banh bóng lém rồi .
    số tiền thua hiện jo lên đến cũng gần 100tr .mất phương hướng ko bít phải làm gì bây giờ .

    mong ae có lời khuyên đề có định hướng mục tiêu trong cuộc sống .
     
  2. nova_vn Thành Viên Cấp 4

    chặt tay.....buốn quá các bạn ơi .chỉ vì cờ bạc mà ra nông nỗi này .
     
  3. sakuraba Thành Viên Cấp 3

    xúi bậy vậy bác .chặt tay rồi làm ăn dc gì nữa buốn quá các bạn ơi .chỉ vì cờ bạc mà ra nông nỗi này . - 1(
     
  4. BABU Thành Viên Cấp 5

    Nhảy lầu .. Nếu sống thì tiếp tục chơi tiếp ... Trời hok phụ ta rồi !!!
     
  5. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    ngừng chơi ngay, banh bóng thương mại hết rồi, nó đá xạo đó ko bít à?
     
  6. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Mình nói thẳng bạn đừng tự ái, nhìn cho kỹ bản thân sẽ thấy, bạn chính là con bạc đỏ đen và nghiện chứ không phải là không nghiện, dù lý do ABCD lo nuôi vợ này nọ nhưng tất cả chỉ là ngụy biện thôi, vì người mà đã không có máu cờ bạc thì muôn đời cũng không bao giờ dính tới nó hoặc vào được là rút ra được, nếu muốn buốn quá các bạn ơi .chỉ vì cờ bạc mà ra nông nỗi này .
    Còn nói chuyện nợ gần 100tr mà mất phương hướng thì không đúng, cờ bạc mà nợ nhiêu đấy thì còn nhẹ lắm, vẫn thấy đường đi tiếp được tốt, thời xưa trăm triệu lớn chứ ngày nay chăm chỉ kiếm tiền thì tích cóp trả nợ chẳng khó, nhín nhịn tí là trả nợ trong 1-2 năm sẽ xong, lâu hơn thì 3 năm là cùng.
    Dừng banh bóng, chăm chỉ làm tốt công việc, xoay sở sẽ bước khỏi lổ trũng thôi, cố gắng, cố gắng.. buốn quá các bạn ơi .chỉ vì cờ bạc mà ra nông nỗi này . - 1
     
  7. kiki_008 Thành Viên Cấp 4

    e củng vậy, ko tiền thì thôi, hễ có tiền là nộp cho chị cái. Đúng là dính vào môn này khó bỏ quá
     
  8. alexhong Thành Viên Cấp 4

    Có chơi có chịu ....Thanh niên có vợ rồi còn nói những lời chán nản như vậy thật ko đáng tý nào . Đã biết là tệ nạn rồi mà vẫn dính vào , rồi lên đây than thì ích gì . Ráng làm mà trả nợ đừng có tơ tưởng GỠ nữa bác .
    P/s : Em cũng chả đàng hoàng gì nhưng nghe bác nói chuyện thiệt em không chịu nổi lun. Em chơi cũng nhiều , tài khoản bong88, gà s128 đủ cả nhưng chưa bao giờ chơi thua rồi quỡn trí cả , mình chơi chứ ai chơi . phải TỈNH chứ...
     
  9. phucbeck Thành Viên Cấp 5

    giờ bác đi đánh thằng csgt nào bắt láo đi,không còn gì để mất mà thay vì đi tự tử
     
  10. phucbeck Thành Viên Cấp 5

    nó có cho chơi free trước ko bác
     
  11. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    Làm lại từ đầu,trước khi quá muộn
     
  12. shi2009 Thành Viên Cấp 4

    Bán cai nick di bác,chac tra dc 50% doa.
     
  13. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    trời 100tr, biết bao giờ mới có số tiền này... thôi bỏ đi bạn ơi...
     
  14. ohaiya Thành Viên Cấp 5

    5giay đủ các thánh ! đủ muôn vàn kiểu ! có mình thường dân, nên cả đời chả cờ bạc, gái gú, ăn nhậu, hút chích buốn quá các bạn ơi .chỉ vì cờ bạc mà ra nông nỗi này . chỉ mỗi tội mê công nghệ nên thấy dư dư là đổi dt, laptop, còn ko thì mua cái nào lạ ! buốn quá các bạn ơi .chỉ vì cờ bạc mà ra nông nỗi này . - 1 riết chả dư cm gì ! mà sau vụ làm ăn bất thành giờ cục nợ cũng ngót 50 củ ! cứ như cục tạ, tâm trạng thấy ngày càng sa sút !
     
  15. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Theo kinh nghiệm bổn thân thì không nên tư vấn cho mấy tay cờ bạc mắc nợ.

    Chỉ có nước đi bán nhà mà trả nợ, xòe tay xin tiền phụ huynh trả nợ, ngoài ra chả có ai rảnh mà giúp.
     
  16. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Cờ bạc là bác thằng bần.
    Bác chủ quên câu này rồi hả?
     
  17. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    giống mình, cũng đam mê công nghệ nhưng tỉnh hơn tí, chờ nó giảm giá hoặc kiếm đồ 2nd còn ngon buốn quá các bạn ơi .chỉ vì cờ bạc mà ra nông nỗi này . - 2
     
  18. love4everbmt Thành Viên Kim Cương

    xin lỗi mình nói thẳng, lí do của bạn chỉ để ngụy biện cho việc biết mình sai mà vẫn cố nói cho đúng chỉ vì "nghiện" thôi
     
  19. VIP SIM Banned

    BX bác thật cao cả và rộng lượng . 6 năm cờ bạc mà chị ấy vẫn còn khuyên bảo , tha thứ . Bác hãy nghĩ đến cái ngày chị ấy ko thể tha thứ đc nữa .
     
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  20. mrvova Thành Viên Cấp 3

    cũng 1 thời banh bóng với sbobet và ibet. kết luận thua đừng có gỡ, càng gỡ càng thua thêm thôi. Bạn muốn dừng hẳn thì hãy quên ngay việc cố gỡ để trả nợ, nó chỉ làm bạn thêm nợ chứ không giảm đâu, tập trung làm mà trả nợ thôi. Vài tháng đầu có thể bị vật nhưng từ từ cũng bỏ được nếu thật sự quyết tâm. Có chơi có chịu thôi và đừng lấy lí do để biện hộ. Bác chơi thắng cũng chỉ để giải tỏa cơn nghiện thôi!!!!!
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio
Tổng: 721 (Thành viên: 4, Khách: 706, Robots: 11)